1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lúc nhớ " người ấy " , ban thường làm gì ...???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhoanh0_0

    emnhoanh0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người ấy tui rủ bạn đi uống nước nghe nhạc và ngồi mơ màng . Đêm đến bật bản nhạc đúng tâm trạng và nghe rồi ngủ..............
    em nho anh - anh oi!!!
  2. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mình mong sẽ có một người yêu thương và quan tâm đến bạn thật sự để bạn không còn cảm thấy buồn nữa ...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  3. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Các bạn cũng còn gặp mặt người mình yêu thì còn gì hơn nữa!Còn mình thì nhớ,rất nhớ người ấy,mỗi lúc như vậy thì xách xe đi tìm nhưng không biết ở nơi nào!Vì sao? Năm 2001 lần đầu tiên thi Đại học.mình có bi "tiếng sét ái tình" nói chuyện với cô ấy mình cảm thấy rất hợp.Nghĩ rằng thi môn sinh nữa thôi thì có thể găp lại nhau.Nhưng không mình đã không còn gặp lại cô ấy nữa!Thấm thoát đã gần một năm mình đi tìm cô ấy mà chỉ biết cô ấy tên là Vân,nhà ở Q.11,Tp HCM thôi.Quả thật là mò kim đáy biển phải không?Tớ đã khướt từ rất nhiều lời thương yêu chỉ để tìm cô ấy thôi>Tớ ngu quá phải không?Nhưng đã lỡ bị......rồi!Buồn lắm!!
    Vân ơi!Bạn ở đâu?Mình vẫn tìm bạn!

    ALPHA3
  4. n3t224

    n3t224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nho nguoi yeu?
    Ban lam gi Hoa sua?con minh .....
    Minh se viet toan bo nhung suy nghi cua minh cung noi nho nguoi ay vao 1 trang giay...roi sao u?
    Minh dot no di.
    Theo khoi ay noi nho se voi bot...
    Khong tin ....Hay thu xem
    nhmhh
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    To hoa_sua19: Merci bien
    Viên Ngọc Đen
  6. huy_le_new

    huy_le_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Những lúc nhớ "người ấy " mình thường làm gì à?
    MÌnh thường nghe nhạc ,ngồi hình dung ra gương mặt người ấy ,nhớ lại những kĩ niệm của mình với "người ấy "
    và lại nhớ và nhớ ...
    Một ngày mình nhớ "người ấy "không biết bao nhiêu lần
    Va cuối cùng mình phone cho người ấy ,để được nghe giọng nói thân quen kia .
    Cuối cùng vẫn không thể nào ngăn được nỗi nhớ đó
    huyle
  7. kotienkotinh

    kotienkotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhung luc nho nguoi ay thi toi thuong hay di bo 1 minh lang thang nhin troi`va tu hoi tai sao toi nho
  8. dieu_gi_do_m2m

    dieu_gi_do_m2m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    lúc nhớ người đó ....tìm mọi cách để gặp người đó chứ còn gì nữa.
    mà nhớ là phải gặp được người đó ngay trong ngày nếu ko thì nỗi nhớ sẽ đến với bạn một lần nữa cho mà xem...
    tai
  9. giot_nuoc_biet_khoc2910

    giot_nuoc_biet_khoc2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    TextTextchàng ơi,chàng ơi................chàng đâu rồi??????chết rồi lại thèm ăn kẹo rồi đó,bà con ơi.Tôi phải đi mua kẹo đây nha.......
  10. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cách của bạn rất hay ...Trước đây ...mỗi khi mình nhớ người ấy ..mình không biết làm gì cả ...chỉ biết ngồi và nghe những bản nhac hay ..nhưng bây giờ thì khác rồi ...Mình có thể nhắn tin hoặc gửi mail cho anh ấy để nói rằng "Em nhớ anh quá ...."
    Không biết cách của mình có ổn không nhỉ ....???
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

Chia sẻ trang này