1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ " người ấy " , ban thường làm gì ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 15/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuoitre_sangtao

    tuoitre_sangtao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chào hoasua19.
    Khi buồn nhớ "người ta" mình thường đi lang thang một mình để tìm lại những kỷ niệm, những hồi ức vui buồn mà hai người đã từng có với nhau.
    Hãy lắng nghe lời thì thầm trên cát
    Từng hạt, từng hạt đuổi mơn man,
    Em chạy đâu nơi biển trời mênh mang
    Đem nỗi sầu gieo giắc trái tim này
    Hãy lắng nghe từng điệu nhạc buồn
    Man mác lá vàng bay trong gió
    Từng hạt mưa lặng lẽ rơi đầy
    Tuổi trẻ buồn hiu quạnh vắng em.
    Voi_còi
  2. HUUTRUNG

    HUUTRUNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    khi nhớ người ấy ư! hãy dọc ngấu nghiến những quyển tranh,đảm bảo hết nhớ liền.
  3. vua_bo_cap_25

    vua_bo_cap_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ồ , hoá ra tâm trạng của chú em bây giờ cũng giống anh lắm đấy , Anh cũng đang rất chi là nhớ cô bé hoa sữa dễ thương nè .
    Hãy thử một lần rùi xem ....bạn sẽ biết ngay mà .
  4. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hi`...em có cách nữa! không nhớ nữa là hết nhớ ngay ý mờ!
    quyết không yêu thì chẳng có dì để nhớ!
    quyết không nhớ thì đỡ đau lòng!
    quyết không yêu để tiền đi học
    quyết đi học để bọc lấy thân!

    hơ...tóm lại là để đầu óc nhớ mấy cái mà mấy lão già lải nhải trên trường ấy! mí giờ rồi mà ngồi tơ tưởng đâu đâu! phí chất xám thật!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ,tự nhiên chú vua bò cạp nhào vô nói hay nhể?????Chậc chậc không sao,chuyện này đơn giản thôi nhìn tôi ngọi ra nè!!!!!!!
    Bớ em bán mắm tôm ở đường Nguyễn Du ơi,em đâu rùi ,ra đây có nhiều anh nhớ lắm nè loa loa loa loa!!!!!!!!!!!!!
    Bớ 3 hồn bảy vía em bán Hoasữa mắm tôm mau hiện về đây đê!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chậc chậc dạo này lãnh cảm quá,chẳng biết nhớ ai nữa rồi,buồn quá ,chui vô topic càng buồn chẳng biết làm dzề thôi "phá đám " chủ nhân cho đỡ buồn vầy,đừng giận nghe hoasua mắm tôm!!!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  6. donkihote_23

    donkihote_23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ...xoay tít quả địa cầu
    Đem hai nửa chắp lại thành hạnh phúc ..
    Hai nửa vì sao , hai nửa vầng trăng thức
    Hai nửa của mình ...sao cứ phải tìm nhau???
    Lâu lâu không thấy em vào ttvn , em bận quá ? Ngay cả topic này là của em mà cũng thấy vắng em , hãy bớt chút thời gian vào đây đi em , nếu không sẽ có nhiều người nhớ em lắm đấy, cô bé dễ thương của ttvnonline à .
    Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời , không còn thấy loài người , vây phủ quanh đời , nói tiếng yêu thương...........
  7. maund

    maund Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi co ve ban khoan nhi. Rieng toi thi: Cang yeu em anh cang muon xa em
  8. girl_ngang_buong

    girl_ngang_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tui cũng đang rất rất nhớ 1 người,nhưng lúc nhớ đến người đấy tui buồn llắm chả làm được gì cả,tui chỉ còn biết ngồi 1mình và nghĩ về người đó thui,ko biết giờ này người đó đang làm gì và có nghĩ đến tui như tui đang nghĩ đến người ta ko nữa,nhưng tui nghĩ là có vì tui và người đấy rất hay có suy nghĩ giống nhau
  9. phamthu

    phamthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khi lam moi viec va khi khong lam gi ca. Hoa sua! Cho loi chuc cua ban.
  10. Nhớ ưh!!
    Tui cũng đang có tâm trạng như mấy u đây. Những lúc nhớ cô ấy tui thường OL ....thế là hết một ngày...
    Tôi cảm thấy sự kì diệu mỗi khi em đến bên tôi

Chia sẻ trang này