1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những mảnh đời riêng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gungcayvn, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Cả bọn đưas nào cũng bị ám ảnh vì câu chuyện của em,ai bảo vì em quá thánh thiện,ai bảo em quá ngoan và dịu dàng?????Nhìn thấy nhau là lại nhắc đến tên em, chẳng đứa nào nghĩ được điều gì ngoài em nữa......
    Con bạn thân còn bảo '' tao ko nghĩ là nó sắp có baby đâu,vẫn chỉ nghĩ nó sắp mua một con búp bê vè chơi thôi'', và cả bọn không ngừng lo lắng cho em, cho những ngày khó khăn sắp tới của em đấy, em có biết không????
    Chiều nay, ngay sau khi nghe tin em như thế, ta dã gọi ngay cho anh bạn ngày xưa đi thực tập cùng mình để báo tin ấy, dù gì, anh em cũng sống tốt với nhau...tin em đã làm anh shock đến lặng người đi, một lúc lâu không nói được gì??
    Em biết không, anh ấy và mọi người vẫn quan tâm đến em lắm đấy.Em còn nhớ, cách đây một tháng, anh ấy đã hỏi về những khác lạ nơi em, nhưng em bảo, em vẫn bình thường, ko có gì đặc biết cả...lúc đó, anh ấy đã nghĩ là anh ấy nhầm....hoặc là em ko hiểu câu hỏi của anh ấy ,mà thực ra, khi đó em đã biết gì đâu để mà nói????
    Mọi người giận em, vì sao em lại có thể vô tâm với chính em đến thế.Cách đây 3 tuần thôi, cô bạn lớp trưởng đã ngồi cạnh em và trêu'' hồi này béo thế,ko thấy eo đâu nữa cả'', em hồn nhiên, '' uuh,béo quá rồi làm gì có eo nữa ???Mà hình như hồi này tao đang lên cân hay sao ấy..''
    Rõ ràng là em còn quá trẻ con, em thậm chí còn ko ý thức được điều đang xảy ra với mình,v ẫn ko thể hiểu nổi, mình đã mang trong mình một mầm sống mới đến tháng thứ 5 rồi
    Không thể nào mà dứt nổi hình ảnh em ra ngoài đầu óc tôi lúc này, những ý nghĩ về em, hình ảnh em vẫn như cô học trò cấp 3, ngây thơ và thánh thiện....nhưng ngày mai em đã là người khác mất rồi.
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì tôi đang ngồi xem lại tập ảnh mình chụp ngày đi thực tập , những tấm ảnh chúp tôi , em và mội người trong đêm Noel ở một vùng quê xa lung linh ánh nến....
    chắc chắn đó sẽ là một Noel đáng nhớ, bọn mình trải chiếu ra sân nhà bác chủ nhà, thắp nến lên những ô vuông nhỏ trên bờ tường bao quanh sân, những ánh nến lung linh...mà không phải,nói đúng ra là cả một bức tường nến mới đúng.
    Noel ấy, em chuẩn bị quà cho tất cả mọi người,ai cũng nhận được từ em chiếc mũ ông già Noel xinh xắn, và ai cũng đội ngay nó lên đầu với vẻ mặt đầy thích thú y hệt lũ trẻ con
    Em còn giữ bức ảnh, tôi và em chụp chung nhau, trên tay mình là nến, nến soi hồng những khuôn mặt mình, lung linh như mắt em.....những ngày ấy còn chưa xa mà em sao giờ xa quá....Đây là cái ảnh chụp em một mình đang cúi xuống nghịch ngợm nhỏ những giọt nến xuống chiéc đĩa trắng tinh......em cười như một thiên thần nhỏ
    Công bằng mà nói, thì em ko đẹp về hình thức, nhưng người ta cóthể cảm nhận được vẻ thơ ngây trong mỗi lời em nói, mỗi ánh mắt em nhìn, em khiến cho người ta chỉ dám đứng mà ngắm, chứ không dám lại gần, sợ làm đổ vỡ mất hình ảnh đẹp đẽ ấy....
    Hôm nay, vẫn vẹn nguyên trong chúng tôi hình ảnh ấy của em, không có cảm giác gì là mất mát cả, chỉ có một chút xót xa len nhẹ....cái lâu đài pha lê mà chúng tôi vẫn nhìn thấy ở em chưa hẳn đã mất đi, trong chúng tôi,em vẫn là cô bé thánh thiện và đáng yêu như ngày nào. Chỉ sợ trong cuộc sống ngày mai với những lo toan mệt nhọc, sẽ tự em đánh mất đi vẻ đẹp ấy của mình.
    và chúng tôi, cầu chúc cho em sẽ được bước trên những con đường bằng phẳng, em xứng đáng được hưởng điều đó, cho dù cuộc sống có ai nói gì và nói như thế nào về những điều em đang gặp phải, thì với chúng tôi, em vẫn xứng đáng được hưởng điều đó.
  3. co_be_hat_tieu

