1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lý do như thế này đủ để nói lời chia tay với người yêu chưa? Mong được tư vấn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi FASHIONVN, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chả có lí do nào chính đáng cả. Bạn không nên nóng vội khi đưa ra quyết định chia tay, nếu chỉ vì những lí do đó mà chia tay thì chính tình yêu của bạn mới là hời hợt và không đủ mạnh. Tốt nhất là nên góp ý thẳng với anh ấy để sau này anh ấy không lặp lại như vậy nữa.
  2. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Chưa hội đủ các yếu tố để chia tay nhưng đã đủ yếu tổ để xem xét lại....quyết định của mình đã đúng chưa....Đàn ông con trai hơi vô tâm một chút nhưng thất hứa với người yêu thì ...hứa làm dek jì....hứa và để đấy....ko có trách nhiệm với bản thân của mình nói jì đến trách nhiệm với người khác....Chán...Nếu là mình...mình phải nói thẳng thắn ý kiến của mình với anh ấy...nếu cả hai chấp nhạn được thid continus còn nếu không thì "đường anh anh đi, đường em em bước.."
    ===> Không vào hang cọp sao bắt được cop cái...
  3. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Giờ Cao Su thì Model rồi chị ạ...Nhưng đã hẹn giờ mà vẫn đến muộn thì ko thể tha thứ...Lần sau mà qua giờ hẹn 30'' thì chị làm việc khác , đừng chờ nữa.Anh ấy đến có mà gọi cell Phone cho chị thì chị bảo là tưởng anh ko đến , em có việc phải đi . Lần sau là Teo ngay đó mà...Đố dám trễ hẹn.....
  4. forgetmenot_danang

    forgetmenot_danang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Là đàn ông con trai hiếm cu cậu nào chịu đựng nổi cái cảnh cứ lẵng nhẵng đi theo người yêu ngoài đường để xin được đưa về lắm. Cải táng à quên cải tiến đi cô bé ơi. Nên lãng mạn nhưng đừng lãng xẹt nhé.
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, con trai thời nay mà ko dùng mobile là có vấn đề về tương thích công nghệ mới đấy. Đây là thuộc dạng các anh hồn nhiên, trẻ con; đảm bảo là ko bồ bịch nhưng mà sẽ khiến con gái nhiều khi dở khóc dở cười
  6. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Hic, một hai lần thì còn nghe được nhiều lần quá thì thôi đi, đến lúc yêu mà còn ko tôn trọng thì sau này dễ dám bồ bịch lăng nhăng lắm.
    Thôi bỏ cho sớm chợ, đến lúc muốn bỏ sợ bạn ko dứt ra được.
    Nhanh bỏ thì còn kiếm dc anh gà hiền lành tử tế khác.
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Càc " lì do" em 'ưa ra ko phà?i là? lì do 'Ă? em bò? chù ỳ, mà? em bò? chù ỳ vì? em "chàn rĂ?i", bò? thĂi!
  8. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy cả cô lẫn chú đều dở hơi cả hai thôi nên rất hợp nhau:
    Ku của em dở hơi là nó hay trễ hẹn, cái này anh cũng ghét. chứ còn em ạ nó phục vụ em từ sáng đến 2 giờ chiều rồi mà cô còn chưa thoả mãn àh. Cô cũng tham bỏ mẹ, anh chỉ nghĩ là nếu hôm đó không phải ngày nghỉ thì nó cũng lo công việc của nó nữa chứ. Anh đây nhiều lúc cũng muốn giúp gái của anh nhưng do công việc phải đành bảo gái anh chuyển vào thời điểm khác thôi. Cô trách nó chỗ này thì tìm hiểu xem sao đê.
    Còn cô cũng dở hơi bỏ mẹ ra, hai đứa đi với nhau lại đòi về bằng xe ôm. Phải anh anh cũng mạc kệ đời nhà cô. Vì một lẽ gái chỉ nói không có có không khi mới cưa kéo thôi. Chứ yêu rồi cứ nói mẹ nó nhu cầu ra cho cả hai đều dễ bề định liệu chứ mồm nói là đi xem ôm bụng lại muốn nó đưa về. Bọn dzai của anh dek có nhiều thời gian mà suy đoán thế đâu. Chỉ có lúc tán tỉnh bọn anh mới học 100 trang của quacker để suy đoán xem gái đang nghĩ gì làm gì để bắt cáo thôi nhé. Khi mà cáo đã bị bắt rồi là bọn anh truyền sách lại cho thế hệ kế tiếp để nó còn giải mã những suy nghĩ không có có không của cac bé gái chứ.
    Nói nhiều thế nhưng anh khuyên cô với chú làm lại cách hành xử với nhau.
    1. Thằng cu nhà cô thì cô nói nó là bỏ cái trò cao su đi, không thì cô sẽ cho nó đến muộn là về khong tiếp chuyện vài lần đi. CŨng như đi ăn cỗ ấy, đến muọn thì đến mà rửa bát chứ léo ai để phần cho.
    2. Cô thì muốn gì thì nói cho dzai nó dễ bề định liệu đỡ sảy ra xung đột. Mai sau đưa được nhau lên cái phản 4 chân rồi cũng nói thẳng tuột ra là thích 69 hay thích 12 thì cũng nói luôn chứ dzai bọn anh phải sống đơn giản cho đỡ chết sớm.
    Chúc thím sớm giải quyết mấy cái vụ đó đi để cùng nhau lên đỉnh trường sơn cho nó khoái nhé
  9. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    trời ơi mobile với con trai có liên quan gì đến nhau. Nghèo đói và mobile mới liên quan đến nhau chứ. Tóm lại là bỏ đê, cứ thế này thì nó coi thường mình, ức chế ức chế
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    mấy cái này là nguyên nhân trực tiếp, nói cách khác là cái cớ, nguyên nhân sâu xa đơn giản là bác chán người ta rồi, vậy thôi ^^ chứ yêu nhiều thì mấy chuyện đơn giản vậy khắc phục dễ mà
    (đọc cái trò "em muốn đi xe ôm về, sao anh không năn nỉ van xin được đưa em về, hả hả hả" thấy hài hài, dù biết thi thoảng mình cũng có trò na ná thế, hehe con gái vẫn có cái ngu ấy, khó bỏ khó bỏ)

Chia sẻ trang này