1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lý do như thế này đủ để nói lời chia tay với người yêu chưa? Mong được tư vấn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi FASHIONVN, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa cái thời làm xe ôm, anh hay đưa vẹo nhà a đi học, chiều đến đón về. Vài lần mợ ý ra muộn 15-20'' gì đấy mà ko nhắn tin, đến một hôm a mắng cho 1 trận. Lần sau chừa luôn, hứa là lần sau sẽ thông báo để ko phải đến sớm chờ đợi.
    Ngay hôm sau a đi lo việc cho thằng bạn, trễ hẹn đón e ý 1 tiếng, điện thoại hết pin ko gọi đc, ko làm sao thông báo nổi. Hậu quả thì cũng nhẹ nhàng thôi ...
    Chúc cô e sớm chia tay thằng bé. Khổ thân nó, còn trẻ sao chiều nổi mấy e cứ sớm tối õng a õng ẹo thế.
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ mà là nguời yêu của cậu tớ sẽ k gọi yêu cậu là quỷ sứ đâu mà tớ gọi yêu là mẹ trẻ ơi ... ^ ^ tất nhiên cậu kia cũng có cái tật xấu là k liên lạc khi k đến đúng giờ hay đại khái là thích mất tích một cách khó hiểu... nhưng nếu k vì lí do là bận đi cả em khác thì cũng ... dần dà bạn góp ý thôi... chứ tớ nói thật là cái lý do thứ 3 của cậu tớ thấy vô lý bỏ xừ...
  3. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu nhau thì phải đối sử chân thành, còn đâu cái thời giả nai không chịu lên xe anh đèo về, đấy chỉ là giai đoạn tiền khởi nghĩa thôi, lúc đó chắc anh chàng cố sống cố chết đèo bạn về, còn giờ thì xe ôm là đúng rồi. Đấy không phải là lý do bạn ạ .
    Còn cái chuyện biệt tích 4-5 ngày thì công nhận là hơi gay đấy. Nếu anh ấy là VIP bận trăm công nghìn việc thì không lẽ ko có một phút gọi điện cho bạn được sao. Nhưng lý do này để giận nhau còn được chứ để chia tay thì hơi quá.
    Ban còn yêu anh ấy, thì các lý do này sẽ không ảnh hưởng đến bạn đâu. Còn nếu bạn muốn có động lực nói lời say goodbye, hay nói " anh chọn em hay cái công việc của anh" - xem ra anh chàng này mải mê kiếm tiền lắm
  4. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của em anh thấy đúng là con gái hay đỏng đảnh, làm mình làm mẩy. Ít nhất thì cũng phải thông cảm với công việc của người yêu chứ, đâu phải lúc nào cũng muốn là được. Có những cái mà mình muốn mà không được, đành phải buông xuôi, người ta gọi là "bất lực".
    Mình cứu suy nghĩ từ chuyện của mình, em yêu đã nhắn 8 chữ S (Sửa Soạn Sạch Sẽ Sẵn Sàng Sung Sướng" mà mình vì bận công việc nên cô ấy lại phải mặc quần áo vào. Yêu nhau là phải biết hy sinh như vậy.
    Tất nhiên cũng nên góp ý chân thành với tên kia, đừng để hắn lạm dụng mà "được đằng chân lân lên đằng đầu" đấy nhé. Đúng hẹn là tác phong của con người lịch sự, là tôn trọng em và tôn trọng chính anh ta. Còn ba cái chuyện đưa đón nếu không tiện thì thôi chứ cũng không nên quan trọng hoá quá.
    Khi yêu thằng đàn ông nào chẳng biến nịnh đầm để bám váy chị em, mà chị em thì hay bị kiểu tính cá nể nên buông xuôi. Do vậy cũng nên cho hắn leo cây một vài lần cho hắn biết thế nào là dùng bao cao su độ co dãn nhiều quá để hắn thấm thía.
    PS: Sau vài lần hy sinh vì mình, gf cũng đã dứt cánh ra đi rồi.
    Được xautrai_ngheo sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 24/04/2006
  5. FASHIONVN

    FASHIONVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đàn ông con zai.....hehehe..đều gần như nhau
    Lúc giận thì tớ nói thế thôi, chứ trong cách cư xử tớ nhẹ nhàng và biết cách trách yêu lắm. Nên bọn tớ ít giận nhau lâu.
    Đúng là tớ ghét cái kiểu "giờ cao su" như thế lắm. Các bác zai cứ xem như topic của tớ để hiểu thêm chị em vậy nhe!
