1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ " người ấy " , ban thường làm gì ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongtroibe

    duongtroibe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nhung luc nho co ay tui thuong co gang nghi ra mot viec gi day' de? lam`, nhung thuong` viec gi` cung hong ca vi` luc' nao` cung nghi toi co ay'
  2. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tôi mới xa người ấy có hai hôm thôi vay mà tôi tưởng như hàng thế kỉ ròi đấy, hic nhớ quá tôi chảng biêt làm gì cả ra ra vào vào như bị ngố ấy, như mất một cái gì quý giá nhất ấy, vậy mà tôi fải xa ngươi` ấy dến 1 năm chắc tôi chết mất
  3. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    khi bóng đêm bao trùm ,anh nhìn lên bầu trời đầy sao bỗng nhơ về em
    không biêt trong bầu trời đầy sao đo có một ngôi sao nào nhớ về anh không nhi??
    những lúc nhơ về người yêu không có gì tốt bàng là lay ảnh người đo ra ngắm và hãy đặt tấm ảnh đó lên trái tim mình
    đê cho nhịp đập trái tim soa diu đi nối nhớ cửa mình
    "ôi! xa em anh rơi vào vực không cùng
    đời anh không em lạnh lùng tê buốt"


    kid1412-love
  4. rainy_love

    rainy_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chuyện đó là không thể rùi !!!
    có người con gái nào đủ gan dạ như vậy không nhỉ ??? Chắc là không ????
    Nhưng bây giờ tui đang nhớ người đ1o của tui như điên nhưng không có các ch gì để nói cho người ta biết.....
    tui sắp nổi khùng vì nhớ người ta rồi đây !!!!
    huuu.u.u..u.u.u.u.u..u.u.u
    co ai hiểu cho tui không ?????
    h..e.....l......pp.p.p.p.p.p.p.p.h.hh.h.h..e.e.e.e..ll.l.pp.p.p.p.
    [violet]
    Rồi cổ tích bước ra từ đất nước
    Hạnh phúc vỡ oà thành trăm mảnh đơn côi
    Chàng hoàng tử lang thang ngơ ngác
    Công chúa ở đâu giữa mảnh vỡ cuộc đời
    [/viole]
  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là cám ơn thôi sao? Phải là cám ơn nghìn lần vạn lần mới đủ đó nghen.
    Chuyện này quá nhỏ đó nghen,mình vui vô cùng khi wen được hoasua bây giờ lại wen cả hoacomay,cả hoa bang lang ....nhiều quá trời luôn ,không kể hết nữa.
    Mà hình như tui và hoasua đâu có ghét nhau nhỉ,chẳng nhưng thế mà có khi còn ...................:"yêu"nhau nữa ý chứ nhỉ.
    Vì người ta thường nói là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà
    hahhaha
    Ủa mà bây giwò tự nhiên lại thêm hoacomay nữa chứ,hổng biết có phải là thằng bạn nào trêu mình hay không nữa nhưng mà dù sao đi nữa cũng vẫn vui.
    Ủa mà nè hoa sữa không còn chủ đề chi khác saokhông còn cái gì để đả kich con trai tụi tui nữa à,hehehe ,hết vốn rùi hả,thôi,hoa sua ở nhà mà giúp mẹ nấu cơm lo việc nhà đi nghen,rồi đợi cái bóng nào đó rước đi về nhà "tồng" ha'
    hahaha

    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người bạn .. nhớ muốn ăn thật là nhiều .. ăn 1 lần hết tiền.. ăn xong hết nhớ.hihihihưhaha
    thien than be nho
  7. lanhlung_deptrai

    lanhlung_deptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chào hoasua19,
    Mỗi khi nhớ nàng mình thường đi ngủ để trong giấc mơ được mơ thấy nàng cùng tất cả những gì mình có thể tưởng tuợng được. Mơ về những kỷ niệm, những ngày gần bên nhau...............
    Bạn cũng nghĩ vậy chứ?
    quocanh
  8. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hichichic . . . có người yêu để mà nhớ cũng còn đỡ. Còn tui thì là one -side love đây nè.
    Nhớ người ta mà đâu biết người ta có nhớ mình hay không.
    Nhớ người ta mà không biết làm gì. Phone qua nhà thì cũng không biết nói gì. Mà ngày nào cũng nhớ, ngày nào cũng phone thì có ngày bị phụ huynh chửi. Gặp nhau thì không tìm được lý do để gặp.
    TRỜI ƠI LÀ TRỜI ! LÀM SAO ĐÂY ?
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt lãi gặm nhấm nỗi nhớ (hay để nỗi nhớ ngậm nhấm mình) cũng thú lắm (hơi điên eh ?)
    H.Nhân
  10. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ừa nhỉ ..."thương nhau lắm cắn nhau đau " mờ ...
    Biết đâu từ trước đến giờ calla suốt ngày tương tư mình ý chứ ...híc híc ...thế thì xúc động chết đi được ...Thảo nào ...cứ hay vào topic của mình để ....chắc là cho đỡ nhớ mình đây mờ ...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

Chia sẻ trang này