1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh đời nhỏ bé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NEVER_SAY_NEVER, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh đời nhỏ bé

    Tối qua đi ngồi trà chát , nghĩ sao mình chẳng được sinh ra trong gia đình giàu có . Ra trường là có người nâng kẻ đỡ , công ăn việc làm ổn định ngay chứ chả phải lăn lộn như bây giờ . Phẫn uất quá ...
    Rồi , một bàn tay nhỏ xíu xòe ra trước mặt , giật mình nhìn xuống ... Thằng bé kháu quá , mới có năm tuổi nhưng mặt mày nhem nhuốc :
    - Cô cho cháu xin 1 nghìn .
    - Cháu ơi cô còn đang thất nghiệp đây , cho cô đi làm với
    - Cô ơi cho cháu xin 1 nghìn đi
    - Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi
    - Cháu 5 tuổi
    - Bố mẹ đâu mà phải đi ăn xin thế này ?
    - Bố cháu nghiện chết rồi , mẹ cháu ngồi bên kia đường . Cháu phải đi ăn xin kiếm tiền nuôi mẹ .
    - Thế cháu ko đi học à ?
    - Cháu không , nhưng cháu vẫn ngoan lắm , ko hư như anh cháu đâu . Hôm nọ nhá , anh cháu đánh nhau với người ta bị đi tù rồi .
    Nghe mấy bà hàng nước nói : bố nó nghiện chết rồi , thằng anh cũng nghiện , đi ăn cắp rồi bị bắt đi tù . Mẹ nó chả làm gì cả , hàng ngày dắt nó ra đây ăn xin . Nó nuôi cả nhà thật đấy .
    Xót xa quá ... nó còn nhỏ xíu , lanh lợi , thông minh , nhưng chả biết đời nó đi về đâu . Rút ra 10k : chia cho cháu một nửa tài sản của cô lúc này .
    .... Lại xẩm tối ngày hôm nay , Hải Phòng mưa mưa . Đang ngồi thẩn thơ trước cửa ngẫm sự đời , thấy một bà cụ ăn xin đi qua .
    - Cô ơi nhà cô còn cơm ko cho tôi xin một bát , mấy cái hàng cơm ở đây đắt quá ...
    Vội vào lấy bát cơm cho bà ăn xin , vừa nhìn bà ăn vừa hỏi chuyện . 86 tuổi , gầy hom hem , mặt nhăn nheo , áo rách ,nón rách và ướt tả tơi, đôi chân bè ra vì đi bộ quá nhiều , đen nhẻm - bằng chứng của sự vất vả . Bằng tuổi bà ngoại mình ở nhà đây mà . 1 đứa con bị điên cho vào trại tâm thần , 1 đứa giờ ở trong Nam ko biết làm ăn sống chết ra sao . Thấy sao sống mũi mình cay cay , nghẹn ngào ... Mà đây chỉ là một người trong hàng nghìn hàng triệu bà ăn xin khác . Thấy đau lòng như đang nhìn thấy chính bà mình vậy . Ước gì trên mảnh đất hình chữ S này ko còn nữa những bà ăn xin như bà lão trước mặt mình đây và hàng trăm bà lão khác ... bon chen , mưu sinh . Bạn nào nếu vô tình đọc được những dòng này , mình mong rằng đừng ai để người ăn xin nào chìa nón hay chìa tay ra trước mặt bạn để xin những đồng lẻ , Sao các bạn ko đi về phía người ta , đặt tiền vào cái nón rách và nói : Cháu biếu bà . Chẳng phải làm như thế là đã an ủi một mảnh đời cô đơn và bù đắp những phần còn thiếu của trái tim bạn hay sao ?
    Rồi lại tối nay , thấy đói bụng , đi mua bánh cuốn ăn - cái món mình thích nhất . Vừa về đến nhà , chuẩn bị cầm đũa . mẹ nói luôn :
    - Cái bà bán bánh cuốn ấy phải nuôi 2 đứa cháu HIV đấy . Bố mẹ chúng nó chết rồi , rõ khổ .
    Tự nhiên thấy gai người vì cái lí do rất chi là thiếu hiểu biết . Rồi tự nhủ , mình là đứa có ăn có học , không được kì thị những người như thế . Hơn nữa chúng là trẻ con , có lỗi gì đâu . Lỗi phải chăng là do những đấng sinh thành ra chúng đang nằm sâu dưới vài tấc đất . Cầm đũa lên ăn cái món khoái khẩu mà chả còn chút thích thú , cốt sao cho no .
