1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ " người ấy " , ban thường làm gì ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 15/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vananhhn1981

    vananhhn1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Neu toi nho nguoi ay toi se goi dt ngay cho nguoi ay.
  2. thiduong

    thiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Những lúc nhớ người ấy tôi thường phóng xe qua nhà cô ấy, vừa mong cô ấy nhìn thấy mình vừa mong cô ấy không nhìn thấy mình. Hic hic ...
  3. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hư`m topic này hoasua có vẻ được ủng hộ nhiều ghê nhỉ,
    mà hình như hoasua không giữ được bình tĩnh rồi,thôi mà đừng giận cá chém thớt nhé,có nhớ tới cái bóng vô hình nào đó thì cứ nhớ ,chứ tội gì phải nói lây sang mình làm chi, cứ như thế chỉ làm hoasua càng thêm đau khổ thôi
    hic hic hic nghĩ mà tội nghiệp cho hoasua quá.

    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  4. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thì sao nào ...bạn đang ghen với mình à ...đừng nên như vậy ...xấu lắm ...Ừ ..cảm ơn bạn nhiều nha ...được bạn quan tâm thật phúc đức cho mình quá ....hic...xuc động thật đấy ...nhưng mà này ...bạn hãy thử xoi gương coi lại bộ mặt của mình xem ...biết đâu ...người đáng thương lại là bạn đấy ....
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  5. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  6. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  7. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  8. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ủa vậy là sao ? He he he,phì phèo điếu thuốc rồi nói tiếp .
    Hoasua có nhầm không vậy tui biết ghen không dám đâu,
    Mà ghen với hoasua nữa chứ như vậy thì thật là tội lỗi ,tội lỗi.Amen chúa lạy tôi ,xin người hãy tha thứ cho 1 linh hồn bé nhỏ mang nick hoasua,và cả con nữa 1 con người mang nick Calla.Vì mình đã động tới nỗi đau thầm kín của hoasua nên bây giờ đây mình cảm thấy có tội lắm.
    Mình mà là "kẻ đáng thương" sao? Hừm câu nói này nghe có vẻ hay đấy ,nhưng mà sai rồi ,vì giờ đây tôi dang rất hạnh phúc,chẳng có ai để mà nhớ cả,chẳng có ai để mà tôi nhớ nữa, "đã qua đi rồi tuổi thơ" .Mọi chuyện bây giờ đã là dĩ vãng xa xăm ,và bây giờ lòng tôi thanh thản lạ lùng.
    Chịp cũng khuyên mọi thành viên là yêu rồi sẽ khổ sẽ nhớ,vậy thì ..................... đừng yêu ai cả thì chẳng phải nhớ làm chi cho .................................... mệt hìhìhìhì

    Wên mất,tặng hoa sữa mấy bông hồng nè hỡi kẻ đáng thương

    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  9. khanhuyen

    khanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nhớ người yêu hả?vì đã gọi la yêu nên lúc nào cũng nhớ.không lẽ mỗi lần nhớ là lại phone,nhớ về memory sao?vậy thì chắc hết cả ngày...tốt nhất là để ở trong tim...that's all
  10. banglang59

    banglang59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Calla ơi ...Calla à ...mình nhớ bạn lắm đó ...bạn có nhận ra mình không vậy ...nếu không nhận ra chắc mình buồn lắm ....lúc nào mình cũng nhớ bạn thôi ..hic ..hic..bạn thật dễ xương..
    Don't say you love me

Chia sẻ trang này