1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh ghép và sắc màu cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FuomMe, 07/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Những mảnh ghép và sắc màu cuộc sống

    Dù thế nào thì trái đất vẫn quay, vẫn đều đặn một ngày 24 tiếng và 1 tiếng 60 phút. Hết mưa lại nắng và hết đêm lại tới ngày. Cuộc đời mỗi con người có thể rất dài nhưng có khi cũng rất ngắn. Cuộc sống là những mảnh ghép chắp vá của những gì xảy ra trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai, là những sắc màu của buồn vui hay đơn giản là màu xanh của bầu trời rực nắng hay màu xám u ám của những cơn mưa lê thê buồn bã...

    ...Cần một nơi để lưu lại những mảnh ghép cuộc sống, những con người đã từng đi qua trong đời mình ... để biết rằng ... mình có một cuộc sống phong phú và đầy màu sắc...
  2. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Bố
    Có lẽ trên đời này, cái quy luật ?omẹ chiều con trai, bố chiều con gái? đã thành lệ và nhà mình cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng đặc biệt hơn là bố chiều con kinh khủng. Đúng là phải dùng từ kinh khủng thì mới nói hết được cái sự chiều chuộng của bố với con.
    Kể cũng lạ. Ngay từ ngày con còn bé tí xíu, rất vô thức, con đã luôn luôn hướng về bố. Lúc vài ba tuổi bố hay chơi cùng, giải thích cái này cái nọ mặc dù nghe mẹ kể là hồi còn trẻ bố nóng tính và hung hăng lắm, không biết bao nhiêu lần mẹ phải bế con đi trốn những trận đòn của bố. Thế mà chả hiểu sao con vẫn yêu bố vô cùng í. Ngày bé, yêu bố còn hơn yêu mẹ. Lúc tầm 3 tuổi, ngồi ăn cơm tối, mẹ cầm bát cơm của bố xới thêm cơm, thế mà con lăn đùng ra ăn vạ vì ?oMẹ dám cầm bát cơm không cho bố ăn?. Hàng sáng mẹ cho con tiền ăn sáng, một hôm mát giời, con hỏi mẹ ?oThế tiền ăn sáng của bố đâu??, mẹ trêu con, bảo là ?o****** không cần ăn, nhịn đói được rồi?? chỉ thế thôi, mà con khóc ầm ĩ?
    Lúc bố đi Philippines học master, có 2 mẹ con nằm ở nhà, mẹ hỏi con yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn, con đã hồn nhiên trả lời rằng ?oCon yêu mẹ nhưng yêu bố hơn 1 tí vì bố hay chơi với con?. Bố đi du học với suất học bổng ít ỏi thế mà vẫn cố gắng dành dụm gửi cho con gái nào búp bê, váy áo, gấu bông, đôi khi còn cả kẹo bánh... những phong bì thư bố gửi về bao giờ cũng có 2 lá thư, một cho mẹ và một cho con gái.
    Con đã từng khóc nguyên cả 1 buổi trưa khi hôm đấy đang ngồi trong lớp học, thấy có phụ huynh đến, hóa ra là bố. Trời mưa tầm tã, bố lặn lội từ cơ quan ở Giảng Võ vào tận Kim Giang chỉ để đưa cho con 2 viên thuốc kháng sinh con quên ở nhà buổi sáng. Bố đứng đấy, đưa thuốc cho con rồi lại quay đi. Chiếc áo mưa bố mặc trên người nhỏ nước tong tỏng theo từng bước chân vội vã của bố.
    Rồi mẹ đẻ thêm Cún, 2 chị em cách nhau 16 năm. Cún ra đời như mọi người vẫn nói là ?ocứu cánh? cho cái nhà họ nội, nó là thằng ?ođít nhôm?, là thằng cháu ?olội ruộng? đấy. Ai cũng bảo phen này con ra rìa, thế mà con chẳng thấy như vậy tí tẹo nào. Con còn cảm thấy là bố còn yêu chiều con hơn nữa ấy. Hình như bố cố gắng yêu chiều con hơn để con bớt cảm thấy hụt hẫng khi có thêm em bé? Có lẽ là như vậy.
