1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhung luc that tinh, lam gi?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 27/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    thất tình thì cũng không quan trọng lắm đâu. Yêu được đã hạnh phúc chán rùi cơ mà..."Yêu và được yêu là hạnh phúc ở đời"...híc, "yêu" còn quan trọng hơn là "được yêu" cơ mà...Cứ ôm hình ảnh người đó và làm việc...Chẳng việc gì phải cố quên. Để một thời gian mà vẫn thấy mình nhớ ngưòi ấy- dù người đó chẳng thèm đoái hoài tới mình- thì hãy tự nhủ lòng" dù sao ta cũng đã sống vì tình yêu"
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    he, cam on moi nguoi nhe..gio thi do roi ..nhung ko biet vai bua nua thi sao .. tui di than tho*? voi vai nguoi ban than .. hihih..nhe. ca nguoi..
    sap toi hoi khi di dau choi nho ru? nhe..

    Bagai

  3. williamnguyen

    williamnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bà chị của tui đã bình thường trở lại rồi,trong tình cảm là chỉ có như vậy thôi được rồi lại mất,mất rồi lại được cái mới thôi,chẳng sợ gì cả.
    To bagai:ok thôi có đi chơi đâu sẽ hú bà chị một tiếng ngay.
    KHỈ CON TIẾN LÊN!!!!
    DJ_Bill
  4. hoahongkho

    hoahongkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì phải ôm gối khóc, chẳng có gì phải nghe lời gủ gê đó cả
    quan trọng là bị thằng đó đá hay đá nó!
    nếu bị nó đá thì phải wên nó đi một người như thế thì chẳng có gì phải luyến tiếc ,phải không?
    còn đã đá nó thì phải hãnh diện là làm một điều vô cùng lớn lao ,không phải ai cũng làm được ?(nếu có lỡ thì bây giờ đi nối lại -còn kịp mà hắn sẽ chịu bỏ qua thui)
    còn nếu chỉ là giận nhau sáng nắng chiều mưa thì kể như là nghỉ giải lao giữa hiệp đi, lúc đó thì đi mướn phim về coi ,lựa phim tình cảm hài ấy! như cô dâu chạy trốn hay Tom và jerry cũng vui coi hoài không chán đâu!
    rùi lên hụi khỉ post bài ,đi chat để luyện ngón.
    Nếu như thế mà còn chưa hết buồn thì tìm tui ,tui tư vấn cho
  5. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn bagai thử đọc câu chuyện này xem. Tôi đọc trên báo thấy hay hay và ngồ ngộ nên post lên, hy vọng bạn vui.
    CÀI ĐẶT TÌNH YÊU
    (Bi quyết tình yêu thời đại tin học)​
    Dịch vụ vi tính (DV) : Thưa tôi có thể giúp gì cho cô ?
    Khách hàng (KH) : Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định cài đặt TÌNH YÊU. Tôi phải làm gì đây ?
    DV : Trước tiên quý cô phải mở rộng TRÁI TIM mình. Quý cô có biết TRÁI TIM quý cô hiện ở đâu chứ ?
    KH : Tôi biết, nhưng trong TRÁI TIM tôi đã có vài chương trình hoạt động. Để tôi xem nào : VẾT THƯƠNG LÒNG này, TỰ TI này, rồi HẬN THÙ & OÁN HẬN nữa.
    DV : Không sao thưa cô. TÌNH YÊU sẽ dần xóa đi VẾT THƯƠNG LÒNG. Thực ra chương trình cũ này vẫn còn trong bộ nhớ của cô, nhưng nó sẽ không cản trở hoạt động của các chương trình khác. Về phần TỰ TI xin cô chớ lo, TÌNH YÊU sẽ chép nội dung TỰ TIN đè lên nó. Tuy nhiên cô buộc phải xóa đi HẬN THÙ & OÁN HẬN, bởi chúng cản trở TÌNH YÊU hoạt động bình thường. Cô đã tắt chúng rồi chứ ?
    KH : Ông giúp tôi nhé ! Tôi không biết phải làm sao với chúng.
    DV : Rất sẵn lòng, quý cô cần khởi động chương trình THA THỨ.EXE nhiều lần, cho tới khi HẬN THÙ & OÁN HẬN bị loại trừ hoàn toàn.
    KH : Xong rồi. TÌNH YÊU sẽ tự động được cài đặt chứ ?
    DV : Vâng, lúc đó cô sẽ nhận được thông báo cho biết TÌNH YÊU sẽ mãi mãi nằm trong tim cô suốt đời. Cô đã thấy thông báo đó chưa ?
    KH : Chắc sẽ có thôi, thế là xong rồi hả ?
    DV : Chưa, thưa cô. Đấy chỉ mới là phiên bản khởi đầu thôi. Cô Cần phải giao tiếp với những TRÁI TIM khác để được cập nhật.
    KH : Ô kìa ! Tôi nhận được thông báo lỗi error 412
    DV : Xin cô chớ lo, đấy là lỗi thường xảy ra, nó có nghĩa là ở cô còn thiếu một số điều kiện để TÌNH YÊU có thể hoạt động.
    KH : Tôi phải làm gì bây giờ ?
    DV : Xin cô mở thư mục TỰ HÀI LÒNG. Ở đó cô sẽ gặp các tập tin TỰ THA THỨ, TỰ ĐÁNH GIÁ, TỰ BIẾT GIỚI HẠN. Cô chép chúng vào thư mục TRÁI TIM TÔI. Hệ điều hành sẻ chép chúng đè lên những tập tin có nội dung trái ngược với chúng. Xin co chớ quên tìm ra và xóa các tập tin LẮM LỜI & TỰ CHỈ TRÍCH THÁI QUÁ. Để triệt nọc chúng, cô nên ra lệnh "làm trống rỗng" thùng rác chứa các tập tin bị xóa.
    KH : Tuyệt quá ! TRÁI TIM TÔI chứa đầy những tập tin mới, nụ cười đang hiện lên màn hình kìa ! HOÀ THUẬN & HÀI LÒNG đang tự sao chép và lấy đầy bộ nhớ mới của tôi, như vậy là bình thường phải không ?
    DV : Vâng thưa cô. Tuy nhiên, tôi xin nhắc cô điều cuối cùng
    "TÌNH YÊU là phần mềm miễn phí, cô nên trao nó và các chương trình bổ trợ cho mọi người mà cô gặp. Hãy chia sẽ TÌNH YÊU với mọi người và cô sẽ được đền đáp".
  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    troi , cam on Bearoc nhe..chuyen cua B de thuong thiet do .. ma noi thi de chu lam kho' thay mo..
    yeu nham ba.n tha^n thi lam the nao?

    Bagai

  7. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hay wé, 5 sao cho bài viết nhá
    dracular_kid
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    chat>>> là cách tốt nhất
    nhưng bạn lại ko biết chat hay bạn chỉ là một tay chat lơ tơ mơ (like me ), bạn muốn biết thêm nhiều mánh khoé trên mạng để chat thêm fần hứng thú
    bạn hãy vào forum ICc của chúng tôi để tham gia trao đổi, học hỏi về các thủ thuật, mánh khoé, kinh nghiệm trên mạng
    và tất nhiên ........... sẽ quên cả người yêu

Chia sẻ trang này