1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh tình không đầu không cuối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình P/S:
    Giai đoạn này là giai đoạn khủng hoảng nhất của cuộc đời tớ. Bố mẹ tớ ở một thành phố khác Hà Nội, anh trai tớ sau khi đi xa về thì mua một ngôi nhà ở đây, vì thế trong những năm đi học, tớ ở nhà anh trai, rồi cũng đến lúc anh lấy vợ, cuộc đời tớ sang trang..........
    Chị Dâu tớ cũng là người Hà Nội, thế nên khi anh chị cưới tớ không thể cứ ở mãi đấy. Tớ dọn đến nhà một cô giáo trong trường, trường tớ toàn cô giáo trẻ nên cô xem tớ như là bạn, và cho tớ dọn đến ở cùng. Giai đoạn này tớ được nếm trải đúng cảm giác của một sinh viên, vì nhà mới xây nên cái phòng tớ ở chưa được hoàn thiện, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, trừ cái cửa sổ. Từ cái cửa này tớ có thể bước ra ngoài được, sát cái cửa sổ phòng tớ là..........một cái cửa sổ khác. Ngay từ hôm đầu tiên tớ đến, anh ấy đã gọi tớ ra làm quen, rồi chìa cho tớ ít bỏng ngô và mấy cái bánh khoai mà anh ấy đang ăn, tớ nhận món quà và khớp khởi mừng vì có anh hàng xóm tốt.........
    Tuy cái cửa sổ phòng tớ có che rèm, nhưng buổi tối tắt điện đi thì không sao, chứ cứ bật điện lên là nhìn thấy hết tớ đang làm gì. Anh hàng xóm này ngộ lắm, anh này ở một mình nên rất hay nghe nhạc vàng, bố mẹ anh ấy ở các phòng khác nên ít xuống phòng anh ấy chơi. Vậy là tớ trở thành người bạn bất đắc dĩ của anh ấy. Được cái tính anh này rộng rãi thích chia sẻ mọi thứ nên anh ấy cũng tự nguyện dâng hiến mấy cái băng nhạc vàng cho tớ mượn. Vì tớ không khoái loại này lắm, nhưng lại sợ anh ấy buồn nên tớ chỉ mở những lúc tớ........đi tắm, hay đi.....vệ sinh rồi cứ để mặc đài thích hát gì thì hát........
    Anh rất đa cảm và hình như còn làm thơ nữa. Một dạo, anh gọi tớ ra rồi hỏi:
    - Em có thích mấy cái băng anh cho mượn không?
    - Ôi em thích lắm ạ, anh có mấy cái băng hay nhỉ, nghe hay thật đấy.
    Tớ đem mấy cái băng ra trả, phù...ù...u, thế là thoát. Ôi chao, sao có người lại có thể nghe mãi cái thứ nhạc cứ làm cho con người ta buồn bã chả thiết làm thì thế nhỉ. Anh lại hỏi:
    - Thế em có hay đọc thơ không? Nhìn em thế chắc cũng hay văn thơ nhỉ?
    - ừm, à, em cũng thích thơ lắm ạ.......
    Cứ thế 2 anh em nói chuyện suốt buổi tối, tớ không hay nghe nhạc vàng và thơ thì càng không bao giờ đọc tới, tớ là con gái nhưng cũng không thích uỷ mị quá.
    Nửa đêm, không, quá nửa đêm, chính xác là gần 2h sáng, tớ đang ngủ thì nghe như có ai gọi mình, tớ nửa tỉnh nửa mê bò dậy bật đèn. A, té ra anh hàng xóm. Khuôn mặt anh rạng rỡ lắm, anh chuyền cho tớ một món quà nhỏ qua ô cửa, miệng chúm chím cười e thẹn. Tớ mở ra xem thì thấy một bài thơ dài gần......3 trang giấy và mấy cái băng nhạc vàng. Tớ lướt qua bài thơ, đại khái anh ấy ví tớ như gió, còn anh ấy là cỏ. Tớ cũng chả nhớ cỏ dại hay cỏ may nữa. Tớ không đủ sức đọc hết bài thơ, 2 mắt díp lại, tớ vội tắt điện rồi lăn ra ngủ tiếp......