    Cái chuyện mà 4, 5 ngày ko liên lạc đấy, xảy ra lâu lắm rồi, chứ ko phải bây giờ đâu ( Lần ấy, him cũng bận thật, với lại vì yêu him nữa nên tớ luôn tin him mà). Nhưng tớ vốn bướng bỉnh và ích kỹ trong tình yêu nên có phần nhõng nhẽo và hiếu thắng.
    Ngày hôm qua, lúc him đến tớ giận dỗi, ko đi nữa. Him hiểu ý thế là tìm cách xin lỗi tớ và làm lành. Hừm, him cũng khôn ngoan thật, biết cách làm hoà lắm, tớ nhắc lại tất cả những hành động của him mà tớ ko thích, him cứ ôm bụng cười............ có lẽ vì thấy tớ còn trẻ con quá nên him ko nhịn được cười, nhưng lúc ấy tớ thấy hạnh phúc, vui vui.
    Yêu thì phải tin chứ! và những lỗi lầm vụn vặt ấy, tớ biết him đang cố gắng thay đổi mà.
    Cảm ơn sự ý kiến rất hay của mọi người
    Được FASHIONVN sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 24/04/2006
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bà này hơi bị đỏng đảnh đấy, chuyện muộn giờ thì đúng là khó chịu thật nhưng cũng nên nói thẳng, tôi đã từng chịu đựng sự trễ hẹn vì những lí do hết sức củ chuối trong 4 năm cơ đấy. Cuối cùng thì tôi cũng ko chia tay vì lí do đó. Còn mấy cái lí do kia thì củ chuối hết sức, cả ông người yêu lẫn nàng, chả có ai mà bận công việc 4,5 ngày mà ko cảm thấy nhớ để dành mấy phút ra gọi điện cho người yêu cả, tuy nhiên nếu vì vậy mà chia tay thì cũng chuối lắm.
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tớ có bạn trai được 2-3 tháng gì đấy, xong rồi tớ biệt tăm đúng 1 tháng, tắt cả điện thoại di động, không trả lời email vì...có chuyện cần suy nghĩ không muốn bị phân tâm. Đến khi tớ mở máy điện thoại, liên lạc lại thì ôi thôi, mất tiêu bạn trai rồi .
    Thế cho tớ hỏi là yêu nhau thì bao lâu thì phải liên lạc một lần? Mỗi lần liên lạc thì nói những gì?
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như bạn và anh của bạn vẫn còn ít tuổi phải ko? (vì bạn nói là anh ấy chưa đi làm nên chưa cần dùng mobile). Mình thấy anh ta nhiều lúc cư xử còn trẻ con thật đấy, với lại có vẻ như ko tôn trọng bạn, chỉ thấy vịec anh ta cứ bắt bạn chờ và lỗi hẹn với bạn cũng đủ thấy anh ta chưa thật sự quan tâm đến bạn. Đừng lấy việc anh ta quá bân bịu để biện hộ cho việc lặn mất tăm 4, 5 ngày của anh ta. Nếu cần anh ta cũng có thể tranh thủ dăm ba phút hỏi thăm bạn. Vậy bạn nên xem lại con người anh ta. Đứng ở vị trí khách quan mình thấy anh ta có nhiều cái bất ổn. Dù sao cũng mong bạn sơm tìm ra hướng giải quyết cho mối quan hệ của mình.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh thì hôm kia hôm kìa cũng có bạn gái, được 2-3 tuần gì đó, nhưng cũng vì đam mê cá độ nên anh phải lặn biệt tăm trốn nợ đi.. tắm bùn ở Nha Trang, đúng 31 ngày. Điện thoại di động trong thời gian ấy dĩ nhiên luôn ở tình trạng ngoài vùng phủ sóng rồi. Đến khi trở về lại Saigon, mở máy liên lạc thì hên quá, em vẫn còn nguyên xi.
    Nếu đã yêu nhau thì trong một tháng chỉ nên liên hệ với nhau 1 lần. Mỗi lần gặp gỡ hay quan hệ, những câu quan trọng nhất nên nói là:
    - Sức khoẻ anh-em thế nào.? (dĩ nhiên sức khoẻ là hàng đầu, phải khoẻ mới tính đến yếu tố kia chứ..)
    - Công việc có tốt không.? (còn làm chổ cũ hay không.? hay là đang thất nghiệp.?)
    - Suốt một tháng qua có đi chơi với ai không.? (có đi chơi với thằng nào-con nào ngoài anh-em không.?).
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 24/04/2006

Chia sẻ trang này