    Bố hiền và rất thật thà. Bố đã từng nói với con ?oQuái như ****** với mày tao không làm được?. Chẹp, đúng là bố rất hiền và lành. Mẹ nấu gì bố ăn nấy, mẹ mà có lỡ đi làm về muộn bố cũng chẳng kêu ca, mẹ mà ?oca 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền? bố cũng chả bao giờ nói, bố im lặng nghe, mẹ nói chán lại thôi mặc dù nhiều lúc nghe mẹ ?oca? con ức nổ đom đóm mắt chỉ muốn nhảy ra cãi nhau với mẹ thôi. Thế mà bố chịu được, chả bao giờ bố nói lại nửa câu? gia đình vì thế mà cũng êm đềm vui vẻ.
    Bố hiền, lại còn chiều con gái nữa? ngày bé mỗi lần bố mắng là con lại cãi lại, bé mà, biết gì đâu, quen được bố mẹ chiều nên đôi khi cũng làm nhiều trò quá lố. Bố cứ mắng là cãi lại, thế là lại càng bị nghe mắng. Lớn lên một tí thì ngồi im ru bà rù mà dỏng cái tai ra nghe, sau này sang Singapore học được một chiêu của cô Út dạy ?oNgày xưa mỗi lần ****** mắng tao mà nói lắm quá là tao cứ vặc lại. Thế là ông ấy lại im thin thít?. Về VN áp dụng đúng chiêu, bố mắng lúc đầu còn im lặng, bố mà mắng nhiều một là mình làm mặt giận, tìm cách rút êm hoặc hôm nào mà lên cơn là vặc lại ngay. Nói là vặc lại nghe cho oai, chứ thực ra chỉ nói hơi cao giọng một tí thôi, vậy là bố lại chẳng nói gì nữa và một lúc sau thế nào bố cũng tìm cách làm hòa.
    Lớn đùng thế này, sắp đi lấy chồng đến nơi mà mỗi lần về SG, thế nào một hôm trước khi con về bố cũng lên phòng lau dọn thật sạch, thay chăn ga gối đệm sạch sẽ cho con. Mẹ bảo với bà ngoại ?oNhiều lúc con thấy con Muỗm cứ như con riêng ấy. Cái gì hai bố con nó cũng thủ thỉ với nhau, thằng Cún mà làm gì chị nó là y như rằng bố nó lại quay ra bênh con Muỗm?. Thế là từ đó cả nhà lại trêu con là con riêng của bố. Đến tận bây giờ cũng vẫn vậy, 2 bố con cứ như là ?ocon riêng? vậy.
    Kiếm được tiền rồi mà thi thoảng vẫn thấy tài khoản báo có, tiền bố gửi cho đấy. Bố bảo ?oĐể con tiêu vặt?. Rồi thì PC, điện thoại, laptop, máy ảnh? đủ mọi thứ high-tech toàn do bố trang bị cho con mặc dù con cũng có khả năng mua được. Nhiều lúc cầm những đồ bố mua cho mà cứ rưng rưng.
