1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh cảm xúc

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi nttl_a4, 25/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn thàng nữa là mình phải lên trường roài nhớ mọi người ghê cơ chả biết là có thường xuyên lên mạng để biết thêm về mọi người không nữa ( vì ở cái chốn khỉ ho cò gáy ấy không có quán net mà có thì cách cũng xa) chán quá .Đi học ơi là đi học ...sao lại chán đến thế này nhỉ?????
    ...khi em tròn 20 mối duyên đầu xao xuyến và lời yêu em sẽ trao về ai ...
  2. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Homm nay như hôm qua chỉ khác hôm qua buồn hơn hôm nay.
  3. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tại sao?tại sao em lại bỏ tôi mà đi?em làm vậy để làm gì khimà biết rằng làm vậy mình chỉ càng làm khổ nhau thôi?khi mà anh biết là em vẫn còn yêu anh nhiêù lắm và anh cũng vậy mọi chuyện vậy là hết thật rồi sao?anh...
  4. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới có một ngày vui như hôm nay.
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.Hé hé!
    Tôi hạnh phúc vì không có gì hạnh phúc.Chả hiểu vì sao tôi thấy vui mừng nữa.Có lẽ vì sáng nay mình đi ăn cơm "chùa"
    In the end
  5. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    viết cho một người !
    trong những ngày này thật là buồn anh có biết điều đó ko anh ? thế là em sắp fải xa anh thật rồi .có những điều tưởng như đơn giản nhưng lại khó nói vô cùng anh ạ . em cũng ko biết là em sẽ sống ra sao nếu thiếu anh ? tất cả sẽ trở nên vô vị và em biết 1 điều đơn giản nếu thiếu anh em chỉ còn 1 nửa và em hiểu 1 điều thật giản dị , cuộc đời này mình dành cho nhau , mai anh xa em rồi liệu anh có còn nhớ đến ở 1 nơi xa xôi này vẫn có 1 cô bé ngộc ngồi 1 mình đợi anh đó . anh tệ lắm đó anh ạ . anh ra đi bỏ lại em 1 mình ngồi đón mùa đông dến ư ? đó là điều mà từ trước đến giờ em chưa làm bao giờ đó anh ạ . dù thế nào đi nữa thì trái tim em cũng chỉ có 1 mình anh mà thôi .em mãi mãi đợi anh . có những lúc em đã tưởng rằng mình đã quên anh nhưng em đã nhầm em càng tỏ ra quên anh thì em càng nhớ anh mà thôi . đến bây giờ em mới biết rằng am chỉ là 1 cô bé ngốc khi nghĩ đến điều đó . nhưng anh ah cô bé ngốc này nguyện suốt đời yêu anh . cô bé ngốc này cho anh cả trái tim của mình đó anh có nhận ko ? 1 co bé ngốc chỉ biết yêu và đợi chờ anh mà thôi . cho dù 1 mình bước qua mùa đông thì trái tim em cũng chỉ có anh thôi . khắc tên anh lên trái tim em để rồi yêu .........
    [red]ai xinh nhat
  6. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tròn đúng 1năm 4tháng mình xa nhà.Cứ vào ngày 21 hàng tháng thì quyển lịch của mình lại thêm một dấu gạch màu đỏ nữa.Mình ngồi đếm từng tháng một, mong cho thời gian qua mau để có thể được trở về.Buồn hơn mọi ngày nhiều lắm.Nhớ nhà,nhớ bạn bè và nhớ anh.
