1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh đời Ngược Dốc _ Ảnh và Đàm luận

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi piero2, 11/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh đời Ngược Dốc _ Ảnh và Đàm luận

    Trong hành trình ảnh của mình , tôi gặp nhiều con người , nhiều số phận mà ở đấy những hình ảnh ghi lại chỉ gột tả một phần rất nhỏ cảm xúc của tôi lúc đó . Tôi xây dựng topic này với mong muốn mọi người cùng nhau thảo luận và xây dựng.

    Câu chuyện thứ nhất.


    [​IMG]

    Cụ nằm đấy , bé nhỏ , đắm trên người một miếng bao tải dứa ,mặt xám ngắt giữa cái rét Hà Nội của những ngày vừa qua khi tôi đi ngang .Những con người hờ hững ngồi cạnh đấy , đi đi lại lại ... Tôi chụp cụ trong giấc ngủ say nơi vệ cửa của một cơ quan (chuyên về tiền ) .
    5,6 người đàn bà đổ xô ra . " Đi , Không được chụp " - " Chửi " - Thô bạo ... Tôi từ tốn đóng nắp máy ảnh _ " Ở đây có biển CẤM CHỤP ẢNH à ???"
    - À , thằng Việt Nam - Họ bỏ đi - Tôi biết họ nhầm tôi với một dân tộc khác . Buồn cười thật .
    Chỉ riêng một chị , có lẽ là người mạnh mẽ và đầy ý thức dân tộc nhất : " Đây là người nhà tao , tao không cho mày chụp "
    Bó tay - Tôi nói là tôi là nhà báo , tôi chụp để đưa lên trang Nhất số tết , hỏi xin chị tên và điạ chỉ để đưa chị cùng " người nhà " của chị lên . Chị sợ và bỏ đi , mặt còn ngoái lại , lườm lườm và văng tục .
    Tôi đứng đó.
    Các bạn nghĩ rằng tôi nên làm gì ?
    Gọi điện cho tổ chức nào ?
    Gặp ai để giải quyết ?
    Trách nhiệm này thuộc về ai ?
    ....


    Tôi tần ngần , có lẽ mình chỉ có thể làm một điều rất nhỏ cho những số phận thế này . Tôi nghĩ về họ , ghi về họ và xây dựng trên diễn đàn một topic như thế này ....
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    xót xa, tất nhiên, nhưng bạn chưa tìm hiểu thấu đáo nguyên nhân - mục đích của bọn kia nữa, mà chắc cũng khó mà dọ hỏi cặn kẽ
  3. cosin

    cosin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Bài viết lột tả được gần hết những thói xấu của người Việt, đau cả lòng
  4. nguyenphuchieu

    nguyenphuchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    tôi đoán chừng cụ ngoài 80 tuổi,lưng rất còng,nơi ở của cụ là thềm vỉa hè của cửa hàng nào đó đằng sau chợ Đồng xuân(ngã ba Cao thắng-Cầu đông) -một thân 1 mình-cứ mỗi lần qua đây vào buổi tối tôi lại nhìn thấy cụ,lúc thì cụ đang quét bậc thềm lấy chỗ nằm,lúc thì cụ đang ăn -lòng se lại - không biết cụ có qua được mùa đông ???Tôi phải đứng từ xa chụp lén cụ vì sợ cụ hiểu lầm- chỗ đó cực kỳ tối nên ảnh không tốt nhưng hầu cũng ghi lại được tấm hình làm kỉ niệm riêng.Nay bác piero mở topic mới nên up lên cùng chia sẻ
  5. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Tíếp theo câu chuỵên và hình ảnh A Piero và bác nguyenphuchieu vừa post E lục trong những bức ảnh đã chụp để post những ảnh này: Câu chuyện của 1 người ăn xin:
    Tần ngần trước cửa:
    [​IMG]
    Ông bà làm ơn:
    [​IMG]
    Tôi chụp những ảnh này khi ngồi trong quán nước gần công ty sau bữa trưa, sau khi đi xin khắp nơi, về đến đây thì anh ăn xin vào quán nước nơi chúng tôi đang ngồi và hỏi xin chị chủ quán ít nước sôi và mượn cái bát để làm 1 bát mỳ! Chị chủ quán khá tốt bụng làm 1 bát mỳ cho anh này (có thêm mấy cọng hành và 1 chút thịt bò còn sót lại khi nấu mỳ cho khách của quán)
    Gói mì rút trong cái bị:
    [​IMG]
    Mệt lả vì đói! Đây là bữa trưa của người ăn xin này:
    [​IMG]
    Lời văn của E diễn tả không hay nhưng thật sự khi chụp những bức ảnh này, trong lòng có 1 cảm giác khó tả, xót thương cho 1 kiếp người...
  6. littlestraw

