1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG LÝ DO GIÚP CHÚNG TA TỒN TẠI ĐẾN NGÀY HÔM NAY ?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ColdCreature, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ColdCreature

    ColdCreature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG LÝ DO GIÚP CHÚNG TA TỒN TẠI ĐẾN NGÀY HÔM NAY ?

    Các bạn có bao giờ cảm thấy buồn chán, thất vọng về chính mình hoặc bị điểm kém, đôi lúc lại muốn chết quách đi cho rồi, nhưng chúng ta vẫn sống, vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay.
    Dạo này CC gặp nhiều chuyện buồn lắm, CC cảm thấy thất vọng về mình ghê gớm và luôn tự hỏi : Mình sống làm gì cho chật đất, tốn tiền nuôi dưỡng của ba mẹ ...
    Vậy các bạn hãy giúp CC trả lời câu hỏi trên nhé !
  2. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Natalia không biết lí do gì để cho chúng ta tồn tại đến ngày hôm nay..Natalia chỉ suy nghĩ đơn giản rằng khi ba me chúng ta sinh ra ta luôn mong ước đứa con của mình sẽ luôn có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc,có những ước mơ và hoài bão lớn và tất nhiên là cả sự tự tin và nghị lực để thực hiện hoài bão đó....trách nhiệm của chúng ta là phải thực hiện được ước mơ của cha mẹ chúng ta..Chỉ cố gắng hết sức nhưng nếu có thất bại thì cũng chẳng thấy hối tiếc vì mình đã cố hết sức rùi....Natalia luôn nghĩ như thế..nếu CC nghĩ được như thế chắc là sẽ không oán trách bản thân mình đâu.
    [​IMG]
  3. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống này có ba điều khiến con người trở nên hạnh phúc nhất...
    -Điều 1: Có điều gì đó để hy vọng
    Hy vọng là sản phẩm của tuyệt vọng và là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể tự tặng cho mình
    Hãy tự tin vào mình và nhớ đừng quên hy vọng vào một việc, một điều, một người nào đó...vì...
    -Điều 2: Có việc để làm
    Hãy tưởng tượng nếu cuộc sống của bạn ko cần làm bất cứ việc gì thì liệu bạn có dễ có được niềm hạnh phúc khi bạn thành công mà trước đó bạn đã thất bại ko... Bạn sẽ chẳng thể nào có được sự hạnh phúc đó nếu bạn ko có việc để làm...
    Hãy bắt tay ngay vào công việc của bạn (dù có gặp khó khăn, gian khổ...) vì...
    -Điều 3: Có ai đó để yêu
    Hãy yêu khi bạn có thể, hãy giữ gìn khi bạn có được và hãy bảo vệ điều đó...
    Hãy đau buồn khi bạn thất bại nhưng bạn ko được bỏ cuộc... phải đứng lên tìm cho mình một ai thích hợp hơn và hãy cầu chúc cho người đó... vì...
    --->Vì chỉ có những điều đó mới có thể mang đến cho cuộc sống bạn muôn màu muôn vẻ... vì chỉ có điều đó mới mang đến cho bạn niềm hy vọng trong cuộc sống, mang đến cho bạn sự trưởng thành và mang đến cho ******** yêu - một món quà tuyệt vời nhất mà bạn có được
    [​IMG]
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chúng ta tự hỏi, vì sao mình lại có mặt trên cõi đời này: không xấu - không đẹp, không tài giỏi xuất chúng và cũng chẳng có gì nổi bât. Tóm lại là mặt trời vẫn sáng, trái đất vẫn quay nếu thiếu mình, phải vậy không ?
    Thế thì bạn nhầm rồi! Tôi nghĩ mỗi người sinh ra trên đời đều vì một ý nghĩa rất đặc biệt mà không ai có thể thay thế được - bạn và tôi cũng vậy!
    Người mẹ tồn tại vì đứa con của mình, bác sĩ tồn tại vì những bệnh nhân, nhà khoa học tồn tại vì những người cần đến phát minh của họ. Và những người bình thường vô danh nhất cũng tồn tại vì những ai yêu thương họ.
    Hãy nhớ đến ba mẹ mình - bạn sinh ra dể nhận và đáp lại tình yêu thương từ ba mẹ!
    Hãy nhớ đến những người một người lạ nhận được nụ cười của bạn sáng nay - bạn sinh ra để phân phát hạnh phúc .
    Hãy nhớ đến cô bạn thân nhất - bạn sinh ra để lắng nghe những bí mật và làm đôi vai an ủi mỗi khi cô ấy khóc
    Hãy nhớ đến cậu bạn "đặc biệt" của mình - cậu ấy sẽ chứng minh cho câu: "Với thế giới bạn chỉ là một người. Nhưng với một người bạn là cả thế giới!".
    Thế đấy, đừng cố làm nổi bật những gì không thuộc về bạn, đừng ngồi một mình trong phòng rồi tự hỏi: "Mỉnh có quan trọng khộng ? Mình sinh ra để làm gì ?". Nếu muốn tìm giá trị thật sự của mình, bạn sẽ thấy nó trong trái tim những người bạn yêu thương nhất...
