1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lý do giải thích sự kém hấp dẫn của series 007

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi uhohwtf, 22/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Những lý do giải thích sự kém hấp dẫn của series 007

    Đọc bài về Bourne thấy có bác bàn về chuyện này, em tách ra 1 topic riêng cho mọi người vào spam cho máu, ý em trước nhé

    1-Kịch bản: chuyển thể từ tiểu thuyết của Ian Fleming, một nhà văn viết trinh thái hay ... hồi đó. Giờ viết văn mà xài conspiracy làm mồi câu độc giả thì có vô khối nhà văn, thậm chí trình cao hơn rất nhiều, ví dụ Tom ClanCy (viết nhiều mà có chuyển thể thành phim cũng nhiều) -- 1 điều hết thiêng

    2-Diễn viên & diễn xuất: Sean Connery hay Roger Moore quả đẹp trai và duyên nhưng các bác ấy cũng phải già, thời điểm các bác ấy được thay thế cũng là lúc khán giả được biết nhiều khuôn mặt nam tài tử khác cũng đẹp trai và duyên không kém như Harrison Ford chẳng hạn, thế là chả cứ 007 mới có giai đẹp nhé. Bond girl cũng thế thui, thời Ursula mặc bikini làm bà con sững sờ qua lâu rồi, giờ bond girl còn không hấp dẫn bằng ối nhân vật nữ các phim khác, đặc biệt từ những năm 90 phim mà không nhìn thấy ''gì'' là một bất lợi lớn ở series 007 (nhân vật nữ không bao giờ được nuy) -- 2 điều hết thiêng

    3-Đầu tư & hiệu ứng hình ảnh, âm thanh: phim 007 ngày ấy ra tập nào là đình đám tập ấy, cứ như điện ảnh Mỹ cả năm bóp mồm bóp miệng để tòi ra cho được 1 siêu phẩm hành động không bằng. Về sau dòng phim action-adventure (vd Indiana Jones) hay sci-fi (vd Batman) mới xứng đáng là bom tấn ở các rạp. Bà con nhìn thấy đồ chơi của Bond do bác Q cung cấp không còn choáng nữa, vì loại khí tài và thiết bị ấy có thể gặp ở vô số phim mà mức độ ''nổ'' còn ác hơn -- 3 điều hết thiêng

    4-Tình tiết & thông tin: ngày ấy VN ta không biết nhiều thông tin về thế giới bên ngoài (em nhớ hồi đó ở nhà luyện 007 bằng đầu SHARP 779 hồi đầu những năm 90s mà lén lút quá bằng thằng bán heroin đầu ngõ bây giờ) nên rất tò mò xem phương Tây nó nghĩ sao về các nước XHCN (đối trọng chính của Bond, ngoài khủng bố quốc tế), rồi chuyện thế giới, ngoại giao chính trị giữa các khối, các thế lực ... còn mới mẻ và khiến ta đầy háo hức, như thể phim ảnh là công cụ giúp ta chắp nối các hiểu biết, kiến thức rời rạc mà trước đây cứ phải suy diễn và tưởng tượng. Giờ thì sao nhỉ, nhờ phim mà mình biết FBI, CIA vận hành ra sao còn rõ hơn hiểu biết về nghiệp vụ của CAND qua "Cảnh sát hình sự" (vd Spy Game); các conspiracy giờ như tin báo lá cải - nhiều đọc không hết - ala bùng nổ thông tin -- 4 điều hết thiêng

    5-Vòng đời sản phẩm: có lẽ không riêng gì VN ta mù văn hóa từ xưa mà còn thấy thế, chả lẽ Tây nó sướng như tiên mà còn thích 007 hay sao, bao nhiêu năm nay rồi, chủ đề và nội dung nhạt là tất yếu -- 5 điều hết thiêng

    Mời các bác bình loạn thêm các lý do cho xôm tụ

Chia sẻ trang này