1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những mảnh đời riêng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gungcayvn, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Trở lại nhà V ngày 7 Tết,V đã thay mẹ viết đơn,mẹ V đã kí và V đã khích thêm vào để ông ta phải kí lá đơn đó,và lá đơn dó vẫncòn trong tập vở của V ngày V trở lại trường....nhưg V chưa gửi vì hiện tại chỉ có một mình mự và em v ở nhà,ai mà biết được khi khùng điên lên thì người ta có thểlàm bất cứ điều gì.....ông ta cũng không đủ can đảm để mà chia tay đâu,vì còn bám váy được mẹ V,nói theo đúng nghĩa của từ này....ông ta đã giữ giấy tờ xe,nhà đất ,nhưng không có nghĩa là ông ta có tất cả.
    Giống như A,V cũng hận cái người mà V phải gọi là bố,thật khổ sở khi mà cứ phải gọi như thế....làm cái thằng đàn ông mà không lo nổi thân mình chứ đừng nối gì đến chuyện lo cho vợ cho con,nhưg lúc nào cũng sĩ diện,cũng làm ra vẻ ta đây tài giỏi,lúc nào cũng kể công dù những cái đó chỉ làm cho ông ta trở nên đáng khinh bỉ hơn.....làm bố mà chưa một lần lo cho gia đình,kể công cả khi mua cho con một gói kẹo,một thằng con rể mà cả năm không thèm vác mặt đến thăm bố mẹ vợ,mua được mấy chai bia về thì cũng công cán loạn lên....
    đàn ông bây giờ là như thế đấy
    V đã cố gắng rất nhiều,và tự tin là mình làm được nhiều hơn thế,...V từng làm cộng tác cho VTV3 khi học năm thứ nhất,từng tham gia ở một tổ chức phi chính phủ IOGT,từng viết cho một số tờ báo....nhưg bây gìơ thì V chẳng làm gì cả...chán nản nên V buông xuôi,chẳng thèm quan tâm đến bất kì một điều gì....bạn bè cùng lớp có nhìn vào vẫn nghĩ V là một đứa năng đọng,vui vểe và dề gần,thậm chí mọi người cũng vẫn nghĩ V là một đứa "sung sướng'',đủ đầy cả về vật chất làn tinh thần
    Chuyện gia đình thì như thế,nhưg những năm đầu học Đh,ở nhà một người bác ruột anh trai của bố V....đó là những ngày tháng chán nản nhát cảu V,lúc nào cũng chán,nhiều lúc,như V nói,cứ dắt xe về đến nhà là lại muốn quay xe đi ngay......bác ko có con và khá khắt khe với V trong mị chuyện...dĩ nhiên là V hiẻu,bác có khắt khe cũng lf do tâm lí,và muốn tốt cho V thôi,nhưng theo kiểu của bác V thì......có phàn phân biệt v với những chị em bên ngoại của bác gái...V luôn bị dằn vặt bởi chuyện ko thi đỗ từ năm đầu tiên,vì chuyện bố V có những quan hệ lăng nhăng ......Ngay cả khi đỗ ĐH,mọi thú cũng không khác đi...với bác V,ngoài giờ học là về nhà,ko bạn bè,không thư viện,ko người thân bên ngoại,ko Đt và cũng chẳng ti vi gì hết.......
