1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ " người ấy " , ban thường làm gì ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongtranhoai

    huongtranhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhớ người ấy,mình thương ở một mình và thầm nghĩ :"Chắc lúc này anh ấy đang nhớ tới mình". Đối vơi mình như vậy là đủ....

  2. whitehorsevn

    whitehorsevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    .....
    Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thất buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ....
  3. 1969

    1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhung khi nho nguoi ay toi thuong ngoi tram tu hay nam nham mat de........chi thay 1 chan troi tim ngat , de thay long nhoi dau chat ngat va tieng hat va nuoc mat ............!....!....!
    Oi buon qua !..........! Hu........Hu........Hu........!
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ông cứ làm choè thích làm wen thì cứ làm wen đê còn ngồi đó mà chửi tui để lấy lòng nữa ,hệch chưa biết thằng nào có ăn có học có văn hoá hơn đâu nhé!!!!!!!
    Mà xin lỗi ông đi ,ông nghĩ mấy cái lời lẽ bay **** là con người lịch sự có văn hoá hả ? Chẳng qua chỉ là Miêng nam mô bụng 1 bồ dao găm thôi!!!!!!!
    Xin lỗi hoa sua vì phá hỏng cái tôpic này nhé ,nhưng mà có mấy chú vô nói cứ như là mình tốt lắm tử tế lắm ,nghe bực mình lắm ,từ rày tui sẽ không vô cái topic này nữa cho họ tha hồ nói !!!!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  5. girl_khat_mau3000

    girl_khat_mau3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nhung luc tui nho nguoi ay tui se nghe nhac . cac ban co thich nghe nhac ko no se giai toa het cac ban a .
    thuylinh
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    cách 1: chơi điện tử!
    cách 2: ra hồ ngắm gái
    cách 3: ngồi nghe nhạc rock
    cách 4: .....làm một cái gì đó để không còn có hình của nó trong đầu mình nữa!
    ơ! nhưng mà em đã bao giờ nhớ đứa đíu nào đâu! khì...nghĩ làm gì cho mệt óc!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hì...giờ em có cách nữa! tưởng tượng đến mấy bài viết bu quanh lấy em hoasua để tưởng tượng ra em ấy xinh lắm và cười vào mấy lão này! hic..tưởng tượng thì đúng là mọi thứ đều đẹp thật!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  8. bodyshakin

    bodyshakin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi deu co cach rieng cua minh de nho den nguoi yeu.Con tui thi khong biet lam sao ca,goi dien u ? Noi gi bay gio khi nguoi do khong hieu duoc tinh cam cua toi danh cho.Gui mail thi qua la vo vong vi toi nghi co le mail cua toi nhu gui vao mot khong gian bao la ma khong co ai dap lai,tung ngay tung gio toi len mang de duoc cho doi,hay mong ai do co the cho minh mot loi khuyen nhung cung vo ich,du co gang den dau thi nguoi toi yeu van khong hieu toi ,khong hieu rang cho du bat cu noi dau toi van nho toi em,van mong duoc gap em trong ngay anh di xa ve.
    thanh ha
  9. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    túc mấy ông bà này quá
    quay qua quẩn lại co chuyện nhớ người yêu mà cũng nói mãi
    chuyện nhỏ nhu vậy mà không giải quết được thì mai mốt nếu có cưới nhau ve rồi
    một trong hai người phải đi công tác xa thì tính sao hả?
    mà quay qua quẩn lai cũng chi co mấy ả đàn bà la phúc tạp thôi
    đúng là đồ đàn bà
    chỉ tổ rách việc
    cản bước đàn ông
    hừ


    Môt lần yêu em trăm lần đau khổ vạn lần sầu
  10. whitehorsevn

    whitehorsevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    .....
    Tôi chờ người đến với yêu thương....

Chia sẻ trang này