1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lý do khiến con gái 7X không thèm yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Balaotapghen, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì xin lỗi Bà Lão Tập Ghen !
    Ta không còn là Nam Nhi Đại Trượng Phu nữa rồi. Ta là Chân Tiểu Nhân (Tiểu nhân thứ thiệt, nên ta mới nhỏ nhẹ xin lỗi ngươi dễ dàng như vậy).
    Ta đố nhà ngươi có thể tìm thấy người thứ ba ngoài Lão Bà Bà và Tiểu Cô Nương thỏ thẻ rằng : Ứ Ừ Em không thèm yêu ạ. Nếu nhà ngươi bằng những thủ đoạn chân chính mà tìm được người thứ ba thì ta sẽ đi đào giun ngay.
    Nhà ngươi đang làm cái công việc ??oĐánh lừa dư luận??? nhưng nhà ngươi lầm rồi, dư luận khôn lắm và dư luận cũng rộng lượng lắm sẵn sàng tha thứ cho ngươi nếu ngươi thành tâm cải tà qui chính vì tội dám lấy cá nhân ra để đại diện cho cả tập thể chị em 7x. Nhà ngươi phải cám ơn các Mod và dư luận rằng cái Topic của ngưoi không bị khoá .
    Đừng bảo rằng: ??oĐàn ông các người cũng tỏ ra nghèo nàn nhỉ??? mà chỉ được bảo rằng : Thằng cha x31 này ??ocũng tỏ ra nghèo nàn nhỉ??? bởi vì ta nghèo vì ta không có máu tham lam. Ta đã xác định rồi : ??oCon cá trong nồi là con cá thật???
    Mà này tại sao nhà ngươi có thể dùng từ ??othèm??? cho một phạm trù cao quý như tình yêu hử ? Trời ơi, tình yêu mà lại có khái niệm thèm à? Sao mà nó dung tục đến như vậy ? Thế thì lại đến lượt nhà ngươi nghèo nàn chứ không phải là ta đâu nhé. Nói cho nhà ngươi biết nhé : Tình yêu là cái mà ??ođói cho sạch rách cho thơm??? chứ không phải ??ođói ăn vụng túng làm càn??? đâu nhé. Nói chung là phải có thái độ trân trọng, nâng niu, thì cầu được ước thấy thôi. Bản thân thái độ của nhà ngươi đối với tình yêu bất lịch sự như vậy thì lấy đâu ra mà thèm với chả thèm.
    Bài ta viết ra một mực bênh vực chị em trong 7x vì cái sự bất lịch sự của ngươi thì hoá ra ta đã chọc giận ngươi, chuyện này ta không biết nên ta đã xin lỗi ngươi từ đầu rồi nhé. Nhưng tại sao nhà ngươi không cám ơn ta được một câu vì cái ý tốt của ta ?
    Đa không đủ chữ nhẫn và chữ trí để chịu phí tổn với ngưoi đâu vì chữ nhẫn và chữ trí của ta nó đã kết tinh thành tình yêu rồi.
    Nhưng mà ta có khối thủ đoạn để cứu vớt linh hồn của ngươi.
    Cái việc nhà ngươi muốn hay không muốn để yêu ??oHảo quân tử??? và ??oNửa mùa quân tử??? là chuyện riêng của ngươi, cớ sao nhà ngươi cứ ngoặc thêm Tiểu Cô Nương vào làm gì ?
    Ta nói cho mà biết Tiểu Cô Nương còn bé thôi, chứ nhớn tí nữa thì đến ta cũng phải đi kiếm thêm chữ nhẫn và chữ trí để xếp hàng dài hàng cây số để đổi lấy tình yêu của Nhóc Con ngay. He He
    Ta cứ mải mốt mà viết từ đầu cho đến bây giờ ta mới nhận ra rằng Lão Bà Bà thì Yểu Điệu Thục Nữ thế quái nào được nữa mà có quân tử hảo cầu.
    [x30=22][red]
  2. Balaotapghen

    Balaotapghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, một người đàn ông học rộng hiểu sâu mà bị chạm nọc, bị nói trúng tim đen thì hắt xì hơi cũng ra dăm ba lý lẽ để nguỵ biện mà thui. Ta còn lạ gì!
    Nhà ngươi hiểu cái chữ "thèm" của ta cũng nghiêm túc gớm nhỉ? Không những nghiêm túc mà còn quá là chân thực nữa. Ta nghe nói nhà ngươi cũng hài hước lắm cơ mà? Cớ sao lại làm tội ******** cái chữ "thèm" của ta đến như vậy? Ta sợ những kẻ leo lẻo nói rằng "Ôi tôi trân trọng tình yêu lắm", nhưng có khi kẻ đó chỉ coi Tình yêu như 1 trò chơi. => Ngôn ngữ đôi khi không quan trọng, cách nói mới quan trọng. Và quan trọng hơn vẫn là hành động của người nói.
    Nhà ngươi đừng nhìn cái topic của ta bằng cái con mắt chân thật và nghiêm trang như thế. Ta cám ơn các mod đã không khoá topic này vì nó đã nói lên được phần nào thực tế của [red]7xgirls. ta đâu có lấy cá nhân mình để áp đặt cho ai đâu. Chỉ lấy tinh thần của mình để mua vui giải sầu cho người khác mà thôi.
    "Bản thân thái độ của nhà ngươi đối với tình yêu bất lịch sự như vậy thì lấy đâu ra mà thèm với chả thèm". Đàn ông mà lại đi nói với phụ nữ, mà lại là phụ nữ cao tuổi bằng cái giọng vu oan, hằn học và độc địa như vậy sao?
    Ta quyết không để linh hồn ta rơi vào tay một kẻ cứu vớt nham hiểm như ngươi!
    Nếu ngươi có đủ chữ nhẫn và chữ trí thì có khi nhà ngươi xếp hàng đến hàng hàng loạt nơi chứ đâu chỉ Tiểu Cô Nương đâu nhỉ?
    Ta có Yểu Điệu Thục Nữ hay không thì chỉ có "ông lão" nhà ta biết thôi, làm sao mà nhà ngươi biết được? Hà hà...
    Yêu chàng nên thiếp tập ghen
    Tập cho đến lúc mắt nhèm chưa thôi
    Nà nà nà ná na nà na na na...a...á...
  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nhà ngươi đừng nhìn cái topic của ta bằng cái con mắt chân thật và nghiêm trang như thế. Ta cám ơn các mod đã không khoá topic này vì nó đã nói lên được phần nào thực tế của 7xgirls. ta đâu có lấy cá nhân mình để áp đặt cho ai đâu. Chỉ lấy tinh thần của mình để mua vui giải sầu cho người khác mà thôi.
    Ta xin lỗi ngươi rồi cơ mà ! Ta xin lỗi ngươi rồi cơ mà!
    Ta đã bảo rồi: Ta là Chân Tiểu Nhân cơ mà
    Ta có máu hài hước nhưng không phải vì thế mà ta thiếu chân thật.
    Hôm nay ta mệt quá vì hôm qua ta đi chơi đến 2h sáng mới về và 3h sáng ta mới đi ngủ.
    Ngày mai, ngày mai, ta sẽ khoẻ hơn ta sẽ lại có khối cách để tiếp tục cứu vớt ngươi . Thôi ta đi ngủ đã, tái tạo sức lao động chứ.
    Thế nhé ta còn phải sưu tập kinh sách để giáo hoá ngươi
    Già mà còn chưa trót đời.
    Đúng là:
    Già thì khoái thỏ non
    Trẻ con thì ham đồ cổ
    [x30=22][red]
  4. OngLaoTapYeu

    OngLaoTapYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên X31 định giáo hoá Bà lão của Lão à. ???? hơ hơ liều lĩnh,,..chậc chậc công nhận là liều lĩnh hè hè...Nhưng không biết là X31 thuộc loại thích thỏ non, hay la` thích đồ cổ nhỉ??? Nếu thích thỏ non thì đi chỗ khác nha, ở đây toàn người ăn chay thôi ( già rồi sợ áp huyết cao, với lại mỡ miếc gì đó trong máu lắm hì hì... mà sợ nhất là cái vụ đái đường, đái chợ nữa chứ khiếp lắm dính vào cái đó là tiêu luôn khì khì...Còn nếu X31 thích đồ cổ thì đụng phải Lão rồi, tuy đồ cổ của lão càng ngày càng mất giá nghiêm trọng ( Không biết Bà lão nhà mình có tự ái không nhỉ hí hí...) Nhưng đối với Lão thì Bà lão vẫn luôn luôn là cái cùm vàng, con gà mái đẻ trứng vàngtrái tim vàng( Càng to càng tốt) Nên không ai đụng được đâu đấy. Lão sẵn sàng hai tay ba súng chơi luôn kẻ nào nhăm nhe Bà lão. Muốn xem chiêu tiểu lý phi răng thì cứ thử nhé
    Gừng càng già càng cay.
    Người càng già càng máu.....YÊU​
    Được onglaotapyeu sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 10/07/2002
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời !
    Tuyệt đấy kẻ tiểu tử nầy bắt đầu cảm thấy khoái rồi đấy !
    Kính thưa Lão Công Công cùng lão Bà Bà.
    Lão ô Bách Tuế thua Phượng Hoàng Sơ Sinh. Hà Hà, hai con quạ già, một trắng một đen, một đực một cái mỗi lão có một cái chân cho nên phải dựa vào nhau mà sống, khà khà qui luật cộng sinh, nếu mỗi lão mà đứng một mình thì chắc chắn là các lão phải đi bằng nạng là cái chắc.
    Phượng Hoàng Sơ Sinh không khoái bắt nạt con quạ già cô đơn, không nơi nương tựa, thì may quá tự dưng lại xuất hiện thêm một con quạ đực thọt một chân vưỡn mệnh danh Độc Cước nhọ hiệp vưỡn kiếm ăn nơi đầu đường xó chợ vào lúc xế chiều.
    Thế nhé Chân Tiểu nhân xuất thủ bao giờ cũng báo trước không thèm đánh sau lưng và nhất là quạ già cô đơn không nơi nương tựa.
    May quá, một trắng một đen, một đực một cái dại dột xuất hiện trong lúc Phượng Hoàng này đang châm bếp bắc nồi để chuẩn bị bữa chiều cho ### %%% của tiểu tử. Đúng là có ý tốt, tiểu tử đâu có chê. Vâng :
    Xin cám ơn và dành một phút mặc niệm cho ??omột cặp giời đày.???
    Tiểu tử sẽ nói rõ thủ đoạn cho Lão Ô đực nghe nhé để nhảy vào nồi nước suýt khỏi phải ân hận nhé :
    Tiểu tử ??oSúng bắn hai tay, lựu đạn quăng cả chùm cơ???
    Còn đi nhẹ nói khẽ cười duyên với Lão Ô cái nè : Tiểu tử khoái thỏ non chứ không khoái quạ già nhé.
    Thực ra thì bậc Chân Tiểu Nhân cũng không có ý định bắt ??oQuạ già một cặp??? làm gì, bởi vì thịt quạ hôi lắm mà tiểu tử vừa mua hạt nêm ??oKnorr??? làm từ thịt nguyên chất (Loại trừ thịt quạ) mà ### %%% của tiểu tử nó không thích ăn. Vậy thì vẫn còn cơ hội cho ??omột cặp giời đầy??? đấy. Song Ô Lưỡng Cước có luyện võ công mà quên đọc kinh sách. Để tiểu tử dạy cho nhé : ??oQuay đầu thì là bờ, bơi nũa thì chết đuối???
    Thôi, hôm nay kiêng sát Quạ, nhị hiệp khẩn trương ??oTẩu vi thượng???. Bất kể là kẻ nào, Tiểu tử cũng khai ân mở cho một đường sống.
    Bye Bye See you in the next match
    Pòm ! Pòm! Pòm !
    [x30=22][red]
  6. Balaotapghen

    Balaotapghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một con rắn có cái lưỡi nham hiểm, có cặp mắt diều hâu và có cái hơi thở của loài hay ăn... chất thải (so rí nha). Kinh dị thay cho cái ngôn ngữ và tư duy bệnh hoạn của nhà ngươi.
    Kẻ có nhân, có trí, có dũng thì dẫu đứng 1 chân vẫn cứ oai phong lẫm liệt, thêm 1 chân nữa chỉ chứng tỏ chữ Nhân của mình hẳn đã hơn người mà thôi. Kẻ đi săn cô độc chỉ khoái "pòm pòm pòm" và hiếu thắng chừng ấy thì không những các loài biết bay nó không thèm trúng tên, mà nó còn cười nhạo trên đầu cung mũi súng. Khà khà .
    Đúng là "Quyệt nhi bất chính" cùng với cái tính nóng nảy thì dẫn đến "thận bất ư ngôn". Thế mới biết "[red]Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính", không thể làm thợ giết quạ được thì đừng có ì ạch vác súng vào rừng, cõng cung lên núi. Nghe chưa?

    Yêu chàng nên thiếp tập ghen
    Tập cho đến lúc mắt nhèm chưa thôi
    Nà nà nà ná na nà na na na...a...á...
  7. OngLaoTapYeu

    OngLaoTapYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu ?? ?? ?? súng đâu cơ . !? chỉ thấy một quả ớt và hai viên bi thế mà nói là cả chùm... hì hì... Cái anh thanh niên này thấy Lão già rồi cứ dọa vớ dọa vỉn... Lão còn lâu mới sợ nhé.Hồi kháng chiến súng của mấy thằng tây to như thế mà Lão còn đếch sợ, của thanh niên nhỏ xíu như vậy đã nhằm nhò gì Hậu sinh khả ố quá đi mất, còn phải rèn luyện nhiều...khì khì... cố gắng lên nhé....
    Gừng càng già càng cay.
    Người càng già càng máu.....YÊU​
  8. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Dạo ngang qua đây, chẳng biết 4 trang các bác nêu được lý do gì nhưng tôi đọc trang hai trang cuối thì cũng hiểu được một trong những lý do mà các chị 7x nhà ta không thèm yêu.
    Các 7x boy cứ trẻ con như thế thì ai yêu nổi. Chỉ thấy muốn hơn thua với chị em thôi, nhất là chú X31 .
    Em bà lão tập ghen ơi, ít ra cũng có anh đây nè, yêu anh nhá.
    Kiss me, please
  9. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Dài thế thì ai mà đọc cho nổi??? Túm lại cũng chẳng hiểu mỏ tê gì, đang chiến or câu đây??
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  10. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    ay à hay thế còn gì phê ông lão nổ đĩa nói nhỏ thui không bà lão tập ghen lại nổi đoá lên
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em

Chia sẻ trang này