    Chính vì thế,V từng bị gọi là đồ mất dạy,khi có một buổi trưa V ko ngủ trưa mà ra ngoài online,đã từng bị hai cái tát tai tím bầm mặt khi bác biết V đi làm cho VTV và buộc phải nghỉ ngay lập tức,bị chửi là ngu khi hoạt động trong tổ chức IOGT.....khi mẹ ngã khâu mười mấy mũi trên mặt cũng không được về thăm,tết và nghri hè cũng thế,chỉ được về rất ít ngày trong khi V về nhà V chứ không phải là chơi bời lêu lổng gì
    Mẹ V biết tất cả những điều đó và quyết định cho V ra ngoài......Ngày xin bác chuyển ra ngoài là một ngày mà V phải nhân lấy những lời nặng nề nhất từ bác
    V cũng chẳng thoải mái khi ở ngoài,có một cái gì đó nặng nề u ám đã quấn lấy đầu óc V mất rồi,từ bỏ tất cả mọi hoạt động đã từng tham gia trước đây,ko buồn,ko vui,ko chờ đợi và cũng chẳng muốn làm gì lúc này.....Nhưg cuộc sống thì vẫn chảy trôi đi,V ko thể cứ mãi như thế này,nghĩa là V cần thay đổi,nhưng thay đổi như thế nào đây????Không thể gạt được nhữg ý nghĩ chán nản kia ra khỏi đầu óc thì làm sao thay đổi được?????Thay đổi nghĩa là quên đi mọi thứ,để tha thứ cho bố V????
    Nhưng tha thứ không có nghĩa là sẽ quên,ko quên mà cứ nói là đã quên thì nghĩa là gỉa dối,V ko làm thế được.Cái chính là bố V,ông ko nhận thức được những điều này,cho dù nó đã được đề cập đến không chỉ một lần
  2. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Chuyên của V sao buồn thế , Chuyện này có thật đúng không gungcay.V là ai thế cho xin cái địa chỉ đê hehehe..
    Muốn có một tình yêu!????
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    ko chỉ riêng chuyện về V,mà tất cả những câu chuyện viết lên ở đây đều là sự thật 100%,gungcayvn chỉ là người viết lại cho mọi người có thể đọc thôi
    Nếu sâuthiên thu muốn liên lạc với nhân vật V trong bài viết gần nhất,thì nhắn cho gungcayvn đi,gungcayvn sẽ chuyển đến tận tay cô ấy,ko dám cho địa chỉ vì chưa được phép của chủ nhân mà
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    OK. Vậy gungcay liên lạc thử với cô ta xem nhé.Nói với cô ta Anh muốn làm quen....
    Muốn có một tình yêu!????
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    lúc nào cũng liên lạc,vì cô ấy là bạn của gungcayvn mà,sauthienthu muốn nhắn gì đây???
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nhắn giùm nhé,nhắn là
    V ơi đừng có buồn nữa,bởi vì trong xã hội này còn có nhiều người gặp phải những chuyện buồn hơn bạn nhiều.Ngay như mình đây nè...Nhưng chuyện của mình không thể nói với mọi người được,thông cảm nhé...
    Muốn có một tình yêu!????
  7. moonstars

    moonstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện của mọi người thấy mình sao còn quá hạnh phúc vậy!

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết không?
    Để gió cuốn đi
    Để gió cuốn đi
  8. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những chuyện thương tâm của Gừng đã viết trên đều đã được ghi lòng... Và thương tâm nhất là mẫu chuyện " Đầu bạc phải tiển đưa người tóc xanh " ....
  9. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đọc,hiểu rồi cảm nhận,mình thấy thực sự bức xúc.Chỉ tiếc là mình không thể làm gì hơn được cho V ngoài những lời động viên .Chắc mọi người cho rằng mình vớ vẩn lắm phải không?Nhưng thực sự thì mình cũng muốn chia sẻ dẫu chỉ là một phần rất nhỏ thôi sự đau khổ đó.Muốn bằng một hành động cụ thể giúp đỡ ,an ủi...nhưng hix hix mình không bít V và A ở đâu.Liệu có thể cho bít địa chỉ cụ thể được không?
    To V,A: Mình muốn nói với các bạn rằng: Đừng quá chán nản mà buông xuôi mọi thứ.Hãy cố gắng vững vàng,mình tin là cuộc sống không quá đỗi khắt khe đâu.Mình hiểu tâm trạng của các bạn.Cũng may mắn là mình chưa phải sống trong tâm trạng như vậy.Nhìn cuộc sống của các bạn mình thấy mình vẫn còn có quá nhiều may mắn.Ít nhất thì cũng có một mái ấm gia đình vui vẻ.Con các bạn thì lại ngược lại,thật không thể tưởng tượng được.. .Chắc là tại cuộc sống là thế bạn ạ.Chỉ mong rằng các bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn,vững vàng trên con đường mình đã chọn,đừng nên vì thế mà buông xuôi tất cả...Hãy tin rằng bên cạnh bạn còn có những người như chúng tôi( 1980F ).Có gì cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi nhé...
