1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ " người ấy " , ban thường làm gì ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    hic hic những lúc nhớ người ấy thì tui thường.....nhìn lên trời ngắm sao và nghĩ rằng chắc cô ấy cũng đang nhìn lên đó.hoặc là nghe nhạc Trịnh,ko lời,guitar,.....
  2. KienDongJoang

    KienDongJoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá thì hát,vậy đấy!!!Mà nếu nhớ quá thì gọi điện,ko gọi điện đc thì lao ngay đến gặp cô ấy chứ còn gì nữa.Gọi điện ko đc mà cô ấy lại ở xa quá thì viết thư đi,đỡ nhớ phết!!!Ma` xét cho cùng thì hãy gặp nhau thường xuyên cho đỡ nhớ.Còn nếu mà đến mức độ gặp nhau thường xuyên mà vẫn nhớ thì chắc là phải ra phường rùi.Hi hi!!!!
    KienDongJoang
  3. KienDongJoang

    KienDongJoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cái này tui định nói lâu rùi cơ,nhưng vì nhát quá nên đến hum nay mới dám nói.Tui muốn nói rằng Girl_xavang ơi tui thích bạn lắm.Làm quen nhé,làm bạn thui cũng đc,nếu yêu đc nhau thì càng tốt còn ko yêu thì có sao đâu.Đồng ý thì liên hệ kiendongjoang@yahoo.com.Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
    KienDongJoang
  4. Coke

    Coke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cũng lạ,,, lúc nhớ người ta thì cứ ngồi mà nhớ chứ còn làm gì? Cứ thế mà nhớ đến lúc nào thấy mệt mỏi, thấy cần phải đứng dậy làm việc thì đứng dậy.
    Nghe mấy bài nhạc tình cảm da diết, dở mấy bức thư đã của nguời ta mà đọc, những gia vị rất hợp của nỗi nhớ...

    Money can not buy happiness but can rent enough!!!!
  5. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Các bạn trả lời hay lắm ...voice cho mỗi bạn 3 sao ...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  6. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sao các bạn lạc quan và yêu đời thế nhỉ !? Ước gì mình cũng được như các bạn, các bạn ha !...
  7. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ,nhớ người yêu còn đỡ chứ nhớ kiểu tương tư thì mới chết ,hè hè.

    Sprite
  8. cu_chuoitn

    cu_chuoitn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    co nhieu cach giup ta quen di noi nho nguoi ay nhu cach cac ban noi cung duoc tui thi tui thuong treo nen noc be ngoi nhin troi va co the thi di chat neu khong gap nang thi viet thu cho nang vay.
  9. boy_nghich

    boy_nghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    cach tri khoi nho nguoi ay duy nhat la di ngu hoac choi dien tu va xem phim ma.....day la cach tri khoi nho nguoi iu cua toi,da ai thu cach nay chua tuyet day
    tuan linh
  10. HEOBIETBAY

    HEOBIETBAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG LÚC MÌNH NHỚ NGƯỜI ẤY THÌ MÌNH THƯỜNG LẤY HÌNH NGƯỜI ẤY RA NGẮM . CHỈ CÓ THẾ THÔI .

    heobietbay

Chia sẻ trang này