1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ " người ấy " , ban thường làm gì ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobethongminh83

    cobethongminh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    KHI NHO NGUOI AY MINH THUONG NGOI VIET SO DIEN THOAI RA GIAY ROI LAI XOA DI.
    kiss you
  2. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hahaha
    Hoasua coi vậy mà đọc ác nghen,dám kể tội tôi là xấu rồi lại còn dè bỉu tôi nữa chứ,hehehe cứ như vậy thì hãy ngồi đó để cả đời nhớ tới "1 cái bóng"nhé
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  3. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ủa mà cô bé mang tên thông minh mà làm hành động gì kỳ dzậy,Viết tên ra rồi xoá đi,hehe vậy mà gọi là thông minh sao.Chịp buồn cho 1 số phận hẩm hiu
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  4. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang suy bụng ta ra bụng người đấy à ....có đúng thế không hả Calla..? Nhưng mình nói đẻ bạn biết nhé ...là mình không giống bạn đâu...sẽ chẳng bao giờ đén nỗi cả đời phải ngồi nghĩ về " một cái bóng " như thế cả ...Thế bạn có như thế không ??? Nếu bạn như thế thì mình thật sự thương hại bạn đấy ....
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  5. tieulongthan

    tieulongthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    nhung nguoi ay na`nguoi nao, me tui ua, hic tui cung iu me tui nắm do chu co phai khong dau
    noi dua dzay thui chu nguoi ay thi dac biet rui va chac chan khong phai trong gia dinh dung khong
    hì bay gio nghi lai cung khong the nho noi tui da lam cai gi khi ma nghi den nguoi ay nua, nè dung nghi tui thut thit nhe tui la đấng nam nhi do khong them nhè dau nhung ma buon thiet
    thoi gian cang lau thi cang nho hic hic tội tui qua, co duoc o gan dau, xa gan nua vong trai dat, nhung tui da qua tinh trang do rui, vi bay gio co the mail goi dien va " buôn " vai lan bi chui nhung chua trừa hì, nhung luc khong mail goi dien thi lam nhung viec co the lam ma truoc day vi di voi nguoi iu nen khong lam duoc, ke khong het dau, cac ban nam co nghi the khong nhung la nhung chuyen tot khong phai tieu cuc dau
    Minh Hieu
  6. Hoasinh

    Hoasinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    các bạn nghĩ sao cũng được
    Mình những lúc nhớ người ta chi nghe nhạc.và có lần thì đến nhà nàng nhưng không vào.
    Thỉnh thoảng ra đường dạo bộ

    chung
  7. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ạ đánh cả bài trả lời mất bao nhiêu là thơi gian vàng bạc cuối cùng lại bị mất chán thật dấy.
    Khi buồn vì nhơ người ấy ư? có rất nhiều cách để quên người ấy chẳng hạn như đi uống café với mấy đứa bạn thân ,đi chơi với bọn nó và kể cho nó nghe nỗi buồn của mình . Hoặc là nếu cảm thấy nhớ quá không chịu nổi nữa thì hãy phóng ngay dến chỗ người ấy và nói với họ rằng nếu không găp được người ấy thì vài phút nữa em sẽ thấy anh giống như chàng chunsơ trong phim trái tim mùa thu . Em mà nghe câu này xong đảm bảo cảm động đến rơi nước mắt đấy .
    Ai thấy hay xin bình chọn bài này nhé
    [blue]
    hieu
  8. whiterose142

    whiterose142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Voice cho chị hoasữa 5 sao vì đã viết nên chủ đề này .....
    Rose142
  9. Anzu_Dragon_new

    Anzu_Dragon_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi những lúc nhớ về người đó, tôi sẽ tìm một việc gì đó mà làm, tập trung vào làm công việc đó để quên đi nỗi nhớ mà thôi. Đối với tôi nhớ đến thì chỉ có buồn thêm.
    Đời người chỉ có một lần sống. Phải sống sao cho ra sống cho khỏi xót xa ân hận vì những năm đã sống hoài sống phí. OXtropxki)
  10. cat_hp

    cat_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh biết khi tàn bóng đêm , bình minh rồi sẽ mang em rời xa .. ......
    Cách tốt nhất hả ? thôi cố mà quên người ta đi
    [blue]
    hieu

Chia sẻ trang này