1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh tình không đầu không cuối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh tình không đầu không cuối

    Hôm nay là sinh nhật tớ, sinh nhật tớ tròn 23 tuổi và bước sang tuổi 24, không người yêu, không gì cả. Ngẫm nghĩ lại, ờ nhỉ, mình cũng có những mối tình như ai, nhưng khác là nó chẳng nên cơm nên cháo gì, những mối tình không đầu không cuối...
    Mối tình thứ nhất:
    Tớ biết yêu từ khi tớ còn học.....mẫu giáo. Người tớ yêu là cậu bạn cùng lớp da trắng, để tóc dài ngang vai như con gái, cậu ấy hơn tuổi tớ. Cái hồi xưa của những năm tám mấy ấy còn nghèo lắm, các bé mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi được gom góp hết vào một lớp học chung chứ đâu có được phân ra lớp bé 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi như bây giờ. Tình yêu của chúng tớ khá là đẹp và lãng mạn. Từ khi yêu cậu ấy, tớ chăm đi học hẳn lên, không còn khóc nhè đòi chơi ở nhà nữa. Cũng nhờ tình yêu ấy mà ngày nào tớ cũng được ngồi chiếc ghế đẹp nhất của lớp học (các chiếc khác đều bị sứt mẻ hết). Đứa nào mà lơ mơ là cậu người yêu tớ cho ăn đòn ngay....
    Tình yêu sẽ đẹp đẽ biết bao nếu như....(trong tình yêu bao giờ mà chả phải nói từ nếu như cơ chứ, nếu không "nếu như" thì làm sao tình yêu đẹp được nữa nhể) không có một hôm, cậu ấy mải chơi, giẫm phải một mảnh thuỷ tinh làm chân chảy rất nhiều máu. Cậu ấy ngồi bệt xuống rồi khóc oà lên. Tớ cũng sấn sổ rẽ các bé mẫu giáo khác để vào xem thế nào, nói thật chứ nhìn thấy thế tớ xót xa lắm. Còn cậu ấy nhìn thấy tớ thì khóc to hơn, gào to hơn, rồi khăng khăng đuổi tớ đi, không cho tớ nhìn, chắc cậu ấy ngại tớ nhìn thấy cậu ấy khóc, tớ đoán vậy. Thế rồi tớ và bạn ấy giận nhau, ai bảo không cho người ta xem cái chân đau cơ chứ, giận nhau là phải. Chúng tớ chẳng ai nói với ai câu nào, chúng tớ "át xít" nhau, còn chưa kịp làm lành trở lại thì bạn ấy đi học lớp 1 mất....
    Thế là mối tình đầu của tớ tan vỡ.
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 2:
    Ấy là khi tớ học lớp 1, lớp tớ học buổi sáng, lớp bạn ấy học buổi chiều. Tớ biết bạn ấy rất tình cờ. Chả là cô giáo dạy lớp 1 của tớ có chồng làm nghề mổ lợn, sáng rất hay phải dậy sớm, thế nên cô giáo tớ vì phụ giúp chồng mà đôi khi cũng đi dậy muộn, hoặc cho lớp chuyển sang học bù buổi chiều.
    Lần thứ nhất, cô giáo tớ bảo lớp đi học buổi chiều. Cả lớp đến mà mãi vẫn chưa thấy cô đâu. Tớ và một số bạn nữa lò dò sang xem lớp bên cạnh học, và tớ đã nhìn thấy bạn ấy. Mối tình sét đánh đấy các bạn ạ. Tớ yêu bạn ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tớ quyết định ngay khỏi cần suy nghĩ "lớn lên mình sẽ lấy bạn này". Tớ ngày đêm nhớ nhung bạn ấy, mong cho cô giáo mải đi bán thịt mà chuyển lớp sang học buổi chiều để tớ có thể nhìn thấy bạn ấy một cái cho đỡ nhớ.
