1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những mảnh đời riêng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi gungcayvn, 29/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soicon_lacbay

    soicon_lacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn gừng cay,thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có những mảnh đời như vậy,nhiêu khi không được Bố Mẹ đáp ứng điều đó thì bỗng thấy sao mà ta khốn khổ thế,mà không biết rằng trên đời có những người như vậy,vẫn biết cuộc đời không toàn mầu hồng nhưng đọc những dòng viết này sao mà cay thế,bông mong chạy về nhà gục đầu vào lòng mẹ,được Bố xoa đầu,vậy mà đôi khi ta lại...
    Chúng ta không thể chọn cho mình cha me được nhưng chúng ta có thể chon cho mình con đường đi của riêng mình phải không các bạn,cuộc sống công bằng lắm tôi vẫn nghĩ vậy,mất điều này chúng ta sẽ có điều khác bù đắp,có thể người sinh ra ta chót quên đi tránh nhiệm thiêng liêng của mình,nhưng bù lại xung quanh ta có bạn bè những người có thể khóc cùng ta,vui cùng ta,không một ai cô đơn trên đời này cả,không có một giới hạn nào cả,tôi vẫn thường cười vào những nỗi bất hạnh của tôi,vẫn có thể cười trong lúc đau khổ,tôi mong các bạn cũng vậy những người có số phận khởi đầu không may mắn,nhưng các bạn có thể có một kết thúc đầy huy hoàng,quá khứ không thể quyết định cho tương lai được.Hãy phấn đấu hết mình để đến khi ta không còn tông tại trên đời thì vẫn sống mãi trong trái tim mọi người.
    Cảm ơn gừng cay nhiều lắm!
  2. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    đúng thế cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì cả. trong mắt tôi mãi mãi vẫn là hình ảnh L với nụ cười rạng rỡ trên môi vào hôm thi tốt nghiệp. Bình yên đi nhé L ơi.
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống đầy ắp những bất ngờ, có những nỗi đau thật đến vô cùng, vậy mà vẫn cứ phải tin, T nhỉ? G nhớ, lần cuối cùng gặp L (cũng chính là LHV, T đọc thì biết là G đang viết về bạn ấy mà, phải ko?) là buổi ghi hình dưới S9, bữa đó L sợ muộn giờ nên phi thẳng vào cổng và kết quả là.... phải đứng ngoài. Lúc đó chị Trâm lại hết vé nên chẳng có cách nào để cho L vào được, phải chờ một lúc lâu sau....
    Khi L vào được S9, vẫn cười tươi như L vẫn thường cười, còn chị Loan thì bảo: "LHV vừa đi vừa khóc...." Đến bây giờ nhắc lại những hình ảnh về cô bạn ấy, sao vẫn thấy ngậm ngùi dù đã gần 3 năm qua rồi.....
     
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại giật mình.Thấy phải có trách nhiệm với người mình yêu nhiều hơn nữa.Em đọc, thấy mảnh đời nào cũng đáng thương, nhưng có lẽ, họ thiếu sự độc lập quá chăng?
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  5. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Trên đời này chẳng có ai là hoàn toàn độc lập đâu Aki ạ ... những người mà ta tưởng là họ độc lập nhất lại chính là những người cần chỗ dựa nhất ... nếu may mắn, họ sẽ gặp được 1 chỗ dựa tốt, còn không ...
    Chào mừng tới chuyên mục Enter

Chia sẻ trang này