    Nếu một mai anh thuộc về người khác,
    Em mỉm cười : "định mệnh phải không anh? "
  7. visaochicohaita

    visaochicohaita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng hôm nay lại mưa bất chợt ...Từng giọt mưa rơi bên mái hiên làm cho không khí nơi đây càng thêm lạnh lẽo khi thiếu anh ...Giờ đây thật sự là anh đã xa em thật rồi ...Dù mình ngay cạnh nhau nhưng em biết anh đâu có ở bên cạnh em ...Em biết anh là một chàng trai phong lưu,đào hoa ..trước khi nói yêu em ..anh cũng đã có rất nhiều bạn gái ..nhưng em đã chấp nhận yêu anh ..tức là chấp nhận bỏ qua tất cả ...NHưng anh thì không như vậy ..Anh vẫn là anh dù có thế nào đi chăng nữa ...Sinh nhật em ...Đó có lẽ là ngày em mong anh nhất ..mong được nhận những lời chúc tốt đẹp của anh ..được cùng anh đi chơi ..v..v ..buổi tối ..chờ mãi không thấy anh đâu ..gọi điện anh bảo hôm nay anh bận với lại bố mẹ anh không cho anh ra khỏi nhà ..em không trách ...dắt xe đạp ra khỏi nhà và một mình đi loanh quanh ...Em thấy tủi thân khi thấy người ta đi với nhau ...Rồi em chợt nhìn thấy anh ...Anh đang đi chơi cùng một cô gái khác ...Em bật khóc..những giọt nước mắt tưởng chừng như đánh dấu chấm hết cho một cuộc tình ...Thế nhưng những lời xin lỗi của anh đã làm em phải nghĩ lại ..một lần nữa em tha thứ ...Em chỉ biết tha thứ và tha thứ tất cả cho những gì anh làm với em ..nhưng rốt cuộc giờ đây ..em không thể tha thứ được nữa rồi ...Em không thể tha thứ cho sự phản bội ..Em căm thù nó ...Giờ đây em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ..Em không còn lưu luyến gì với một tình yêu không thuộc về em ..Em yêu anh nhưng tình yêu đó không thức tỉnh được trái tim anh ...Em đành chấp nhận để nó chìm vào quá khứ ..chìm vĩnh viễn ...Anh ạ ..giờ đây những kí ức về anh đã không còn nữa ..trái tim em đã đóng cửa rồi ..Và nó sẽ không bao giờ mở cửa nữa đâu ..Nó sợ sẽ bị tổn thương một lần nữa...
    Sai lầm khi yêu anh ...
    Em đến với anh đơn giản mối tình đầu
    Giọt nước mắt từng rơi trong nỗi nhớ
    Anh đến với em bằng mối tình muôn thưở
    Những kỉ niệm vui buồn đã cùng nhau ...
    Anh yeu hoi du mai nay minh khong co nhau..van cau mong anh song thanh binh..va hanh phuc ben nguoi yeu ay ..hay yeu nhu anh da yeu em ...
    Được visaochicohaita sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 22/09/2003
    Được visaochicohaita sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 22/09/2003
  8. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ...Đọc những mảnh cảm xúc của mọi người mà lại thấy trong đó cái nào cũng có những cái của mình.!
    ....Chia tay..., đau khổ..., fụ bạc..., rùi cũng là nguời fản bội trở thành như thế mà cũng chẳng hiểu tại sao/...
  9. mamaso

    mamaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có định nghĩa nào về tình yêu chính xác hơn là bức tranh hai người tuyết đang ôm nhau và tan chảy vào nhau...Nếu bạn đang yêu ai đó, bạn sẽ viết tên họ vào hình gì? đừng nên viết vào một hình trái tim mà bạn hãy nên viết vào một vòng tròn, bởi vì một vòng tròn không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối, bạn không thể biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là cũng không cần biết đâu là điểm kết thúc...Bạn cũng đừng chớ khoá kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai, cách nhanh nhất để bạn nhận được tình yêu là hãy cho đi, cách nhanh nhất đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt, còn phương thức tốt nhất dành cho bạn khi muốn giữ tình yêu của mình là hãy chắp cho nó đôi cánh...
    Cái gọi là "tình yêu " sẵn sàng đến với ai biết hi vọng ngay cả khi ngập tràn trong thất vọng, với những ai biết tin dù từng bị phản bội lòng tin, đến với những kẻ thật sự tha thiết nó dẫu rằng đã nếm trải qua cơn đau, với cá nhân tự đánh thức được lòng can đảm & rất cần thêm sự trung thành để thấy được rõ ràng trách nhiệm của mình với nó_ thứ mang danh tình yêu...bạn thực sự chưa cần tới 3 giây để nói " I love U", chưa hết 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa hết 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó, nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời này vẫn là chưa đủ...
    Hãy nhìn thẳng vào người đã đem tới cho ta nụ cười, một nụ cười mà ngày cũng như đêm vẫn mãi luôn toả rạng. Nhìn thẳng vào người ấy_ kẻ luôn dặt ý nghĩ của mình bên cạnh ý nghĩ của bạn, không bận tâm chuyện bạn có "biết" hay không, bởi tình bạn thực sự là gì nào, chả phải rõ ràng là hai tâm hồn mà như cùng một cơ thể hay sao??? Những tên mà dù bất cứ lúc nào bắt gặp cái mẹt hắn, dù ta muốn hay không vẫn phải phụt cười, nói chuyện vô tư, khóc cuời xả láng, và ối thứ không thể ngờ được khác...tưởng chừng bạn như bị nắm đằng chuôi vậy...ấy mới là bạn ta! Hãy ngẫm lại những phút giây hạnh phúc khi có người sẵn sàng chia sẻ thời gian ngồi cạnh bên bạn mà không coi đó là " làm ơn" chỉ mong sao xoa dịu đi chút gì " xáo trộn" bên trong bạn...điều ấy có giúp bạn vượt qua chính mình không!
    Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, được chăm bẵm nhờ một cái hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hay bằng một cái ôm vĩnh cửu...phải chăng định mệnh đem chúng ta đến với nhau? đứng vậy, nhưng chính chúng ta mới là những yếu tố quyết định cái định mệnh ấy. chúng ta sống trên đời không phải để timg thấy những con người hoàn mỹ để mà yêu mà chính là để học cách yêu thương những con người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...
    Sẽ có những giây phút sống trên đời này bạn chợt thấy nhớ ai đó rất nhiều, suốt ngày mơ mộng về người ta và ước mong sao giấc mơ kia thành sự thật...hãy cứ mơ những gì bạn thích, mộng những gì có thể mộng, đi bất kì nơi nao bạn chưa từng đi, thử những gì bạn nghĩ là thật thật khó, làm những gì bạn biết là nên làm, và hãy là chính con người bạn như nó vốn thế...bởi đời này chỉ có một và vì vậy cơ hội cho bạn thực hiện tát cả cũng chỉ là duy nhất bạn ơi...khi đặt suy nghĩ của mình song song với suy tư của người khác bạn sẽ cảm nhận được nỗi đau, niềm hân hoan hay bất kì cái gì đang diễn ra trong tâm hồn người ta...khi ấy hạnh phúc biết đâu lại gõ cửa trái tin bạn hơi bị bất ngờ theo cách riêng của nó! hạnh phúc thực sự sẽ đến với những người mà đã nếm đủ vị mặn của nước mắt, những người đã dám vượt lên nỗi đau, những người mong muốn kiếm tìm và đã bắt tay thử kiếm tìm...
    Có bao giờ bạn đau khi yêu một người và không được yêu trở lại chưa? hãy nhớ rằng còn có nối đau kinh khủng hơn ấy là khi bạn yêu một người nhưng không đủ dũng cảm để cho người ấy biết là bạn đã yêu như thế nào??? Nếu có 3 chữ cái H R T , bạn muốn thêm vào chữ gì, rất có thể là chữ E và A để được chữ HEART , nhưng hãy khoan, bạn cũng có thể lựa chọn thêm vào đó chữ U và nhận từ HURT...ai sẽ chọn chữ U đây! TÔI_ tôi thà có bạn (U) và nhận từ HURT còn hơn có một trái tim mà không có bạn (U)...
    Vậy đâu là tình yêu đích thực của cuộc đời mình, có bao giờ bạn tự hỏi? chả thể biết được đâu...có thể bạn sẽ rất ngạc nhiên đấy khi mà chính cái con ngưòi bạn muốn chia sẻ nụ cười kia lại chả phản ứng gì nếu một lúc nào đó bạn chợt hứng lên và thú nhận "mình quý bạn"...bạn ơi , đừng vội nghĩ rằng câu nói của bạn đã tan vào hư vô, nó thực sự đã " thấm" vào trái tim người ta rùi và người đó sẽ thở ra một hơi thở dài, không phải vì thất vọng mà vì vừa lòng bởi biết chắc chắn rằng điều đó là có thật...bạn tin không!!!
    " Khi tôi nắm lấy tay bạn, sâu thẳm trong trái tim tôi là hạnh phúc...
    đó là tình yêu mà tôi dành cho bạn...
    tôi không thể giấu được...
    không bao giờ giấu được...
    ...vì bạn là tất cả trong tôi..."
  10. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Một tuần sống theo cuộc sống mình nghĩ , một tuần làm theo những việc mình làm ... mình không ngờ nó vất vả đến thế , cũng không ngờ rằng có nhiều chuyện phức tạp đến thế? làm thế nào
    Nhớ nhà , mình cũng biết nhớ uh? mẹ đang làm hàng hả mẹ, con biết mấy đêm rồi mẹ không ngủ rồi chắc bố cũng chẳng nghĩ gì đâu , lần này con về chắc mẹ gầy lắm , con không sao , con sống khoẻ và đang rất tốt, chắc ông nội ngày và cả đêm vẫn nằm vát chán suy nghĩ. Còn em gái nữa chứ ? mày có khoẻ không em? học hành có tốt không? ở nhà thế nào rồi? tuần này con lại không về mẹ ạ, con xin lỗi.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh

Chia sẻ trang này