    Rồi cái ngày ấy cũng đến, cả lớp đã có mặt mà vẫn chưa thấy cô, cửa lớp còn khoá im ỉm nên cả lớp đứng nháo nhác ở hành lang. Tớ lại sang đứng cửa sổ để ngắm bạn ấy. Lớp bạn ấy đang ôn bài thì phải, tớ cũng chả quan tâm, chỉ mải nhìn chàng hoàng tử của mình. Hồi ấy trường tớ có phong trào thi đua không mất trật tự và ngồi ôn bài tốt kể cả những lúc không có cô giáo. Vì vậy khi nhìn thấy mấy bạn lớp tớ đứng bám song cửa sổ nhìn vào, các bạn trong lớp tỏ vẻ khó chịu lắm, sợ mất điểm thi đua ấy mà. Thế rồi bạn ấy, chàng hoàng tử của tớ ý, từ từ đứng dậy, bạn ấy đi thẳng ra chỗ tớ, mặt tớ tái đi, tim tớ đập rộn ràng, rồi bạn ấy dừng lại trước tớ, chỉ tay vào mặt tớ qua chấn song;
    - Cái con chó này, cút!
    Ôi, đã lăng mạ nhau thế này thì còn lâu đây mới yêu nữa nhá. Tớ quyết định sẽ ghét bạn ấy từ ngày hôm đấy, từ sau câu nói ấy, và tớ trừng phạt bạn ấy bằng cách không yêu bạn ấy nữa và dự định sẽ cưới bạn khác trong tương lai....
    Mối tình thứ 2 cũng không còn...
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 3:
    Mối tình thứ 3 khi tớ học lớp 6. Anh ấy học trên tớ 2 lớp. Lần đầu tiên tớ "phát hiện" ra anh ấy là khi tớ đang trên đường đi học về. Bất chợt ngẩng đầu lên thấy anh ấy đang nhìn mình. Anh ấy đẹp trai lắm, tớ đã bị hút hồn ngay từ lần đầu tiên tớ gặp anh ấy, từ lần đầu đón nhận ánh mắt ấy. Rồi tớ hồi hộp, tớ chờ đợi những lần tan học về để được ngắm nhìn anh ấy dẫu chỉ thoáng qua thôi. Anh ấy vẫn nhìn tớ bằng ánh mắt đắm đuối như vậy, ôi chao, con tim tớ như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực mỗi lần tớ nhìn thấy anh ấy từ xa..........
    Một lần đang đi trên đường một mình, cũng gần đến trường, thấy bố anh ấy chở đến, tớ run lên. Anh ấy ngoái lại nhìn tớ, chỉ để nhìn thôi, không cười, chỉ duy nhất có ánh mắt....
    Nhưng liệu nói lời yêu bây giờ có quá sớm không nhỉ, mới chỉ học lớp 6 thôi thì yêu đương cái gì nhỉ. Tớ băn khoăn lắm, vậy chứ liệu lúc anh ấy nói lời yêu chẳng hạn, mình sẽ như thế nào nhỉ, ngượng chết đi được....
    Tớ cũng chẳng phải băn khoăn nhiều, bởi vì, chẳng bao giờ anh ấy nói yêu tớ cả. Anh ấy chỉ nhìn tớ như vậy thôi, bằng ánh mắt đắm đuối ấy hơn một năm nữa cho đến khi anh ấy tốt nghiệp hết lớp 9 và chuyển sang học một trường mới, từ đấy tớ không gặp lại nữa, giá như hồi ấy chúng tớ lớn hơn một chút, chứ cứ nhìn nhau thế thì được cái quái gì, một tình yêu "dởm".
    Ôi, vĩnh biệt cuộc tình ảo thứ 3.......... Tớ xin vĩnh biệt cuộc tình thứ 3 để đến với cuộc tình thứ tư. Phải refresh lại các cuộc tình chứ, không thì nó sẽ out mất, có phải thế không nhỉ?