    Sáng, mở mắt, tưởng đêm qua mình nằm mơ. Tớ nhếch mép cười. Lại còn mơ nữa cơ đấy. Đến khi nhìn thấy món quà trên bàn mới biết là thật.........
    Thế là từ đấy, anh ấy rất hay tặng thơ tớ, và hầu như ngày nào cũng vậy, cứ đi........vệ sinh, đi..........tắm hay đi học về, tớ lại mưu mẹo mang cái đài ra để sát cửa sổ mở băng to lên cho anh nghe thấy, rồi tớ trùm chăn ngủ, đi tắm hay đi.......vệ sinh.........
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp anh chàng kia quá Chắc đọc mấy cuốn tiểu thuyết 20K nhiều quá
    u?c kankuli s?a vo 15:57 ngy 11/12/2006
  3. Dai_Ngoc

    Dai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em Vubao thấy nhiều lúc sao giống tình cảnhcủa con bạn thân mình thế. Đến tận bây giờ nó vẫn khẳng định sẽ chung thuỷ đến cùng với người chồng thứ ...
    Mình "tiếc" quá, chỉ trải qua một mối tính duy nhất, thậm chí còn chưa biết đến người con gái khác có gì đặc biệt hơn bà "huyện" bây giờ. Hồi trước cứ đinh ninh là yêu ai thì sẽ cưới người đó, bây giờ mới biết không đơn giản như thế. Có người yêu tới 10 + ...mà vẫn không có mảnh tình nào vắt hờ hững trên vai. Giá mà quay ngược lại được thời gian thì chắc cũng sẽ bảo bạn gái dành thêm thời gian để cân nhắc và suy nghĩ trước khi lấy chồng. Thỉnh thoảng 2 đứa có ><, nàng ta lại gào lên: "Trời ơi, khổ chưa cái thân tôi. Không hiểu lúc nhận lời lấy anh, đầu óc của tôi đang để ở đâu?!?!". Mình "tổ cú" lắm những vẫn còn đủ "hù dai" để chi cho mẫu hậu thấy rằng: "Cái lúc em nhận lời lấy anh, cái đầu của em đang để trên cái vai gầy còm đầy xương của anh chứ để ở đâu!! ". Nói xong phải chạy ngày sang phòng làm việc ngồi thu luc trước cái laptop nếu không muốn hai mắt bị đánh màu quá đậm. (Cái laptop hơn 1.500 USD nên mẫu hậu chắc không dám tuung chưởng vì sợ vỡ).
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Góp ý Em VuBao tí, thía lày chỉ gọi là một kỷ niệm thôi, đâu phải mối tình, nhưng đây là câu chuyện mở, chưa có hồi kết, hoặc để mọi người tự đoán hồi kết
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Eo, cái bác này, ngồi hóng chuyện rồi thỉnh thoảng phát biểu một câu, em chán chả giải thích nữa. Em nói lại lần cuối thôi nhé, với em chỉ cần một trong hai phía có "tình" thôi thì có thể gọi là mối tình rồi. Em chỉ kể cái khung thôi chứ, còn lại phải giữ lại cho mình tí chút chứ...........Anh ý có tình ý (hì, không kể đâu), nhưng em không có nên không thành, thế em mới bẩu là "không đầu không cuối rồi mà", mà bác mà thắc mắc nữa.....em oánh đấy. (Đầu gấu tí)
  6. sausunrang

    sausunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hì chào Vubao ... Iu đương vui phết nhỉ ..
