1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh đời Ngược Dốc _ Ảnh và Đàm luận

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi piero2, 11/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận về những lời bình đi em ui
    Con ng ta tùy hoàn cảnh mà nên.
    Ví dụ như ng đàn ông kô gia đình anh chụp ảnh ở trên, ngồi một chỗ xin ăn, nhưng cũng tự lấy tiền xin đc mua chai.... rựợu để uống
    Thảo luận về cuộc đời là việc của box thảo luận nhể, ở đây anh em ta chỉ cảm nhận và đưa cảm nhận đấy vào ảnh của mình, rồi có truyền đc đúng cho ng xem hay kô phụ thuộc vào tay nghề và....hồn của ta thổi vào đấy ...
  2. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang một câu chuyện mới nhé các bác .
    Những người điên ở Hà Nội ...
    Thành phố chúng ta sống có khá nhiều những người gặp trục trặc tâm lý ( hình như ai cũng có trục trặc tâm lý thì phải ) nhưng có một số người biểu hiện nặng hơn . Tôi có ghi lại một số người ...
    [​IMG]
    So với đám ăn mày thì họ dễ thương hơn
    [​IMG]
    hay cười, nghịch ngợm , nhí nhảnh ... phần đông là vậy
    [​IMG]
    hồn nhiên , dễ thương , vô tư ...
    [​IMG]
    Nhưng cũng có một số khong mấy dễ chịu , bà đồng bóng này đã xuất hiện một lần trong topic hanoiconner của tôi , tôi cũng chuyển sang bên này vì tôi coi đây là một dạng trục trặc tâm lý.
    [​IMG]
    Cũng có những người hết sức đáng thương ... như cụ bà này
    [​IMG]
    (còn tiếp ...)
  3. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Chà,phục bạn Piero2 thật,những búc ảnh của bạn đầy sự chân thực và đầy nỗi buồn.Mỗi con người là 1 số phận...
  4. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Xin góp thêm vài tấm.
    1.Xe lăn
    [​IMG]
    Chẳng biết chị là ai,chẳng biết cuộc đời chị như thế nào,chỉthấy thoáng dâng len chút xót xa khi chị nặng nhọc lăn tay để đi trong buổi trưa oi ả.
    2.Bóng bay,ước mơ bay
    [​IMG]
    Chú bé nhỏ ngồi bán bóng bay tại một trung tâm mua sắm lớn ở TP,nhìn những trẻ em đang vui chơi ngay bên trong,chắc chú cũng tủi thân lắm.
    3.Đường em đi
    [​IMG]
    TR7a hè nóng nực,bóng của em ngắn củn khi mặt trời ngay trên đỉnh đầu,bóng em bay cũng như đời em trôi,chẳng biết khi nào cuộc sống sẽ tốt hơn.
  5. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Chị lang thang quanh Nhà Hát lớn , Tràng Tiền, Ngô Quyền ... với vũ điệu của riêng mình
    [​IMG]
    ... ai cho gì thì ăn , tối tiện đâu thì ngủ , múa và hát ..
    [​IMG]
    Chị góp mặt vào chủ đề về Những người điên ở Hà Nội của tôi
    [​IMG]
  6. mimosadalats

    mimosadalats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đầy tính báo chí đấy, cũng chân thực nữa. Nếu cậu không thấy thì đó đâu phải lỗi tại tớ nhỉ? Mí lại, ảnh mỗi người một cảm nhận mà, cái người ta bảo đẹp tớ lại không thấy đẹp, cái người ta bảo hay thì lại không thấy hay. Nhưng cái cậu chụp thì tớ thấy làm thành phóng sự ảnh đường phố được thì nói thế thôi. Tuy vậy nếu cậu không biết cụ Quang Phùng thì cũng k sao, nhưng sau Nguyễn An Ninh thì cụ ấy là số 2 của nhiếp ảnh Việt Nam. Đó là do những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp tại Việt Nam nói thế, tớ nói theo. Tết tớ cũng chụp được kha khá, vài hôm nữa tớ chuyển lên vậy, tớ kém cỏi, chụp theo ý thích không quan tâm đến việc bị đâm chém gì hết!
  7. mimosadalats

