1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ " người ấy " , ban thường làm gì ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    He he he
    NGhe mùi mẫn và cảm động ghê đó nghen,Những điều đó chứng tỏ là hoa sua ............................Mến tui thật rùi .
    He he he nhưng mà chắc là hoa sữa chác là chỉ còn nước mũi thôi nước mắt còn đâu mà khóc ,mà eo ôi nước mũi thì ghê lém hổng dám nhận đâu
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  2. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp ...mình bắt đầu cảm thấy khó chịu với bạn rồi đấy ...lịch sự một chut đi nào ...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  3. banglang59

    banglang59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Úi..úi...tự nhiên tớ nhớ người ấy của tớ quá , huhu, làm thế nào bây giờ hả bà con ơi .................
    Don't say you love me
  4. loveforsale84

    loveforsale84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tui chưa có người iu nhưng giả sử rằng nếu tui có thì những lúc nhớ người ấy tui thường lấy ảnh của người ấy ra xem cho đỡ nhớ or gửi cho người ấy 1 cái mail và nói cho người ta biết nỗi nhớ của tui đối với người ấy.chắc chắn người ấy sẽ càng hiểu tui hơn.hi hi hi.hoặc nói rằng tui luôn nhớ đến người ấy và mong nhớ người ấy biết chừng nào(và tất nhiên là đó phải là những cảm xúc thật sự của tui rùi).
  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa
    Hoa sua bắt đàu thấy giận rồi hả
    Hì hì hì
    thôi mà càng giận càng xin đó mà càng chứng tỏ là hoa sua đang ............hehhe nói ra ngại lém
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  6. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    .nhớ thì đến gặp..còn ko thể gặp được thì thôi có gắng chịu đựng ngắm tạm hình cho đỡ vậy
    cuty

  7. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đem bán thì thôi đừng nhớ mong làm chi cho mệt đi buôn đê kiếm tiền đe như vậy sướng hơn hông?
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  8. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    híc
    lại nhớ rùi
    khi nhơ ko co biện pháp nào tốt nhất là ngu à
    ngu sẽ được gặp người đó trong mơ đo
    khà

    kid1412-love
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Thấy ông Calla này cứ chọc chị HOA SỮA hoài .. mệt ghê..hehehe .. ANH CALLA ui bộ anh lỡ SƯƠNG SƯƠNG MẾN MẾN chị HOA SỮA rùi à
    thien than be nho
  10. hell-angel

    hell-angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    sao không nói cho anh nghe hả bé?, dù bất cứ nơi nào anh cũng sẽ chạy đến bên em mà, anh cũng nhớ em nhiều lắm bé ạ, phone cho anh nhé.........
    1 phút để yêu, 1 phút cảm nhận

Chia sẻ trang này