    Con quyết định sang lại Singapore, chỉ báo cho bố trước có 4 ngày. Thế mà bố đồng ý. Con vui mừng sung sướng thông báo cho đứa bạn và thấy sống mũi cay cay khi nó bảo ?oBỏ nhà đi theo giai?. Con chống chế yếu ớt ?oBỏ đâu mà bỏ, người ta đi học đấy chứ?, còn nó thì ừ hữ ?oỜ, chả biết?? Mẹ biết chuyện con đi, giận tím tái mặt mày, suốt quãng thời gian con ở Singapore mẹ không thèm hỏi han lấy một lời. Con biết bố cũng giận con lắm, vì con mà bố cũng bị mẹ mắng, mẹ bảo bố toàn ?ođồng lõa? với con coi mẹ chẳng ra gì? bố giận con nên khi con đi, bố cũng không gửi cho một đồng nào? Thế mà khi con sang đến nơi, online chat với bố, bố chỉ nói với con rằng ?oCon đi mà không báo sớm với mẹ khiến mẹ giận nói sang cả bố. Lần sau tuyệt đối rút kinh nghiệm nhé?? chỉ thế thôi, rồi bố hỏi con sống thế nào, đã lên trường làm thủ tục chưa? Bố có biết không, trong những ngày tháng buồn bã ở bên đấy, con chỉ biết chat với bố, kể cho bố nghe chuyện nhà cô Út và tìm niềm vui từ những câu chuyện ở nhà qua lời bố nói.
    Ngày 1/6 năm nay, là ngày Quốc tế Thiếu nhi, con được bố tặng một em Iphone trắng mới tinh thay cho cái điện thoại cũ mà cách đấy mấy ngày, con buông lời ca cẩm vu vơ là điện thoại nói nghe không rõ. Có ai lớn đùng thế này rồi, ngày xưa là con đàn con đống rồi mà vẫn còn nhận được quà 1/6 từ bố không
    Cún hỗn với chị, bố mắng nó và nó nói ?oBố lúc nào cũng chỉ bênh chị Muỗm thôi??
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    BỐ con yêu BỐ !
    " Bố con yêu Bố".con muốn nói câu này với bố rất nhiều lần,con muốn nói câu này với bố lúc con có đủ tự tin để nói câu " con yêu mẹ ".
    con cũng xin lỗi bố vì tối nay con mấy thực sự nghĩ về bố kể từ ngày bố xa con.con luôn lảng tránh điều này,trong con không bao giờ nghĩ là bố đã xa con vì con biết bố luôn đi cùng anh em chúng con.
    con còn nhớ mùa đông năm ấy ngày hôm đó có nắng lúc bố đi.lúc đó con 10 tuổi con không biết được hôm đấy con đã mất một thứ vô cùng quý giá,một người yêu thương con hết mực.con còn nhớ khi con ốm bố đã cõng con đi tiêm lần đó con sợ lắm con khóc và bố đã dỗ dành con bố nói rằng vì con là con của bố lên không được khóc .khi mùa đông đến bố mua cho anh em con những chiếc áo lông mới và cả những chiếc vòng bạc nữa.những lần bố cho cơn ăn cơm trước cả nhà để con ra ngủ cùng anh Phiên,bố thật chiều con bố ạ.
    mẹ nói với con rằng trong suốt thời gian bố mẹ ở bên nhau bố không bao giờ nặng lời với mẹ một câu nào,bố rất yêu mẹ ngay cả khi bố bị bệnh bố cũng không muốn cho mẹ biết con yêu bố nhiều lắm bố ạ.vì bố yêu mẹ và mẹ cũng đáng được như vậy.
    khi bố đi mẹ đã chăm sóc anh em con,mẹ thật là người mạnh mẽ phải không bố và cả giỏi nữa đã nuôi anh em con khôn lớn.mẹ cũng yêu con nhiều lắm,con biết con cũng đã nhiều lần làm cho mẹ buồn nhưng mẹ chưa bao giờ phải thất vọng về con đâu bố ạ.
    từ lúc bố đi con cũng chưa bao giờ khóc.có rất nhiều chuyện xảy ra với con,vui có buồn cũng có nhưng con luôn nhìn mọi thứ về phía trước,con luôn vượt qua nó.mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu ta nhìn nó bằng con mắt tốt đẹp đúng không hả bố.