    Bây giờ ngồi viết những dòng này , thấy sao còn nhiều quá những mảnh đời bất hạnh . Bất hạnh hơn chuyện mình mới ra trường và chưa xin được việc rất nhiều . Bất hạnh hơn chuyện mình đã 23 24 tuổi mà chưa có người yêu . Ít ra , mình còn có một mái nhà , còn có cơm ăn ba bữa , quần áo mặc cả ngày mà ko phải lo cho tương lai - cho dù đó là tương lai gần rất gần- ngày mai
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    rất cảm động về bài viết của bạn ..mình cũng như bạn thôi ..cũng thấy xót xa và thưong cho nhiều mảnh đời lắm ..biết thế ..giúp thì giúp vậy thui ..chứ mình ko có khả năng mà giúp hết được phải ko bạn ..nên mỗi ngừoi có 1 tấm lòng thế là cũng là tốt rồi ...nhưng cũng nên cảnh giác nha bạn ..có những mảnh đời đáng thưong thật ..nhưng cũng có những ngừoi lùă đảo đó nha bạn ..
  3. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy xót xa quá!
    Mình vẫn còn là ng may mắn hơn rất nhiều mảnh đời ngoài kia nhg sao đôi khi mình lại k biết trân trọng tất cả những j mình đang có mà cứ vô tình làm cho những ng iu quý mình phải đau lòng, lo lắng cho cs của mình. Hic
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko bao h cho ăn xin tiền...
  5. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có những người thích nói mà ko suy nghĩ .... tưởng như thế là hay lắm .
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không phải người ta không nghĩ đâu. Có lí do của người ta cả đấy. Cái gì cũng có hai mặt bạn ạ. Bạn thấy mặt phải của nghề ăn xin, bạn kia thấy mặt trái.
    Còn tớ, trái phải nhìn thấy hết.
    Có thời tớ đi dạy tình nguyện cho một khu có toàn trẻ em đi ăn xin. Nói thật, chẳng phải chúng quẫn cảnh quá mà ăn xin đâu, đó là cái nghề đấy. :)
    Có 3 loại ăn xin tớ trừ ra không cho bao giờ:
    - Thanh niên và trung tuổi
    - Trẻ em trông hỗn xược
    - Người già trông gian manh.
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    dạ vâng thưa bác e nói câu này có khi đến 2-3 chục lần trong rất nhiều topic rồi thì phải bác ạ...nên thời gian suy nghĩ nó cũng ngắn ấy mà...ngắn hơn so với bác ngồi viết cái topic nhạt toẹt này...tình ng ai mà chả có nhưng mà phải đúng lúc đúng chỗ ko có vừa mất tiền vừa bị chửi là NGU đấy bác ạ...
  8. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Hôì trc cứ ăn xin xin tiền là em cho , kô có tiền em cho bánh ... , còn bây h thì cũng tùy hoàn cảnh
    Trc em có thói quen chạy bộ sáng sớm ở công viên , có người bị khuyết tật , 1 cánh tay của người ta kô có xương , mềm mềm oặt oặt nhìn sợ lắm , người đó sáng nào cũng nằm giữa đường để xin , đặt cái tay mềm nhũn xuống đất , nhìn cũng thương , em cho tiền mấy lần .
    Xong 1 hôm trời mưa , em trú lại ở chỗ tầu lượn trẻ con , thấy người ăn xin đó thấy mọi ng vắng vắng rồi đứng lên đi phăm phăm ,tay còn lại cực kì nhanh nhẹn đếm tiền , cô hàng nước bảo " Nó chỉ mất 1 tay thôi chứ sức khỏe còn hơn ng thường , ối người ốm yếu cụt chân vẫn lao động " ~~~> em mới thấy họ thực là là lợi dụng hoàn cảnh để lười biếng sống bằng tiền đi xin . kô thích chút nào
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    không nên bị nói một câu mà quay lại chê cái tô píc của người ta nhạt. Cậu nên quay lên trên và đọc kỹ lại bài post của người ta đi.Trên đời có người nọ người kia, có kẻ gian dối, lọc lừa và cũng có người tốt. Đừng nên nhìn đời toàn là một mầu đen. Nếu chưa từng hay đã từng đưa tay giúp đỡ những người cùng khổ và có hoàn cảnh khó khăn thì chắc cậu cũng biết rằng không nên chửi người khác là NGU khi mà hành động của họ xuất phát từ tấm lòng thương người. Tớ thấy cậu đóng góp rất nhiều bài viết cho diễn đàn này nhưng số lượng bài viết có chất lượng ít quá. Mong là chúng ta sẽ thực sự đóng góp cho ttvn ngày càng tốt đẹp hơn đúng như cái dòng chữ phía trên avt mà cậu có được khi đóng góp đủ 1000 bài viết trên diễn đàn này
  10. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Không phải tôi chưa bao giờ gặp trường hợp "ăn xin lừa" như thế , nhưng nói đi thì cũng phải nói lại . Tôi ko biết với bạn thì điều gì là quan trọng nhất , nhưng tôi nghĩ cái quan trọng nhất là lòng tự trọng chứ ko phải đồng tiền . Người mà đánh mất lòng tự trọng , ngửa tay ra xin tiền và để một số người xỉ vả là loại này loại nọ thì cũng đáng thương không khác gì những người ko có trái tim ...

Chia sẻ trang này