    Đọc chuyện tình anh hàng xóm nhà bạn chết cười
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái mối tình nầy đồng chí nào chưa biết mặt mũi người ngợm em Vubao như đ/c Tuananh83 và giàu trí tưởng tượng thì cứ gọi là besame, ***y phải biết. Thủ tưởng tượng làm 1 bộ phim hài ngắn lấy cốt chuyện thế này liệu có qua được khâu kiểm duyệt ko nhỉ Đấy, chỉ thử tưởng tượng thế thôi, hà hà.
  8. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bác, các bác đang nghe những câu chuyện sặc mùi bốc phét thế mà cũng tin được à, chịu các bác đấy. Đại khái nó cũng giống như mấy mẩu chuyện đc xào xáo lại từ coithienthai trong topic Chuyện tôi và chị tôi . Buồn cho cái box này quá!
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ưỏằô, tỏằ> câng kưnh thặa bỏĂn Fleur, tỏằ> không xào xĂo cĂi gơ cỏÊ. BỏằYi vơ ngoài mỏƠy cĂi mỏằƠc trong box tặ vỏƠn tơnh yêu ra tỏằ> chỏng 'ỏằc thêm cĂi gơ cỏÊ, chuyỏằ?n cỏằĐa TuỏƠn Anh tỏằ> câng chỏằ? lặỏằ>t vài trang 'ỏĐu thôi......vơ tỏằ> không mỏƠy kiên nhỏôn 'ỏằc hỏt. Tỏằ> chỏằ? tranh thỏằĐ vào 'Ây viỏt tư rỏằ"i thôi, do vỏưy nhỏằng cÂu chuyỏằ?n cỏằĐa tỏằ> câng chỏằ? là nhỏằng mỏâu chuyỏằ?n ngỏn. BỏĂn không tin thơ tuỏằ bỏĂn nhặng 'ó là chuyỏằ?n thỏằc cỏằĐa tỏằ>, hỏt sỏằâc bơnh thặỏằng, chỏằ? có 'iỏằu nó 'ặỏằÊc tỏằ> kỏằf lỏĂi bỏng cĂi giỏằng cỏằĐa tỏằ> thôi. BỏĂn trỏÊi qua nhỏằng mỏằ'i tơnh khĂc, sỏằ'ng trong mỏằTt môi trặỏằng khĂc, thơ cỏÊm nhỏưn cỏằĐa bỏĂn sỏẵ khĂc, tỏằ> nghâ vỏưy. Tỏằ> nhơn nhỏằng cÂu chuyỏằ?n mà mơnh 'i qua bỏng góc cỏĂnh khĂc, góc cỏĂnh mà tỏằ> cho là "tưch cỏằc", 'ỏằf mỏằ-i cÂu chuyỏằ?n qua 'i tỏằ> 'ỏằu có thỏằf nhỏằ> lỏĂi và cặỏằi 'ặỏằÊc. ỏằz 'Ây bỏĂn thỏƠy thiỏu yỏu tỏằ' "buỏằ"n", giỏưn dỏằ-i bơnh thặỏằng nhặ bao mỏằ'i tơnh khĂc nên bỏĂn không tin mỏằ'i tơnh cỏằĐa tỏằ> chỏằâ gơ? ĐặĂn giỏÊn vơ tỏằ> không bao giỏằ nhỏằ> nhỏằng yỏu tỏằ' ỏƠy bỏĂn ỏĂ. Tỏằ> chỏằ? giỏằ lỏĂi nhỏằng yỏu tỏằ' khiỏn tỏằ> cặỏằi 'ặỏằÊc thôi........
    Thỏ nhâ!
    ThÂn Ăi chào bỏĂn!
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0

    Cái vàng vàng : Chú này nhầm sang topic của chú TA à, tôi thấy mấy câu chuyện này hết sức bình thường, nhiều người cũng đã nói gặp nhưng chuyện thì thế nhiều rồi, có chăng là giọng văn của em Vubao hài hước modife tí thôi, cốt truyện là sự thật.

Chia sẻ trang này