1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh tình không đầu không cuối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Không ạ. Làm sao mà em xa được. Có trời, có đất, có các anh, em xin hứa:
    Em sẽ mãi mãi chung thuỷ với CÁC ANH ạ.
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Úi hết rồi ah! Tớ kết câu chuyện này! Kinh nghiệm sương máu cho anh em ta là hạn chế nhắn tin cho gái nhé! Bởi vì nhắn tin có thể nhầm vào lúc gái đang bận đi tắm hoặc đi WC vân vân thì chết! Có gì thì cứ gọi điện, giọng nói dịu dàng "Chị ơi chị, chị đã ăn gì chưa?"
    @Bảo: Con gái sinh năm 83 thật là tuyệt, cảm ơn các câu chuyện tình của bạn, mình đang stress nặng vì công việc và công nợ cuối năm mà đọc chuyện của ấy kể stress nó giảm đi được 1 tý! Đề nghị post hình lên đây đê....
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chú nầy pêđê hay có vấn đề về thần kinh rồi
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Cái đồng chí này tò mò thế nhỉ, sắp lấy vợ rồi nhưng vẫn hóng hớt ảnh ọt con gái nhà người ta là thế nào. Nhỡ em ý post quả ảnh lên xinh qua thì có phải mang tiếng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không
  5. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    hi vọng ko có n=19
  6. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, mối tình số 19 sẽ có khởi đầu và kết thúc có hậu.
    @vubao: Bài lần trước mình bảo "bực thế!" là đùa thôi. Tất nhiên cũng có ý "than thân trách phận".
  7. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Òai, đọc đến đây đồng cảm kinh khủng. Chà, tình cảm của tớ cũng từng bị chết vào đúng ngày sinh nhật của mình. Chuyện của cậu tuy bi mà thể hiện thật hài. Cậu là người thực sự mạnh mẽ và vui tính.Hâm mộ ghê. Đọc thấy bạn vubao có nhiều điểm giống nhau lắm đấy. PM tớ Y.M nha.
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, tớ nghĩ topic này vẫn còn được dính lên đầu cơ đấy, thi thoảng mọi người vào đọc để xả xì-trét cũng tốt (tớ sẽ bình chọn topic có ích nhá)
    ...Và @vubao đã quyết tâm có đầu có cuối với mối tình sắp tới thì bạn nèo xung fong quản lý topic này đi
    P/s: Nghe đồn bác @anghenlenin có kinh nghiệm hun hiếc, bác cho em hỏi ngoài lề một téo "nếu zai mà hun môi chỉ loanh quanh bên ngoài thì có fải là kẻ hời hợt k ạ". Tks bác trước nhá
  9. jessica85

    jessica85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích phong cách kể chuyện của bác vubao này đấy ạ!! Chị ơi thế là hết rồi hả chị??Mọi người ko đuợc chia sẻ những mối tình ko đầu ko cuối của chị nữa rồi ạ????Tiếc nhỉ?? chuyện đang hay.........
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    mối tình thứ 16 này của chị dễ thương waaáa , My dơ ngay cánh tay lên "chỗ da nhăn nheo ở khuỷu tay là chỗ nào hả anh, anh nghịc thử xem" & 2 đứa cười suýt sặc
    hehhehhe, Tối qua My đọc nó đúng lúc đang có người yêu, và cho dù trận Arsenal VS Chelsea tối qua rất là hay mà người yêu My cũng bỏ đấy để ngồi đọc cùng hết mười mấy mối tình của chị, anh ấy nói cô bé này ngộ thế, ai lại đếm mối tình kiểu này, đếm thế thì có mà đến 1 tỷ mối tình không hết


Chia sẻ trang này