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Bao giừ yêu mà có cái đoạn hold và kiss thì mới gọi là yêu, nhảy Mọi ngwòi chắc đều háo hức nghe cái đến mối tình có cái đoạn đấy
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Này bác Lê-Nin, bác có cái avat. ấy thì chí ít ra bác cũng có cái gì gọi là trong sáng cao cả tí chứ nhẩy. Chứ tình yêu mà rơi vào tay bác thì bị bình thường hóa đi, còn đâu là tình yêu lãng mạn nữa, mà gọi là tình ôm, tình hun rùi còn gì. Hờ hờ, chuyện của em ứ có mấy đoạn ấy đâu.......
  6. earlygrace

    earlygrace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Rất dí dỏm. Bạn viết hay lắm làm mình cứ mỉm cuời suốt. Đang chờ đọc tiếp
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109

    Bây giờ mới chú ý đến cái vàng vàng
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình thứ 4:
    Lớp 10, tớ học hành chểnh mảng, do cô giáo chểnh mảng vì phải dạy một lớp chểnh mảng nhất khối. Cố hết năm, tớ xin bố tớ "chạy" cho tớ chuyển sang một lớp khác để tớ học hành tử tế hơn làm bố tớ mất 2 cái phong bì và một chai mật ong rừng. Sang lớp mới, tớ đã gặp chàng, bề ngoài trông cũng được, duy chỉ có điều chàng học hành kém lắm, nếu như không muốn nói thẳng ra là dốt. Một buổi chiều đi học về, chàng nhét vào tay tớ một mẩu giấy, gọn lỏn mấy chữ: "Tớ thích bạn". Xong. Thế là làm nên một cuộc tình mới. Yêu tớ chàng chăm học hẳn lên, chàng xin vào lớp học thêm văn buổi tối cùng tớ. Bọn tớ cũng hò hẹn, nhưng là một kiểu hò hẹn chẳng giống ai. Tớ sợ bị trượt đại học nên tớ chăm học lắm. Hơn nữa thời gian cũng bị bố mẹ quản nên cũng chẳng dám đi chơi. Chúng tớ hẹn nhau bằng cách, tớ sẽ nói dối bố mẹ để đi học thêm trước 1, 2 tiếng, rồi chúng tớ sẽ cùng vào trượt pa-tanh. Mạnh ai nấy trượt. Hết giờ thì ra. Chàng yêu tớ bằng cách, thỉnh thoảng tranh trả cho tớ 3nghìn tiền 1 tiếng trượt pa-tanh, hay đôi khi đợi tớ đi học về rồi nhét cái bánh mỳ pa-tê vào tay tớ rồi mải mốt đạp xe về kẻo sợ bố mẹ mắng.....
    Trên lớp, chàng bắt tớ thể hiện tình yêu bằng cách nhắc bài mỗi khi chàng lên bảng và cho nhìn bài kiểm tra. Mối tình chưa đầy một tháng thì có đợt kiểm tra Anh 45phút. Tớ cũng cho chàng nhìn như mọi khi nhưng lần này cô giáo bắt được và yêu cầu tớ nộp bài sớm. Chàng ấm ức lấy tay khều khều vào áo tớ nhờ nhắc bài, hỡi ôi tớ ở bàn trên, làm sao có thể cứ quay xuống nhắc bài mãi được. Kết quả chàng bị 1 điểm, không chỉ thế lên bảng chàng cũng ấp a ấp úng, không làm được những bài toán đơn giản nhất. Tình yêu của tớ chết dần, sau hôm tớ không nhắc bài kiểm tra chàng cũng sinh ra giận tớ. Tớ gọi không thèm nói, trêu đùa cũng chả phản ứng gì, hỏi cũng chả thưa....