    mimosadalats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi, tớ đổi họ cho cụ Võ thì cụ ấy quật tớ chết, xin đính chính là cụ Võ An Ninh ạ!
  8. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    @ Đây là comment cuối của tôi với bạn mimosadalat , Tôi sinh hoạt tại box này cũng khá khá thời gian rồi , bạn cứ xem ảnh tôi gửi lên thì biết , thế nên tôi chẳng ngại gì chuyện đâm chém . Thế nhưng tôi rất ghét cái kiểu ảnh thì chẳng post được cái nào , kiến thức thì chập chọe nhưng lại ra cái giọng " phải chú ý hơn về bố cục " rồi thì lại lôi một ông này ông kia ra để trộ người khác . Nếu bạn đã thấy mình " kém cỏi " như lời bạn nói thì tốt hơn hết là luyện tập cho nó khá khá đã rồi hẵng nhận xét người khác . Mà nhận xét thì nó phải thuyết phục thì người khác mới tâm phục vào tai được . Bạn chỉ cần post số ảnh bằng một nửa số ảnh của tôi ở trên diễn đàn này thôi , lập tức mỗi lời bạn nói ra tôi hay bất kì ai sẽ phải suy nghĩ . Bạn hiểu ý tôi chứ . Hôm nay hơi dài dòng chút và tôi sẽ không trả lời đôi co bất kì comment nào của bạn nữa .

    Tiếp với chủ đề chính ....
    Sáng 29 Tết ...
    Vác máy ra phố để cảm nhận không khí tết , mua bán vài thứ cho gia đình .
    Niềm vui gặp nhiều tay máy cũng lang thang giống mình , và đặc biệt là gặp bác nguyenphuchieu cũng lang thang tranh thủ
    Chụp cũng được kha khá... người là người , đào , mai , hàng tiêu dùng ...
    Trong bụng ngẫm nghĩ là được vài cái ảnh tạm tạm cho hanoiconner , ấy thế mà vẫn chộp được hai số phận cho cái topic Ngược dốc này .
    Bác nằm đó trong cái lạnh cắt da của những ngày sát Tết...
    [​IMG]
    Cái lạnh mà ai sống ở Hà Nội năm nay cũng phải rùng mình
    [​IMG]
    .. và một thanh niên , tại phố Hàng Cân , trong khi cả xã hội đang huyên náo với Đào và Quất ...
    [​IMG]
    mỗi người một số phận
    [​IMG]
    ...
  9. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Nấu cơm hè phố
    [​IMG]
    Sáng 29 Tết tớ cũng lang thang, gặp cảnh này kô biết vui hay buồn, mọi ng vất vả quá mình lại đang thong dong lượn lờ. Một con ngõ nhỏ, một gia đình chật chội, bà cụ nấu bữa trưa trên hè phố, không biết ông Táo cư trú nơi đâu khi Tết về nhỉ?
  10. mimosadalats

    mimosadalats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn sinh hoạt lâu thì đó là do bạn biết trước tớ thôi, còn tớ không post ảnh lên thì cũng có sao đâu. Diễn đàn chung mà. Tớ chỉ thích ngắm thôi, còn tớ nghĩ là bố cục như vậy thì nó chưa đẹp bằng một cách bố trí khác thì đó cũng chỉ là nhận xét thôi mà. Có gì mà phải nóng, tớ thì cứ nói là mình kém, kiến thức thì cũng bình thường, nhưng nhận xét thì vẫn được đúng không? Tớ chả hiểu tại sao bạn phải nóng làm gì, tớ thấy chả có gì cả, một cái ảnh đưa ra biết bao nhiêu quan điểm. Có người thấy thế này có người thấy thế nọ. Có người chụp ảnh chỉ để tự mình ngắm, có người thích lên diễn đàn giao lưu, sao bạn lại không khách quan với tớ thế? Bạn không nói với tớ cũng chả sao cả. Được không?

Chia sẻ trang này