    co_be_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    nếu mọi người la cô bé ấy mọi người sẽ làm gì ?
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    nếu mọi người la cô bé ấy mọi người sẽ làm gì ?

    [/quote]
    Nhóc,đừng hỏi mọi người những câu khó thế và đừng đặt mọi người vào vị trí mà ko ai muốn cả
    Mọi người có thể đọc,có thể hiểu,có thể ko hiểu,chỉ cần mọi người biết, cuộc sống còn có những phần như thế,.... khó mà bắt người ta hiều khi thậm chí,trong hình dung,nhiều người còn ko hề nghĩ là nó có thể xảy ra, hiểu ko??
  5. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có 1 ng` bạn hoàn cảnh giống như cô bé ở trên, Chỉ có điều là ng` bạn này còn hiểu biết hơn cô bé đó, chắc là vì bạn tôi lớn tuổi hơn. Nhưng ít nhất cô bé này cũng phải nhận thức đc một chút ít sự khác lạ của mình chứ? Cũng có lẽ cô bé đó quá ngây thơ như Gừng nói. Trên đời này mỗi ng` có 1 số phận, hoàn cảnh khác nhau. Tôi cầu mong cho cô bé kia có 1 cuộc sống hạnh phúc.

    love is cure-all
  6. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    nếu mọi người la cô bé ấy mọi người sẽ làm gì ?

    "Hữu duyên" Thiên lý năng tương ngộ
    "Vô duyên" đối diện bất tương phùng

    Ai có thể khống chế được con Tim ta ... ngoài ta. Nhưng " con Tim yêu nông nổi " đã cướp mất trí óc và linh hồn của ta. Thì cái xác thân da thịt có chi đáng kể....
    Một lúc nào đó chúng ta phải vui sống cho thực tại. Chuyện ngày mai.... tương lai.... lắm khi trườu tượng quá... Nhiều Cụ Ông, Cụ Bà tuổi ngòai 80... nhưng nhìn lại dĩ vãng: đã được " Gì Chưa " dù đã cố gắng cả đời người ...

    Được ngoagiang1810 sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 03/05/2003
  7. hoanang20

    hoanang20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Đi uống rượu về đọc bài của em gứng cay lai thấy thế nào ý.Đọc xong cứ buồn buồn thế mới chết .Bây giờ phát hiện ra mình cũng thuộc loại tình cảm.

  8. co_be_hat_tieu

    co_be_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì khi thấy người đàn ông khóc ? bạn làm gì khi rơi vào tình cảnh chứng kiến một người đàn ông đang khóc trước mặt mình ?
  9. co_be_hat_tieu

    co_be_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    lovelinh a` !
    nhung nguoi do van dang song binh thuong nhu bao nguoi khac tham chi rat vui ve khong bao gio nu cuoi tat tren moi . buon lam gi than van lam gi de nhan duioc gi day ? thuong hai hay la vui mung .ca hai thu do g,v,A deu ko can phai ko?
    3 nguoi do du co the nao cung chi la nhung con nguoi binh thuong non not truoc cuoc song voi ban than ho co the noi tat ca nhung voi nguoi ngoai thi ko bao gio .neu ban da o trong hoan canh do thi ban moi hieu co nhung dieu la ko the da co rat nhieu nhung chi la cong da trang xe cat bien dong thoi ...
    nhung nguoi do can nhung nguoi ban that su ! chung rta co the mat tat ca tru nhung nguoi ban neu mat ca di nhung nguoi ban thi chung ta chang con gi !
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Mong là em sẽ làm được những điều như em đang nói, như em đã nói với '' huynh'' của em nữa.Và, chị tin là G,A,.V sẽ luôn là những người bạn, những người thân thiết và sẽ mãi được gắn bó bên nhau

Chia sẻ trang này