    To Gungcayvn: Em là người thân thiết của V,A đúng không?Vậy em hãy cố gắng gần gũi hơn nữa với họ nhé.Có gì thì phả nói để mọi người con bít.Hãy để mọi người cùng chia sẻ...
    To 1980F: Mọi người ơi,chúng ta tuy không phải ai cũng có số phận may mắn,hạnh phúc...Chính vì thế hãy cùng chia sẻ với những ai kém may mắn hơn ta...
    Thông điệp gửi đến tất cả mọi người: Hix chẳng bít là gì cả,nhờ Captain gửi vậy...
    Muốn có một tình yêu!????
    Được sauthienthu_vn2001 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 15/04/2003
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Một mảnh đời riêng của một ai đó hay tất cả những con người xung quanh tôi...
    Tôi đã đọc đã biết và thậm chí đã từng chứng kiến...Ko chỉ riêng tôi mà cả các bạn và tất cả chúng ta
    Có người nhìn thấy..có người từng trải qua..hay chỉ đơn thuần là đóng góp mỗi ý kiến của riêng mình
    Mỗi người một cuộc sống riêng,một hoàn cảnh khác biệt chẳng ai giống ai...cũng chẳng ai co thể bắt chước để sống như người khác..
    Vui có ,buồn có ...hạnh phúc có đau khổ cũng có ...mỗi con người đều được hưởng những cảm giác công bằng mà cuộc sống đã ban tặng để tạo nên cho mình những hương vị trong cuộc sống
    Nhưng sao ở đây tôi chỉ thấy toàn nỗi buồn và sự thật phũ phàng chẳng thấy một tí chút nào gọi là hạnh phúc nhỏ nhoi nhất ? Chắc chắn rằng sẽ có người hỏi có thật như thế ko? có thật là những con người đó đang sống như thế ?
    Để rồi nhìn lại mình sao vẫn còn thấy mình sung sướng quá..hạnh phúc quá ! Vậy có thật là mình hạnh phúc hơn họ? có thật là những mảnh đời của mình toàn là sóng biển êm ả...?
    Ko ai biết được và chính bản thân những con người đó cũng ko biết...Tôi tự hỏi rằng đến một lúc nào đó khi rơi vào hoàn cảnh như thế hay còn tồi tệ hơn nữa thì mình sẽ nghĩ sao và sống ra sao đây?
    Bất hạnh nhất ư? ko...! thật buồn cuời khi nói rằng những con người ở dưới đây mà gungcayvn nói vẫn còn hạnh phúc chán..vẫn còn hơn rất nhiều người khác
    Nếu ai đã từng xem Gái Nhảy ? chắc hẳn 80% khi xem phim cũng chỉ để xem diễn viên hay một vài ấn tượng gì đó khiến người ta nhớ đến bộ phim và rồi quên ngay sau một vài ngày đó..có ít ai hiểu được cái xã hội thực sự phía sau mỗi bức màn...?
    Tất cả chúng ta ở đây...ở trên cái mạng ttvn này cũng chỉ chứng kiến..nghe kể và rồi đưa ra một vài lời khuyên nho nhỏ (cũng chỉ giúp ích được một phần thôi) chúng ta đâu có phải thần thánh hay một vĩ nhân có thể thay đổi mọi thứ ? chúng ta chẳng thể làm gì..thật buồn..............................
    Làm hay ko là do mỗi con người ..mỗi cá nhân ! nhưng người ta ko cần sự thương hại..những con người đó đang cần một chút tình...có thể ko bằng người thân nhưng cũng bằng tình bạn...và chúng ta chỉ có thể làm được điều đó
    Chứ còn ngồi nơi đây để nói mãi về những điều này liệu có ích gì? Tôi nghĩ sẽ chẳng cần thiết..và chắc chắn ko ít người nhìn thấy một bài dài quá ---> đọc loáng thoáng thậm chí chẳng thèm đọc và rồi chẳng biết mọi cái như thế nào..!