    Đã thế thì tớ cũng cần đếch gì. Tớ cũng chả thèm ngó tới chàng nữa, cùng một lớp mà chúng tớ như mặt trăng, mặt trời, cuộc tình chính thức chia ly........
  9. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    vubao ơi,nghe chừng đường tình duyên của bạn có vẻ..lận đận nhỉ?hihi.Đùa chút thôi,đừng ....giật mình nhé!Thế dạo này anh sếp của bạn về Nhật hay sao mà chăm lên post bài thế?
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tớ tranh thủ trốn sếp cái, vào "đú" tý đã, cứ hùng hục ra làm chả ai biết đấy là đâu, lương cũng chả hơn được tý nào các bác nhể..
    Mối tình thứ 5:
    Lớp 12, tớ vẫn học ở cái lớp đấy. 17 tuổi, 1 cái tuổi buộc phải mơ mộng như thượng đế đã tạo ra thế. Bỗng một ngày tớ chợt thấy sao bạn lớp trưởng dễ thương đến thế, nhìn có nét giống với anh chàng thứ 3 của tớ. Rồi càng ngày tớ nghĩ đến bạn ấy nhiều hơn, ăn nghĩ, chơi nghĩ, ngủ nghĩ, xem Tivi cũng...nghĩ. Được cái bạn ấy đi học rất đều đặn, học khá. Không đẹp trai lắm, người tầm thước nhưng trông rất đàn ông. Thỉnh thoảng tớ nhìn bạn ấy rồi bắt gặp bạn ấy nhìn mình, cả cơ thể tớ như có luồng điện chạy qua, tê dại đi. Rồi một ngày, một ngày đẹp trời lắm các bạn ạ. Bạn ấy mời tớ đi uống nước...
    Tớ không tin vào tai mình nữa. Chẳng nhẽ bạn ấy cũng cảm nhận được tình yêu của tớ ư? ôi sức mạnh của tình yêu. Bọn tớ vào một cái quán mà đèn không quá sáng cũng không quá tối. Tớ xúc động đến nghẹn đi, bạn ấy còn lãng mạn hơn mình tưởng nữa. Rồi bạn ấy nhỏ nhẹ:
    - Y có người yêu chưa?
    Tớ đỏ mặt lên rồi ấp úng:
    - Tớ chưa có
    Đúng bài mà các đôi yêu nhau tỏ tình lần đầu đây mà. Tớ hồi hộp lắm tưởng như tim mình bị bóp đến ngẹt thở. Rồi bạn ấy mở cặp lấy ra một phong thư dán kín, không đề người gửi, đưa cho tớ.
    Khiếp, lại còn thư nữa, có gì cứ nói luôn cho xong, chắc là ngại không nói được. Tớ chỉ mỉm cười rồi cầm lấy đút vào cặp. Bạn ấy tiếp tục:
    - Y là bạn thân của N nhỉ, 2 người có hay tâm sự với nhau không?
    sao đang tỏ tình lại hỏi bạn N làm gì nhỉ? Tớ băn khoăn lắm.
    - Tớ thích bạn N lâu rồi, nhưng không dám bày tỏ, tớ biết Y thân với N nên hôm nay mời Y ra đây để nhờ Y giúp.
    Đúng là cái đồ con khỉ, số tớ là cái đồ con khỉ, ăn dưa bở rồi. Tớ thất tình, tớ thất tình thật sự các bạn ạ. Đau đớn lắm cơ, đến mức mà tớ nghỉ luôn buổi học thêm Toán tối hôm ấy để trốn ra quán ngồi ăn hết một cốc chè, tớ cũng chả nhớ là tớ có khóc hay không nữa bởi vì tớ ít khóc lắm.
    Cốc chè làm tớ lấy lại sinh lực, tỉnh người ra, và sỉ vả mình không được mơ mộng tới mối tình "dưa bở" này nữa. Nếu bạn nào thất tình thì hãy nhớ ăn một cốc chè nhé...

Chia sẻ trang này