1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lý do như thế này đủ để nói lời chia tay với người yêu chưa? Mong được tư vấn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi FASHIONVN, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FASHIONVN

    FASHIONVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Những lý do như thế này đủ để nói lời chia tay với người yêu chưa? Mong được tư vấn!

    Hix...cho mình động lực để đủ can đảm nói lời "chia tay" khi gặp anh ấy nhe các bạn!

    - Thứ nhất anh ấy hay trể hẹn, nhiều lần để mình phải đợi đến 30phút ( Vì anh ấy ko dùng mobile nên mình luôn ở thế bị động, tức chỉ có anh ấy hẹn giờ đi chơi hay làm gì đó và mình chỉ biết đợi)
    - Thứ 2: Có 2 lần biệt tăm tin tức trong vòng 4, 5 ngày mà ko liên lạc với mình gì cả. Sau đó, gọi điện rồi gặp mình là chỉ nói " anh xin lỗi em, mấy ngày qua anh bận quá, hãy tin anh và đừng bao giờ nghĩ linh tinh về anh nghe chưa?"
    - Thứ 3: Hôm vừa rồi anh ấy đi cùng mình để giải quyết CV của mình ( từ sáng đển 2.30 chiều). Sau đó, mình rũ anh ấy đưa mình đi làm nốt số việc còn lại của ngày hôm nay nhưng anh ấy đã từ chối vì anh còn CV của anh nữa. Thế là mình giận nên mình ko cho anh chở về, mình bảo anh" thôi anh ạ, để em đi xe ôm về cũng được vì trái đường mà còn rất xa nữa), anh cứ bảo " em đúng là quỉ sứ, để anh đưa em về, ko nên tốn tiền xe ôm như thế". Nhưng mình vẫn ra đi xe ôm, còn anh cứ nói " đúng là quỉ sứ" và cười cười ( anh hay mắng yêu mình là quỉ sứ mỗi khi mình bướng bỉnh). Rồi anh nhìn mình lên xe ôm và về. Lúc ấy, mình điên tiết lắm và cũng hơi shock, thất vọng, buồn vì mình ko ngờ ai đời lại để người yêu về xe ôm bao giờ? đúng là hành động của anh ấy ko thể chấp nhận được, thiếu tính ga lăng của đàn ông. Lẽ ra anh ấy nên quyết tâm thuyết phục đưa mình về, anh ấy ko cảm thấy xấu hổ hay xót xa gì khi để người yêu đi xe ôm còn mình thì có xe đó sao?
    - Thứ 4: Tối qua anh gọi điện bảo là chiều nay ở nhà đợi anh để anh qua, vậy mà ngay bây giờ là 6 giờ đúng mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả, lại chẳng chịu gọi điện cho mình nữa chứ! tức quá!
    Hôm nay, mình rất muốn gặp anh để nói với anh tất cả ấm ức của mình rồi say good bye luôn, ai đi đường nấy, mỗi người có mỗi cuộc sống riêng vì mình thấy mình và anh khác nhau nhiều điểm quá và cảm thấy quan hệ của bịn mình sẽ chẳng đi đến đâu. Vậy mà anh vẫn chưa đến! Giá như anh chịu dùng mobile nhỉ? vì chưa đi làm nên thấy chưa cần thiết đấy mà.
  2. tinhcoabc

    tinhcoabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    hay thật . đấy chả phải là lí do
    lí do to hơn mục đích mà
  3. harryportervn

    harryportervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế này là kô được roài. Nói lời phải giữ lấy lời, nói xong rồi mặc mẹ nó thế này là kô ra dáng đàn ông thời công nghiệp
    Kiểu này chắc nói yêu xong rồi cũng coi như không có gì nhể...
    Nếu vì lý do công việc và quá bận đến nỗi kô gọi về được thì cũng nên thông cảm còn tự dưng biến mất kô vì lý do chính đáng (theo bạn) thì cũng nên đặt dấu chẩm hỏi
    Thương ku này quá, khổ cả sáng mà em yêu kô chịu thông cảm gì cả Mà bạn này cũng bắt nạt người yêu quá thể, lôi xềnh xệch nó đi thế rồi lại còn nhồi thêm việc cho nó nữa thì nó cũng phát ngán muốn về cũng phải thôi. Còn cái vụ kô đèo thì kể cũng hơi thiếu galant!
    Cái thứ tư này khác gì cái đầu tiên đâu. Xem ra là tính cách roài, thích cao su hoặc không tôn trọng lời hứa hay hẹn của chính mình. Làm việc với thể loại này thì đối tác cũng phải chào thua
  4. FASHIONVN

    FASHIONVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sao? mình ko hiểu ý bạn lắm!
    Thú thật là vì mình cảm giác TY của anh ấy chưa đủ mạnh như mình mong muốn nên mình thấy hơi chán nản và thất vọng về him.
  5. no1hvc

    no1hvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có người thế chỗ chưa? Có chú nào khả dĩ hơn chú này chưa?
  6. FASHIONVN

    FASHIONVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Him đến rồi, phải xem tình hình và đợi tư vấn từ các bạn rồi sẽ có cách.
    Hẹn gặp lại các bạn nhe!
  7. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Lí do thứ 3 nghe chuối cả nải .
  8. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mình không thích những người hay sai hẹn và không giữ lời hứa. Không hứa thì thôi nhưng đã hứa thì phải làm đến nơi đến chốn.
    Mình nghĩ bạn nên thẳng thắn góp ý với anh kia, rằng bạn không hài lòng với kiểu cư xử ấy của anh ta, rằng như thế là thiếu tôn trọng bạn và mất lịch sự. Cứ nói rõ quan điểm của mình, nếu anh ta nhận ra sự không ổn trong cách cư xử của mình thì cho anh ta một cơ hội sửa chữa. Đừng có nóng vội nói chia tay khi đang cơn ấm ức rồi sau này lại mất công hối tiếc. Còn nếu anh ta hứa thay đổi rồi mà đâu lại vào đấy, lại sai hẹn, không giữ lời hứa rồi biến mất tăm mất tích thì nói thẳng với anh ta là bạn không chịu được lối cư xử như thế và tốt nhất là nên chia tay. Đỡ mất thời gian của cả hai.
    Còn riêng chuyện anh ta thiếu ga lăng thì mình góp ý thế này. Không phải con trai nào sinh ra cũng đã biết ga lăng, biết nắm bắt tâm lý phụ nữ. Nói chung những điều thuộc lĩnh vực hành xử thì phải học nhiều, dù là con trai hay con gái. Nếu sau này anh ta có lần nào cư xử thiếu ga lăng thì bạn có thể nói một câu trách móc nhẹ nhàng để anh ấy nhận ra là bạn ko vừa ý. Chứ cứ giận dỗi kiểu con gái, miệng thì nhất quyết đòi đi xe ôm về nhưng bụng lại cứ muốn anh ấy nhất quyết thuyết phục đưa mình về cơ, thì chỉ tổ rước bực vào người với lại thất vọng khi người ta phản ứng ko đúng ý mình thôi.
    Có những chuyện nhiều khi cứ phải góp ý thẳng thắn thì mới giải quyết được vấn đề. Mình nhấn mạnh là "góp ý để cùng giải quyết vấn đề" chứ không phải là "xả bực tức lên nhau" đâu nhá.
  9. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Lí do thứ 3 nghe chuối cả nải . Con trai thường suy nghĩ đơn giản,với họ 1 là 1 và 2 là 2 chứ không thể 2 là 3 được. Em gái này bắt người yêu đi lo việc cho mình cả buổi sáng đã mệt chết cha lên được lại còn bắt anh ta đi theo mà đoán ý mình nữa thì bố thằng nào nó chịu được . Có khi chính anh ta đến một lúc nào đó ngán ngẩm quá lại đòi chia tay trước ý chứ .
    Chắc em muốn người yêu em phải như trong phim Hàn Quốc hả. khuyên thật cho em nha ,nếu sau này muốn người yêu đèo về thì cứ nói thẳng ra, chứ nó đã bảo lên anh đèo 1 hoặc 2 lần mà vẫn õng ẹo là nó cho đi xem ôm về đấy.
  10. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đừng vì những cái lý do chẳng phải là lý do đấy để rồi đến lúc lại phải hối tiếc, hỏi tại sao mình lại tiếc như vậy... lý do là đã mất đi một tình yêu chẳng vì lý do gì.

Chia sẻ trang này