1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ " người ấy " , ban thường làm gì ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rocker_crazy_new

    rocker_crazy_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em yeu oi! em co hieu long anh khong, anh nho em qua, anh khong biet lam the nao de cho voi noi nho cua minh ca....thuc su la anh yeu em that long, gio nay em dang lam gi, lam sao anh co the noi voi em bay gio duoc....anh yeu em, em co nghe thay anh noi gi khong...anh yeu em, hay cho anh mot co hoi.....
    moi nguoi oi toi yeu nang qua ma` khong biet phai lam the nao ca, nhung luc nho nang toi chi biet nghe rock thoi, hay don gian la om lay cay dan ghita roi tia romance....oi H oi anh yeu em
    don't cry
  2. nanhgv

    nanhgv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hoasua19 ơi , hoasua19 à ...mình nhớ bạn lắm đó , nhớ thật đó , sao dạo này bạn khong gửi mail cho mình , bạn có khoẻ không vậy ?
    Bạn đã thi xong chưa ?
    nanh
  3. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hè
    Hoa sua đó hử ,chu choa đúng là giọng lưỡi con gái nghen đanh đá gần chết luôn,nhưng mà nè,hổng có đâu ghen tui có thể tự hào khi là 1 người con trai đầu đội mũ nồi chân đi dép lê là : tui là 1 người đàn ông ,ý wên ,con trai đường đường chính chính,chỉ biết sống thật lòng thôi.
    Chịp tui chỉ sợ hoa sua mới là người không thật lòng đó nghen,thôi mà hoa sua ơi đừng cứ tự lừa dối chính bản thân mình nữa có gì thì cứ nhận đi ,mà nếu hoa sua mà bạo dạn vượt qua chính bản thân hoa sua ngỏ lời với mình thì mình.............hừm khó nghĩ ghe ha ,......... đành phải chấp nhận vậy hìhìhìhìhìhihìhi
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  5. lanhlungngayqua

    lanhlungngayqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    những lúc nhớ người ấy , mình chơi games , chơi xong lại nhớ mới khổ chứ !
    Đời chả có gì là vui , mong kiếp sau không phải làm người !
    Mong được cùng nàng dạo khắp nhân gian !!!

    Nguyễn Gia Hy , bnalpha !

  6. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
  7. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    trời ơiiiiii!!!!!!!!!!!!!!
    hoa sữa ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kiêu wa rồi đó
    nói vây chớ cho yêu với nào
    có ai độc thân ko nhỉ?I LOVE YOU

    kid1412-love
  8. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    He he he ,hoa sữa ơi ,giờ đây bên cạnh hoa sua co calla nè ,
    Thôi mà dù sao đi chăng nữa thì hoa sua cũng cứ nhận đi đừng lừa dối lòng mình nữa nghen .Nếu mà hoa sua dám nói sự thật dám sống thật với chính bản thân mình thì hãy nói lo`i yêu calla đi .Calla sẽ cố gắng chấp nhân lời đề nghị "đáng yêu" đó vf bỏ qua mọi chuyện trước đây
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  9. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chậc ...khổ thân bạn quá , thời buổi đói kém quá hay sao mà bạn suốt đời phải ăn dưa bở trừ bữa vậy ..? Xương quá , rớt cả nước mắt ..
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  10. meohoang17

    meohoang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Minh` thuong` hay nhớ người mình yêu lắm,nhưng tình yêu của mình chỉ là trẻ con và buồn lắm,ko vui đâu ,mình hay buồn nhưng ko nói với ai cả,mỗi khi nhớ mình thường ngồi yên lặng một mình hoặc gọi cho người ấy dù biết sẽ lại buồn

Chia sẻ trang này