1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh tình không đầu không cuối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Topic hay thế này mà lại bỏ rơi Thế từ hôm đấy đến giờ em Vubao có thêm mảnh tình nào nữa ko nhỉ
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lại thấy topic này, tớ là tớ up hộ Bảo hơi bị nhiều đấy, cảm ơn tớ bằng cách kể thêm các cuộc tình của ấy đê
    --------------------------
    Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này để chứng minh rằng TY nó thật là vĩ đại, nó thật là hoành tráng, nó vượt qua mọi ranh giới trong đó có cả ranh giới về tuổi tác...Anh sáu mươi sáu tuổi, nghĩa là 1 người rất lớn! Cuộc đời bất hạnh đã ghi dấu trên gương mặt anh rất nhiều nỗi đau khủng khiếp...bị bạn bè bỏ rơi, gia đình hắt hũi nhưng anh luôn tươi cười, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt anh bởi vì anh bị....răng vổ! Và tôi yêu anh bởi vì tôi đã ko thể sống thiếu nụ cười rạng rỡ đó! Cuộc tình giữa trăng tròn là tôi và ngọn đèn dầu leo lét là anh tưởng rằng kéo dài bất tận....
    Nhưng mà chúng tôi đã chia tay ngày hôm qua, bởi vì anh bị cận thị! Chẳng biết có cận nặng không, nhưng ngày thứ bảy hôm qua bỗng dưng anh đến chơi nhà, tay cầm gói kẹo lạc để tặng tôi - kẹo lạc là cách thể hiện tình yêu của anh đối với tôi, như tình yêu của ông với cháu...đáng yêu lắm các bạn ạ! Nhưng anh đã trao nó- gọi kẹo lạc ngọt ngào cho chị gái tôi...bởi vì anh nhầm, anh quên kính nên nhìn nhầm chị tôi với tôi! Và tôi đã fải ngỡ ngàng trong đau đớn chứng kiến cảnh: chàng, mắt nheo nheo... nhìn thẳng trao kẹo lạc- nàng, đón nhận kẹo lạc 1 cách ê thẹn. Chân tay tôi rụng rời, đất trời trao đảo...tôi hét toáng lên 1 tiếng: Oh nooo!, làm anh đứt mạch máu lão fải vào viện...chắc vẫn chưa chết, nhưng sự sống chết của lão già sáu mươi sáu tuổi đấy chả còn ý nghĩa gì với tôi nữa, vì tôi đã quyết định chia tay lão, àh mai tôi sẽ đánh nửa điểm lô con 66 để tưởng niệm mối tình thứ...của tôi! và cũng để chào đón cuộc tình mới với anh bạn chủ topic "Nhật ký 1 con bạc"
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 29/12/2006
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Bác Kan lại "treo" em lên à? cứ gỡ ra lại treo lên, lại gỡ ra lại treo lên.....Nói bác đừng giận chứ em thấy giống như treo biển bán cái gì ý, cứ cuối ngày hết khách lại gỡ ra cất biển đi, sáng lại treo lên bán hàng. Hì hì, em là em hay liên tưởng lắm, có gì bác bỏ quá cho....
    To: Bác Anghenlenin, đúng là em bỏ rơi nó đấy, hạn chế bớt mối tình đi, kể nhiều bác lại bẩu em............tinh tướng (há há, em thù dai tý, bác đừng giận). Chả hiểu sao, cái số Thị Nở em lại đào hoa thế chứ,...........vậy mà có nên cơm nên cháo gì đâu....Chẹp, chẹp......
    To Tuấn Anh: Thôi up làm gì, tớ cho nó....yên nghỉ vĩnh hằng luôn rùi, kể nhiều các bác ở đây lại phản đối em chít. Sao mà yêu lắm thế.........
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hêh ê ...
    chuyện tình 66 t của ông anh tuấn buồn cười quá nhể ...
    nghĩ thêm mấy chuyện hay hay nữa đi ông bạn ơi ... !!!
    cbhuối
  5. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ào box tâm sự mới fáy hiện topic này cười vỡ ruột, đang ngáp dẫy chết đây chị Bảo post ảnh lên đi em cũng tò mò chả nói j các bác za
  6. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    .....
    éu?c kankuli s?a vo 11:31 ngy 08/01/2007
  7. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    ...
    éu?c kankuli s?a vo 11:32 ngy 08/01/2007
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Eo, bạn hiền cũng bon chen zô đây hóng chuyện rùi kìa, lêu lêu
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

    Chúc các bạn trên TTVN và box Tâm Sự luôn tìm được hướng giải quyết cho những câu truyện của mình, và tìm được nụ cười!
    Chúc con gái mẹ vubao va gia đình năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me chúc quán nhà chị Bảo lúc nào cũng đông khách, skid thì đã làm khách quen từ lâu rùi hihi ^^

Chia sẻ trang này