1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh ghép thời gian....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Secret_Weapon, 21/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh ghép lẫn lộn, những màu sắc pha trộn, ấm áp và lạnh lùng.......trong mưa mọi thứ lại chỉ thêm rõ ràng vì vùng ký ức giữa không khí ẩm ướt và lạnh giá càng trở nên gần kề.

    Có những khi em muốn có anh ở bên ghê gớm, nhớ vòng tay ấm áp, muốn được ôm thật chặt, cảm thấy yên ổn nơi đó, cảm giác như mọi việc xung quanh ngừng lại, cảm giác chỉ nghe tiếng của hai trái tim, những lời nói yêu thương, niềm hạnh phúc em ước mong góp nhặt từng ngày, nhỏ nhoi và quý giá. Có những khi trong yêu thương, em thấy mình thật sự tồn tại, cuồng nhiệt, nóng bỏng và sâu lắng giữa đam mê cũng như thấy được anh là của em hoàn toàn, chẳng thuộc về bất cứ đâu. An bình nơi đó, trong vòng tay của nhau..........
    Những tháng ngày lạnh giá của đông còn dài nhưng dù thế nào, mùa đông rồi cũng hết, xuân sẽ sang, xanh màu hi vọng, em ước mong thật nhiều, chỉ không biết sẽ làm và nhận được bao nhiêu. Hạnh phúc vẫn là điều mong manh quá.
  2. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chia tay, lời nói nhẹ tênh, tất cả chẳng có ý nghĩa gì cả khi không thể sống vì nhau.........có gì...............nước mắt cạn khô, nhưng lòng đang nát tan...........chia tay ư, điều em không muốn, chắc chắn không, nhưng nếu không thể giải quyết những vấn đề đó thì có nhau để được gì........
  3. Secret_Weapon

    Secret_Weapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Trung Thu, gọi điện, giọng ông rưng rưng. Em biết rồi ông sẽ vui và cũng buồn nhiều nhiều. Chẳng rõ bao lâu nữa em mới có thể là con bé ngày xưa. Cùng ông đi thăm thú phố Hà Nội tấp nập, cùng chia sẻ những câu chuyện rất xưa cũng như được nghe ông dặn dò và yêu thương. Tuổi cao sức yếu, em cứ nghĩ nhưng rồi biết là không được phép. Cuộc sống phải tiếp tục, em không thể sống vì em mà còn vì rất nhiều nhiều điều khác. Để hạnh phúc em thấy trong mắt những người thân, đó là điều quý giá nhất em sẽ có được sau tất cả cố gắng.
    Tình yêu, em vẫn chưa hiểu hết, có gì quan trọng đâu, một con đường dành cho hai người đi chung.........dẫn đến đâu, phải đi mới rõ được. Em vẫn cầu ước, nghĩ đến anh từng giây phút, mong rằng những dự định của em và cả tình yêu sâu sắc đó sẽ thành công và an lành trở về trong em. Yêu và chung sống khác nhau nhiều lắm, anh chắc hiểu chứ anh ?

Chia sẻ trang này