1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ " người ấy " , ban thường làm gì ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chao tina17 - mình thấy bạn rất dễ thương ...Thế bạn đã có bạn trai chưa vậy ???
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  2. sophanbapbenh

    sophanbapbenh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    tina17 chưa có bạn trai thì sao? Chẳng nhẽ có bạn gái? Mấy người là lesbian à? Sao mà tôi cái cái diễn đàn tình ******** yêu này thế? Có lẽ cho nó vào cái forum khác như là tyvnonline(Tình yêu Việt Nam online). Đây là ttvnonline(trí tuệ Việt Nam online). Sao cứ yêu đương rồi than vãn. Học hành làm việc thì chả lo. Việt Nam có gần 80 triệu dân. Không hiểu có bao nhiêu người gia đình có đủ điều kiện mà lên đây suốt ngày yêu mới đương. Rồi còn tâng bốc nhau nữa chứ. Công nhận là cái môn tâng bốc nịnh nọt nhau ở Việt Nam là nhất. Có lẽ thế ttvnonline mới có những quý vị vô đây luyện tập để mai này ra "giúp" đất nước. Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam có hơn 200$ một năm. Không hiểu gia đình mấy người làm ăn như thế nào để phung phí tiền lên đây nói chuyện lung tung. Tôi rất thích Trí tuệ Việt Nam hồi đầu( hồi vẫn còn mạng lan). Nó là nơi trao đổi kinh nghiệm thật quý giá chứ không như bây giờ. Nó càng to lớn thì càng giống cái khu giải trí Disneyland. Xộn xà xộn xạo. Đáng buồn thật
    Đời tôi vẫn mãi long đong lận đận.
  3. thanlansam

    thanlansam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    khong hieu sao nhung luc ma minh nho nguoi ta thi the nao dem minh cung mo ve ho va sang ra cam thay rat hanh phuc. con neu nho qua khong lam gi duoc thi minh xem lai anh cua nguoi ay. va nghe nhac cung la mot cach tot
  4. conbovang

    conbovang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nhung luc nho nguoi ay minh thuong nghe nhac,de tuong tuong do la giong hat cua nguoi ay,vi khi di choi ban ay hay hat cho minh nghe ma.
    Anh cu tuong bac bang duong lanh nhat
    Khong xa em lanh hon nhieu......
    tungtien
  5. giot_nuoc_biet_khoc2910

    giot_nuoc_biet_khoc2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    TextText
    hoa sữa ơi!!!!!!khi nhớ người ấy mình thường ..........nói ra thì xấu hổ lắm đó!!!mình mua thật nhiều là kẹo mút.....và coi người ấy như là cục kẹo vậy.Mình sẽ mút hết đống kẹo đó cho đến khi nguôi ngoai nỗi nhớ đi thì thôi.hi` hi`mình trẻ con wá ha???nhưng mà chuyện tình cảm của mình với người ấy bắt đầu từ kẹo mà......hì hì...

    tohồngnhung
  6. cogaivotinh87

    cogaivotinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em thường ngồi nghĩ về những kỉ niệm giữa 2 người cũng có thể là tượng ra khuôn mặt người ta
  7. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trước kia, khi nhớ người ấy, tôi thường nhớ lại những kỉ niệm của 2 đứa, hình dung ra khuôn mặt của người đó, và hát. Nhưng toàn hát những bài buồn thôi.
    Nhưng bây giờ thì tôi không nhớ tới người đó nữa. Kết thúc gần 1 năm rồi. Tôi phát hiện ra mình không yêu được ai nữa. Và mỗi lúc buồn, tôi lại hát "Tâm hồn của đá", "giọt đắng".... Nhưng đi lang thang ngoài đường cũng hay lắm, nhìn mọi người, nhìn trời, nhìn đất, sau đó nhìn lại mình, suy nghĩ về những điêu đã qua và đang tới.
    Viên Ngọc Đen
  9. ngockien_ccs

    ngockien_ccs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lúc mà nhớ người yêu, mình thường ngối và hình dung ra khuôn mặt người ấy, và tưởng tuợng rằng mình đang ngồi trước mặt nguời ấy và tự do mà ngắm.
    Theo bạn thế có được không?
  10. barcahollandfan

    barcahollandfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Text
    Học học và học....

Chia sẻ trang này