    [​IMG]
  5. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    10 điều về cuộc sống
    *Cuộc sống là tất cả những gì sòng phẳng nhất, cho đi và nhận lại
    *Hãy sống có ước mơ và phấn đấu thực hiện những ước mơ đó, có vậy cuộc sống của bạn mới thật sự có ý nghĩa.
    *Sống vì người khác là 1 điều rất tốt đẹp nhưng bạn cũng phải dành 1 giờ để nghĩ đến bản thân.
    *Bạn hãy cho đi những điều tốt đẹp, bạn sẽ nhận được những cái tốt đẹp hơn.
    *Cuộc sống là những dòng xoáy, hãy sống làm sao đừng để dòng xoáy cuộc đời cuốn trôi bạn.
    * Bạn có thể thích giống người này, bắt chước người nọ, nhưng thật chất bạn vẫn chỉ là bạn, không phải một ai khác.
    *Bạn hãy sống thật có nghĩa , để ,khi bạn nằm xuống, những việc bạn làm mọi người sẽ gìn giữ.
    *Quá khứ là những gì đã qua, tương lai là những gì sẽ tới, và hiện tại là tất cả.
    *Trong cuộc sống, buồn vui là điều tất yếu, quan trọng là bạn biết cách tự an ủi và vượt qua.
    *Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm theo những gì bạn bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
    [​IMG]
  6. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison-tổng giám đốc của tập đoàn CocaCola- đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người:
    @ Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn đang tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả còn lại- gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần- đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
    Bạn làm thế nào đây?
    @ Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đạt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tồt nhất cho chính mình.
    @ Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
    Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sông cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
    @ Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
    @ Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
    Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn biết cách sống dũng cảm.
    @ Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là niú giữ thật chặt. cón phương thế tốt nhất để giữ tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
    @ Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.
    @ Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
    @ Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
    @ Bạn chớ phí phạm thời gian hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phài là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
    [​IMG]
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn sinh ra & tồn tại trong cuộc sống này vì mục đích gì không? Không nổi bật trước đám đông, không gây ảnhh hưởng gì nhiều đến "hoà bình của trái đất" Tóm lại một điều bạn nghĩ rằng BẠN KHÔNG TỒN TẠI THÌ TRÁI ĐẤT NÀY VẪN QUAY & MẶT TRỜI VẪN CHIẾU SÁNG MỖI NGÀY. Tôi tin chắc rằng bạn đang nghĩ về điều đó.
    Sẵng đây cũng nói cho bạn nghe luôn một điều như thế này, nếu bạn nghĩ những điều tôi vừa nói thì bạn hoàn toàn sai lầm rồi đấy... Thế này nhé, mỗi người sinh ra & tồn tại trong cuộc sống đều có một nguyên nhân & KHÔNG AI CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC NÓ, cả tôi với bạn cũng như thế...
    Cụ thể thế này, một người nông dân bình thường tồn tại vì những người khác cần đến lương thực do chính người nông dân tạo ra. Một vị bác sĩ tồn tại vì có nhiều bệnh nhân cần vị bác sĩ ấy giúp đỡ. Một người kĩ sư tồn tại vì những người khác cần đến những phát minh "khai sáng" nhân loại. Chỉ đơn giản như thế thôi đấy bạn ạ...
    Bây giờ thì bạn hãy nghĩ về cha mẹ bạn nhé, bạn có biết & hiểu rằng bạn được sinh ra & tồn tại để nhận sự yêu thương vô bờ bến từ họ hay không & đền đáp lại những điều thiêng liêng ấy nữa chứ...
    Bây giờ thì bạn hãy nghĩ đến người bạn thân nhất của bạn đi, bạn được sinh ra & tồn tại để lắng nghe những điều bí mật & đơn giản hơn bạn đưa bờ vai cho nó khóc mỗi khi nó gặp chuyện buồn...