    con cũng muốn cho bố biết về bạn của con đấy là thằng Trường bố ạ nó là thằng 1 ngày hơn 3 lần hỏi con ăn cơm chua? 1 tuần hơn 5 lần hỏi con hôm nay có đi thể dục không những điều tưởng như nhỏ nhật nhưng lại đầy ý nghĩa phải không bố.bố cứ yên tâm khi bố giao con cho nó,nó tốt với con lắm bây giờ và mãi mãi nó luôn đối xử tốt với con,nó luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con.nó cũng là người đầu tiên và duy nhất cho đến lúc này đã tự tin hỏi con về bố nó hỏi con từ lúc bố đi con có bao giờ nghĩ về bố không? vì con không bao giờ nói về bố với nó con lảng tránh điều này vì con không muốn nghĩ là bố đã xa con.
    con cũng sắp học xong,mọi thứ với con còn ở phía trước con luôn có gắng để đạt được những điều tốt nhất.con cũng sẽ luôn yêu thương và đối xử tốt với những người con yêu thương bố ạ vì con là con của bố mà.
    ở nơi ấy bố hãy luôn giữ gìn sức khoẻ nhé.
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    có ng dạy minh` rằng 1 năm có 365 ngày 1 ngày có 24 giờ mỗi giờ có 60 phút mỗi phút có 60s nhưng chẳng có ai dạy mình rằng 1s nhớ e nó dài cả thế kỉ...
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    sak. Situ em iêu iêu ùi àh >_< nói cái câu trên "sến" quá đi >_<[green]
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn. con gái đầu lòng. Con gái riệu của ba tớ. Lúc nhỏ tớ lúc nào cũng nghĩ là tớ yêu bố tớ hơn mẹ. CÒn bi jo tớ yêu cả 2. ^^.
    chúc ấy vui. học hành tốt.
  8. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Iu con gái thế..
    Anh ..iu..em ... rất ...nhìu!
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    NGÀY NHỎ TỚ CHỈ BỊ MẸ LẬT CÁI MÔNG LÊN. ĐÁNH ĐÉT ĐÉT VÔ ĐẤY THUI.
    CÒN BA THÌ K BAO GIỪ. VÌ THẾ MÀ IU BA.
    BA THÌ ĐI XA TỪ KHI TỚ BÉ TÝ. MỖI THÁNG VỀ ĐƯỢC 2NGÀY.
    NHƯNG LẦN NÀO BỊ MẸ ĐÁNH TỚ CŨNG NGOÁC CÁI MIỆNG VỚI LŨ RĂNG SÚN ( SUỐT TỪ LỚP 3 TÓI LỚP 8, TỚ LÚC NÀO CŨNG TRONG TÌNH TRẠNG, THIẾU RĂNG. TẠI RĂNG TỚ CÁI NÀO RỤNG CŨNG2, 3 NĂM MỚI MỌC )...TỚ GÀO, GÀO HẾT SỨC..." HUUU BA ƠI, MẸ ĐÁNH CON, BA VỀ VỚI CON"
    NGÀY ĐÓ, GÉT MẸ. HIIIII
    LỚN LÊN, CUỘC SỐNG NHIỀU THAY ĐỔI. BA VẪN IU TỚ NHỨT, NHƯNG .....
    DẪU SAO THÌ TỚ NGHĨ LÒNG VỊ THA K PHẢI CHỈ DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI LỚN, TRẺ CON CHÚNG MÌNH CŨNG CẦN HỌC THA THỨ.
    VÀ ĐẾN GIỜ, MỖI KHI MẸ TỚ MẮNG TE TUA, THÌ TỚ VẪN NGHĨ, ƯỚC GÌ HÔM NAY LÀ NGÀY BA NGHỈ PHÉP
  10. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là mẹ còn chiều mình hơn bố, nghiệm ra rồi, đồ đạc của mình toàn mẹ mua thôi. Nhưng mà vẫn thích jống bố hơn, chỉ vì ngta bảo con gái jống bố jàu 3 họ. mà mình thì thích xiền nhắm.
    (tranh thủ xipam phát, chứ xiền thì cứ bán sấu chín giá cắt cổ cho chị F là kím đc mừ)

Chia sẻ trang này