1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ " người ấy " , ban thường làm gì ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 15/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dr.Virgo

    Dr.Virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    "Anh càng xa em anh càng thấy nhanh quên ....."

    những lúc muốn quên đi nỗi nhớ nàng, tui ngồi vắt chân lên cổ, cố tưởng tượng ra ẻm đang ngáp ngáp , rùi hắt xì tùm lum. Nhưng bất hạnh thay cho cái thân già này , lúc ngáp ẻm cũng vưỡn đẹp như Tây Thi ... bảo sao...: "Càng ngắm, càng yêu" hic..hic...

    Will yoU wAit foR mE In heaveN???........
  2. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    To: phamthu : Ban muốn mình chúc bạn điều gì nào ? Chúc bạn vui vẻ ? Chúc bạn hạnh phúc ? Chúc bạn luôn có người bạn yêu ở bên ?
    Và đây là lời chúc của mình dành cho bạn : Chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn . Bye!
    Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ....

  3. hoang_hon_tim

    hoang_hon_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác Đônkihote ơi, em khuyên bác chấm dứt ngay những nỗi nhớ nhung của bác dành cho hoa sữa 19 đi , hoa sữa 19 có thèm đoái hoài gì đến bác đâu mà bác cứ khổ sở mãi vậy . Khổ thân bác quá .
    Sao mà mát thế
    Chỗ nào cũng mát ....hô hô ...
    Được hoang_hon_tim sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 24/07/2002
  4. banglang59

    banglang59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, lâu lâu mới lên ttvn nhưng cảm thấy thất vọng quá trời vì chẳng có cái gì khác cả , có mỗi mấy cái bài cũ cũ còn hay ho một chút , còn mấy bài mới thì , hic hic , đọc xong thất vọng tràn trề , nhạt như nước ốc thối .
    Hoa sữa ơi , hoàng hôn tím nói đúng đó , bạn hơi bị kiêu đó à nha . Bạn định ******** làm tội chàng Đôn đến bao giờ vậy ?
    Hic hic ..huhu..hay bạn có bạn trai rui à ?
    Don't say you love me
  5. bb

    bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Yeu thuong den xoa cho ai niem cho doi
    Toa nang vang suoi am mai toc xanh
    Han canh hoa kia da thay minh co vi
    Trong moi hoang hon cua nhung chieu thu.
    Than men tang Hoasua19
    Mot nguoi khong moi ma den.
    bb
  6. vietdung81

    vietdung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    những lúc nhớ người ấy mình thường rất và rất buồn.Việc đầu tiên ,cũng là duy nhất,tôi sẽ vớ lấy tờ báo rồi đi...

    NguyenVietDung
  7. Neverfall_inlove

    Neverfall_inlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chẳng có ai làm như tôi đâu nhỉ....đó là tôi sẽ...nhớ tới ...một người con gái khác thật xinh .....heh he he ê
    2508
  8. GuciThePonova

    GuciThePonova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi viết nhật ký hoặc thư cho cô í, ít thui, khi nào nhiều nhiều thì gửi
    Hic, nhưng bi giờ thì viết chỉ để đọc thui, không gửi được nữa rùi

    Michelle, how can I have U
  9. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế , con gái bọn tớ thích được đọc thư của người khác lắm , vì thế bạn cứ thử can đảm gửi cho cô ấy một lần nữa xem nào ...Chúc may mắn .
    Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ....

  10. vua_bo_cap_25

    vua_bo_cap_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá đi...Em ui...
    Hãy thử một lần rùi xem ....bạn sẽ biết ngay mà .

Chia sẻ trang này