    Bây giờ thì hãy nghĩ đến người bạn "đặc biệt" nhé, bạn được sinh ra & tồn tại chỉ để người ta chứng minh rằng "đối với thế giới, bạn chỉ là một người nhỏ bé; nhưng đối với một người nhỏ bé thì bạn là cả một thế giới"...
    Bây giờ thì nghĩ đến một người bạn lạ mặt nhé, nhưng người bạn lạ mặt này lại nhận được một nụ cười cực kì dễ thương của bạn vào sáng nay, bạn có biết rằng bạn sinh ra & tồn tại để mang lại niềm hạnh phúc cho người khác không?
    Những điều ấy thật đơn giản phải không bạn? Nó không lớn lao như vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta tìm đường cứu nước, cũng không vĩ đại như việc con người chinh phục vũ trụ. Nó chỉ là những điều cực kì đơn giản & tồn tại một cách thầm lặng trong cuộc sống...
    Những điều đơn giản như thế là một nhân tố rất quan trọng trong cuộc sống này, tôi tin chắc rằng bạn đã hiểu giá trị đích thực của cuộc sống này, nhưng nếu bạn còn cảm thấy mơ hồ, bạn có thể tìm thấy được nó trong chính trái tim của những người bạn yêu quý nhất...
    <MARQUEE><FONT size10><FONT colorgold>Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.</FONT colorgold></FONT size10></MARQUEE>
  8. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Post rùi mới nhận thấy Nat đã nói trước rồi, thật vô duyên quá. Không ngờ lại có người cũng nghĩ như mình... Vui thật đấy!!!!
    <MARQUEE><FONT size10><FONT colorgold>Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.</FONT colorgold></FONT size10></MARQUEE>
  9. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    ==================================================
    Hỏi:
    Có ai biết sống để làm gì ko?Một ngày tôi đi trên đường ko biết mình đi đâu,làm gì,và để làm gì...và chợt nghĩ con người cứ cố gắng,cố gắng,để làm gì chứ?có bao giờ thoả mãn được hết ao ước của mình đâu?
    Chán nản quá rồi,ai đó giúp mình refresh lại mọi thứ nhỉ
    ==================================================
    Trả lời:
    Suy nghĩ, tự tin, mơ ước và dám làm
    Đứa bé trai 8 tuổi bước đến gần một ông già có vẻ ngoài rất thông thái rồi ngước nhìn ông nói: "Cháu biết ông là một người rất sáng suốt, uyên thâm. Ông hãy cho cháu biết về bí ẩn của cuộc sống".
    Ông già nhìn đứa bé đáp: "Suốt đời mình ông đã suy ngẫm rất nhiều về điều này và có thể nói gọn chỉ trong bốn chữ.
    Đầu tiên là suy nghĩ. Hãy nghĩ về những giá trị mà con sống vì chúng.
    Thứ hai là tự tin. Hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị con nghĩ rằng vì chúng mà con sẽ sống.
    Thứ ba là mơ ước. Mơ ước những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống.
    Và cuối cùng là dám làm. Hãy dám thực hiện để biến ước mơ thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta".
    Và ông già đó chính là họa sĩ Walter E.Disney.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Cám ơn cuộc sống
    Tôi rất trân trọng:
    Đống bừa bãi mà tôi phải thu dọn sau mỗi buổi tiệc vì điều đó có nghĩa là tôi có rất nhiều bạn bè.
    Thuế thu nhập mà tôi phải trả vì điều đó có nghĩa là tôi không thất nghiệp.
    Quần áo mà tôi mặc hơi chật vì điều đó có nghĩa là tôi được ăn uống đầy đủ.
    Đám cỏ mà tôi phải cắt, những cửa sổ mà tôi phải lau, những quyển sách phải đóng lại vì điều đó có nghĩa là tôi có một mái nhà.
    Mọi lời than phiền về chính phủ mà tôi nghe được vì điều đó có nghĩa là chúng ta có quyền tự do ngôn luận.
    Hóa đơn điện lò sưởi khổng lồ mà tôi phải trả vì điều đó có nghĩa là tôi được ấm áp.
    Đống quần áo mà tôi phải giặt ủi vì điều đó có nghĩa là những người thân thuộc vẫn đang sống quanh tôi.
    Chuông đồng hồ réo vào sáng sớm vì điều đó có nghĩa là tôi vẫn sống.
    Xương cốt rã rời và đau đớn mà tôi phải chịu đựng khi cuối ngày vì điều đó có nghĩa là tôi đã làm việc rất hiệu quả.
    Cherish the friends, cherish the love we
    --------------------------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
  10. khoaghe21182

    khoaghe21182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    he he nghe ne
    không biết sống để làm gì à?
    sống để tìm câu tra lời chứ làm gì
    thế cũng hỏi
    ta tồn tại vì ta có 1
    ta chết rồi ta tuyẹt chủng rồi sao?
    hê hê

    khoa

Chia sẻ trang này