    littlestraw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nói jì..chỉ biết là đã rớt nc mắt cho 1 kiếp ng,cùng sinh ra, lớn lên và sống ở trên đời...nhwung cs của họ quá khác so với chúng ta.Mong mọi ng chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc như thế hơn nữa để trong cs ngc xuôi hối hả..có những phút jây ta lắng lại để chia sẻ và để biết xót xa cho những số kiếp ko đc may mắn..có 1 cs đầy đủ
    Được littlestraw sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 11/01/2008
  7. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã quan tâm .
    @ FloraAtDawn : tôi chưa thực sự hiểu ý bạn , theo bạn nguyên nhân thấu đáo ???
    Dù sao những mảnh đời như vậy nhiều không sao kể xiết
    Câu chuyện thứ 2
    Chị ngồi đó ... trên vỉa hè của tuyến phố văn minh thương mại , ngay gần hòn ngọc của Thủ đô , nơi mà khách du lịch thập phương hàng ngày diễu qua cả trăm lượt ...

    [​IMG]
    Ngày cũng như Đêm
    [​IMG]
    Cuộc sống của Chị ai quan tâm ??? chính quyền ??? công tác xã hội ???
    [​IMG]
    Tôi thấy nhiều anh trật tự của phường , hò hét loa loa xua đuổi các chị các cô gồng gánh , giang tay giật những thúng , những mẹt của dân buôn bán vỉa hè, phông mang trợn mỏ chửi rủa đám quán nước ban đêm , tịch thu từng chiếc ghế nhựa . Các anh - nhưng con người nhân danh pháp luật , các anh ở đâu ? sao chẳng thấy các anh quan tâm thăm hỏi Chị ???
    [​IMG]
  8. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    - Sống trên đời cần có 1 tấm lòng!
    - Để làm gì?
    - Để cho gió cuốn đi!
  9. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bác Quốc Anh đã có những tấm ảnh mang đầy tình thương và sự trăn trở.
    Ai có lòng yêu thương con người, yêu thương cuộc sống, sẽ cùng trăn trở với bác. Mong ngày nào đó mỗi người "lá lành" sẽ có những đóng góp thiết thực hơn để những "lá rách" quanh ta được tốt tươi hơn. Biết xót xa chỉ là cú hích khởi đầu cho những ý tưởng nhân ái.
    Gió đã cuốn tấm lòng đi đâu? Không fải để quật nát ở một xó xỉnh nào đó đâu, mà để giúp mình trải lòng mình với cả cuộc đời này đấy.
  10. elove

    elove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một xã hội văn minh là một xã hội mà ở đó tất cả mọi người đều bình đẳng và hạnh phúc nhưng liệu điều đó có thành hiện thực hay chỉ là những ước mơ xa vời hay trong những bài phát biểu ... ???
    Để nó thành được hiện thực thì mỗi cá nhân chúng ta hãy làm một điều gì đó " rất nhỏ " thôi cũng được ...em nghĩ mấy bức hình ảnh của bác cũng là một trong vô số những điều " rất nhỏ " ấy đấy ạ ....
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:" Tôi thấy nhiều anh trật tự của phường , hò hét loa loa xua đuổi các chị các cô gồng gánh , giang tay giật những thúng , những mẹt của dân buôn bán vỉa hè, phông mang trợn mỏ chửi rủa đám quán nước ban đêm , tịch thu từng chiếc ghế nhựa . Các anh - nhưng con người nhân danh pháp luật , các anh ở đâu ? sao chẳng thấy các anh quan tâm thăm hỏi Chị ??? " [/QUOTE]
    Ấy là người ta đang làm đúng " trách nhiệm " mà bác nhưng thê nào là trách nhiệm đây
    Được elove sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 12/01/2008

Chia sẻ trang này