    Nói thật nhé...những con người ở đây vẫn còn đầy đủ gia đình...vãn còn một mái nhà êm ấm...Chứ bạn đã bao giờ thử cái cảm giác sương gió ngoài đường trà đạp như một con vật...! cái cảm giác đói rét và rồi bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến con nguời ta có thể làm mọi thứ chưa?
    Xã hội mà...làm sao mỗi con người có thể hiểu hết? làm sao mỗi cá nhân có thể thay đổi...Ai chẳng muốn mọi cái tốt đẹp hơn..ai chẳng muốn cuộc đời mình sung sướng..hạnh phúc
    Bạn cần những điều đó thì người khác cũng cần ...!
    Thế gian chẳng có ai là tốt hoàn toàn và xấu hoàn toàn cả...Thật là ngu ngốc khi chỉ vào người này bảo là tốt và chỉ vào người kia mà bảo là xấu...
    Vĩ nhân cũng chẳng thể chánh khỏi điều đó ...vậty thì các ông bố cũng vậy..các bà mẹ hay những đứa con trong một gia đình đó...
    Nghe thì có vẻ đáng thương...đáng cảm thông và thực sự chia sẻ...nhưng sao ko tìm một con đường...sao ko cảm thông với chính nhưng con người lầm lỗi? sao ko mở rộng lòng mình để tha thứ và cảm nhận người khác mà sao chỉ thấy lên án ,hận thù.....................
    Sao ko biến hận thù thành tình yêu? sao ko biến mọi đau thương thành hạnh phúc? tôi tin mỗi con nguời chúng ta đều làm được....ko chỉ riêng tôi mà tất cả...bởi vì tôi sống ko phải chỉ riêng mình....ít nhất tôi còn có một gia đình để lo, một tương lai để theo đuổi và những người bạn bên cạnh tôi để cùng chia sẻ..!
    Hạnh phúc ngay trong sự đau khổ nhất...tại sao lại ko nhỉ?
    Hận thù thì dễ lắm...nhưng để yêu thương được mới là điều thực sự khó.....đã có ai biết tình yêu thực sự là như thế nào? ko chỉ tình yêu nam nữ, gia đình mà còn bạn bè và tất cả mọi thứ................Chẳng có gì là tự nhiên mà có, chẳng có cơ hội nào tự nhiên đem đến cho bạn mà chính bạn phải tự đi tìm...tự tạo dựng và ít nhất hãy sống bằng chính trái tim mình.........
    Tất cả mọi thứ có thể thay đổi ko chỉ hôm nay, ngày mai mà còn mãi mãi sau này...bạn hãy tin nhé cho dù bất cứ như thế nào cũng đừng ngã gục hãy luôn nghĩ rằng bên cạnh bạn còn có chúng tôi...những người bạn chân thành nhất(những con người qua email,chat hay một cái gì đó cũng được..điều đó chẳng quan trọng) điều quan trọng là chúng ta lắng nghe, chúng ta thấu hiểu và dành cho nhau những tình cảm thiêng liêng nhất..............
    Nhớ nhé ! những con người ở đây..hay tất cả những nơi đâu chúng tôi gặp đều là bạn của chúng tôi...sẽ có những lúc bạn cần..sẽ chia sẻ , bảo vệ hay chỉ đơn thuần là một bờ vai để bạn khóc.............Cuộc sống còn rất nhiều điều...........
    "Cho dù có chuyện gì xảy ra
    Chúng ta vẫn mãi là bạn........."
    Bất cứ khi nào,nơi đâu...hôm nay ,ngày mai và mãi mãi...


    " Lời chân thật nhất của một lãng khách "
    Luôn luôn mỉm cười nhé

    N&L

Chia sẻ trang này