1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh cảm xúc

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi nttl_a4, 25/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thien_binh

    thien_binh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    That tinh hay sao ma "dat" qua ban oi?
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    GIAO MÙA
    Mùa HẠ rồi cũng qua , quà mùa hạ cho em bỏng cháy như nắng , dạt dào như sóng xô bờ ,miên man như từng cơn gió vậy mà mùa HẠ cũng đi . Thu thay cho mùa áo mới , từng chiếc lá bàng bước sang mùa mà chuyển vàng, gió trời se lạnh ..........nhớ mà thương , giận mà hơn với cái cảm xúc vô tư của tuổi con gái. Thèm sao khi nhìn những tà áo trắng , khai trường rồi đấy , một năm học mới , qua đi rồi sao cái tuổi ômai trong sáng hồn nhiên , đúng lắm có những mảnh cảm xúc , chẳng biết nói gì chẳng biết nghĩ gì chỉ là chút buồn buồn đang nghĩ . Thay mùa , khác hơn rồi đấy , rồi cũng thay đổi là con người , thời gian trôi mà nhìn nhau nuối tiếc ,sẽ mãi thôi những cái cảm xúc bây giờ , một cơn gió qua .......... ước gì ấm áp một bàn tay , lại tìm thấy cái bỏng cháy của nắng , cái dạt dào của sóng , cái miên man của gió mùa hạ ...... và thèm sao một chút hơi thở để xua tan nỗi nhớ xua đi cái se lạnh mùa thu . Một chiếc lá vàng lại rơi , là mùa thu rồi ............... anh! em nhớ anh.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  3. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    làm sao thì làm phải ăn cái đã có thực mới vực được đạo.Sáng sớm chuẩn bị đến trường biết là hôm nay đến lượt mình vào quỷ môn quan nên cố gặm được cái gì có thể để có thể dễ dàng qua ải.ăn xong một món rồi thấy vẫn còn đói tức mình gọi thêm vừa ăn vừa nhăn nhăn nhó nhó vì nó khô ăn nhưng sợ ko qua được nên vẫn phải ăn.Vậy mà vẫn ko xong ai thì vẫn ko qua đói thì vẫn cứ đói lại còn bực cả mình vì bị ăn mắng nữa vậy là chưa nay khỏi ăn cơm(ko được! giờ lại đói rồi)
  4. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe "tình lỡ cách xa" của Mỹ Tâm buồn quá.Không biết đến bao giờ........
    " Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau ,dù cho bao tháng năm có quên đi vào quên lãng,tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau....."
  5. mamaso

    mamaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    mảnh cảm xúc, chào mi...hôm nay ta đã quyết định tham gia cái box TNH này, chả nghĩ ra cái nick nào hay ho cả...mamaso được chứ , ai biết được nó có ý nghĩa gì , ta cũng chả hiểu lôi đâu ra cái ý nghĩa đó nữa cơ...ôi kệ nó, miễn là có nick, có nick là có chỗ tại mảnh đất này, ngôi trường này với ta chẳng có dây mơ dấy má chi xất thía mà dường như nó thân quen thế, ta chẳng tin nhưng thiệt đó, hì hì,,,ngại quá...
    .....
    ....." Khi ta cảm thấy ngại quan tâm đến một người bạn quá nhiều, đơn giản vì ta sợ bạn ta ko quan tâm lại ta nhiều như thế, hoặc là chẳng quan tâm chút nào tới ta xất...ích kỉ chưa mamaso !..."
    hi`...ta quyết định chữ kí là thía đó mảnh cảm xúc ạ!
    trung thu thiên hạ đi chơi còn ta ngồi đây là mamaso, lại đơn giản vì ta vừa đi chơi về...và giờ đây ta sẽ gửi những lời chúc tới bạn ta...a happy full moon night, friend !
  6. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là trung thu,ở đây buồn thật.Chẳng có gì cả,bánh nướng không có,bánh dẻo cũng không,chỉ có người với người.
    Thèm được chơi trung thu cùng với mọi người như hồi còn ở nhà.Có thể là không có những mâm cỗ đầy,nhưng ít ra thì mình cũng được xem múa sư tử cùng với mẹ mình.Nói là xem cho oai chứ thật ra là đứng trên gác ngoái đầu xuống xem tui nó múa may quay cuồng.Nhớ mẹ quá.
  7. mamaso

    mamaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Thêm lần nữa dối mẹ đi chơi, chán ! ở nhà chán, ko đi ko được , đi rồi thấy mình hư hỏng thêm, buồn ! một ngày như bao ngày lại kết thúc bằng net...nghiền net...vừa nuôi sống vừa giết dần mình thiệt đúng là con dao 2 lưỡi...thế giới riêng mình tạo dựng giờ đông vui quá, thấy vui...nhưng lại khiến mình ít nói đi...phải tìm nơi khác để trút những cảm xúc thật của mình...mọi người nghĩ mình tốt đẹp hơn sự thật , chả ai hiểu nổi mình nữa, thật vậy...ngay cả mình...cũng luôn khẳng định mình đâu có xấu xa...hehehhe, ngu ngốc! kill me pleaseeeeeeeeeeee!
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình thường như bao ngày khác.Mở mắt ra là đi khỏi nhà (công viêc đầu tiên đó) rồi chẳng biết làm gì nữa,lên net một tẹo cũng gần 10 h rồi còn nhnữg 1h30'' nữa mới được về nhà khổ vậy đó có nhà mà như ko - chán
    One day without U is longer than a century!
  9. mamaso

    mamaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vớ vẩn quá, tự dưng thấy mình nghèo ghê...thế mới biết quý dù chỉ 100 vn đồng....hix...thê thảm , tự dưng nổi máu muốn đi làm, kiếm việc thì đơn giản, có xiền mà nộp lệ phí cho công việc mới " to" ...hai đứa dồn túi , phải trái , trái phải, ngoài trong, trong ngoài...thiếu đúng 500đ...nghĩ cú, giá ban nãy dắt bộ đỡ mất mấy trăm bơm xe...ôi giời, ngày mai bắt đầu thử việc...sẽ phải cố gắng để bù cái công lon ton vay mượn chút xíu tiền mà cực kì wan trọng kia! chiaki!
  10. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa chờ việc đến nơi làm nhưng chưa có việc,cũng chẳng còn bao lâu nữa là ra trường rồi vậy mà vẫn chưa làm được gì ra hồn cả.chán

Chia sẻ trang này