1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ " người ấy " , ban thường làm gì ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongronggai

    xuongronggai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây tôi đang nhớ người ta lắm. Tôi vào chủ đề này cũng chỉ để nói ra rằng tôi thấy nhớ...
    Còn mọi người à, nếu có thể hãy cầm điện thoại lên đi, và nói với người ấy là bạn thấy nhớ..., bạn muốn được nghe giọng nói của người ấy... Hãy làm điều đó bằng mọi cách có thể - cho hai bạn, và cho cả những người không thể bày tỏ nỗi nhớ với người... ... ...
  2. loveisdie

    loveisdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    T ơi ! Nếu anh có vào box này , nếu anh có đọc bài này , anh còn nhớ câu này ko :" Mỗi khi nhớ anh em biết fải làm sao ?"
    [black]
  3. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm theo " Heart is calling"..........................
    Gà tồ ư ?????
    Catch me if you can (^_^)
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này đúng là thích hợp cho tôi.
    Tôi mới là người giờ đây nhớ em yêu hơn ai hết. Và cũng chẳng biết làm gì. Chỉ biết mỗi lần nhớ em là tôi chạy vào nhà vệ sinh. Chấm hết
    hungdo
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng giống mọi người, mỗi khi nhớ tới người ấy, một là mình bật những bài hát mà mình cùng người ấy ưa thích. thứ hai là mình gọi điện cho người ấy
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  6. Yuka_RandomWalk

    Yuka_RandomWalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, giờ mới cảm giác được nhớ là thế nào. Mình bật bài mà anh thích nhất, bài mà anh đã send cho mình ngay khi chúng mình mới quen nhau. Nghe suốt sao không thấy chán nhỉ....... BUSINESS-----EMINEM-----SO COOL!!! Status của anh đó.......
  7. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Úi, anh HƯng có em yêu rùi hủh?? Thế mà lúc nào kêu là chẳng có ai để nhớ, lòi cái đuôi ra roài nhé
    Còn KT, mỗi khi nhớ người đó thường lôi bức thư duy nhất của anh ấy ra đọc, đọc đến thuộc làu cả bức thư roài, đang chờ cái thư 2 mà có vẻ như nó bị rơi xuống biển roài thì phải
    Friendship is the present you give yourself
  8. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Những lúc nhớ người ấy,ko gọi điện được thì chỉ có cách giở anh trong ví ra mà ngắm thuôi
    Chẳng còn cách nào khác
    Àh mà vẫn còn......Ngủ cho hết nhớ
  9. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi nhớ người ấy tôi thương lên mang đọc báo hoặc chat với bạn bè , đi chơi với bạn thân , gọi điện nói chung là ko để mình rảnh rỗi.hi...hi
    diep
  10. linhtt76210119

    linhtt76210119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tự dưng nhớ lão nhà mình kinh khủng, những lúc như thế người cứ như lên cơn điên ý Lúc đấy nếu không thể nào chịu được thì viết ICQ nhắn "anh lên mạng nhanh lên không em chết bây giờ"--> 1 lúc là lên luôn Hoặc lôi thư của lão ý ra đọc để thấy là lão ý còn điên hơn mình gấp nhiều lần.
    À quên, điện thoại thì tất nhiên là sẽ gọi 2 đứa trùm chăn nói chuyện ĐT 1 lúc là lại vui vẻ ngay thôi.
     Trót yêu em rồi thì nhận đi cho nó tiến bộ (o^_^o)

Chia sẻ trang này