1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh tình không đầu không cuối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Một "mảnh tình" phong cách Vũ Bảo:
    Một tối nọ đang ở ngoài đường thì có điện thoại của phụ huynh gọi về có khách. Thì ra là ông anh rể họ cùng với bạn của anh ấy. Đó là một người có vẻ ngoài chín chắn, khoảng 30t, đậm người. Anh rể họ giới thiệu là bạn anh muốn tìm thày học tiếng Anh. Mình từ chối với lý do cả đời chưa dạy ai học bao giờ, e rằng không có kinh nghiệm. Phụ huynh từ từ rút lui để mấy anh em nói chuyện với nhau.
    Á à bây giờ mới nhớ ra có lần anh rể đã hứa sẽ giới thiệu bạn anh ấy, làm nghề xây dựng, cho mình. Mình bèn vui vẻ tiếp chuyện để cố tạo ấn tượng thân thiện, kẻo lại mang tiếng không hiếu khách. Có cái lạ là bạn anh ấy có vẻ thích cái trần nhà mình. Cứ nói được một câu anh ấy lại nhìn lên trần nhà chăm chú, cứ như trên đó có cái gì hấp dẫn lắm. Mình cố gắng đưa đẩy câu chuyện được một lúc thì anh ấy có một hành động kỳ quặc là huých huých khuỷu tay vào anh rể. Thế rồi hai anh cáo từ ra về.
    Hic, thật là một kinh nghiệm đau thương.
  2. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cái tay nào mà hay ngửa cổ lên trời nhìn chăm chú, tay chân huých huých thì đúng là có triệu trứng tay bắt lá, chân đá ống bơ, ngửa mặt lên trời cười hơ hơ. Nên tránh, nên tránh. Cái này có thể bỏ không tiếc.
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    ủa ủa, cứ thấy topic này của vũ bảo tớ lại muốn kể 1 câu chuyện tình, xin mạn phép vũ bảo và các bạn tớ xin kể câu chuyện tình...với 1 con bạc!
    ---------------------------
    Hôm đó, sau 19 tiếng "chiến"...thua gần trắng tay, tôi vơ lấy những đồng tiền nhàu nát cuối cùng còn lại trên chiếu bạc, nhét vội vào ngực áo 2 dây, mệt nhọc đứng dậy! Vừa nhấc người lên, chân tôi bỗng khụy xuống! "Tê chân quá!" - hai chân như bị hàng vạn mũi kim tiêm chích rần rần khắp nơi không thể nào nhấc lên nổi. Tôi thấy mọi thứ xung quanh ngã nghiêng quay cuồn cả lên. Mặt mày xa xẩm, người tôi chao đi, chân loạng choạng "Chóng mặt quá!" - Vịn vội tay vào thằng bên cạnh, tôi bặm môi lắc mạnh đầu hòng lấy lại chút tỉnh táo! "Em bị sao thế!", 1 giọng đàn ông khàn khàn, trầm trầm, ấm ấm...nhẹ nhàng đi qua tai làm tỉnh táo đầu óc rồi chạy vào trái tim tôi...tình yêu sét đánh!
    Anh đưa tôi về...
    Đêm đông, tôi cảm thấy hơi lạnh của sương đêm thấm vào da thịt. Một cơn gió thổi như lưỡi dao sắc lướt qua ngực...tôi rúm người ôm chặt lấy anh! anh như bị giật mình, tay lái lắc lư chiếc xe trao đảo và...chúng tôi ngã! Người tôi đè lên người anh trong tư thế anh nằm ngửa còn tôi nằm sấp! Thế là trên con đường vắng, những ngọn đèn cao áp đã chứng giám cho nụ hôn đầu tiên của tôi và anh...chúng tôi yêu nhau say đắm, và cùng yêu cờ bạc say đắm!
    Nhưng màn đêm hôm đó, đã ko nuốt chửng được 1 hội cờ bạc ở góc đường...anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, 2 đứa nhìn nhau tóe lửa, ánh mắt này sợ quá! ko fải ánh mắt của tình yêu nữa rồi...nó là ánh mắt của kẻ nghiện cờ bạc! 2 chúng tôi đứng fắt dậy join vào hội cờ bạc kia...hôm đó tôi ăn còn anh thì thua, người chiến thắng ko thể yêu được kẻ bại trận...tôi và anh đã chia tay ngay lập tức, ah trước khi đường ai lấy đi...tôi còn bố thí cho anh 5 nghìn ăn xói sáng...giờ vẫn còn thấy tiếc Cuộc tình tiếp theo của tôi sẽ là cuộc tình với anh chủ topic "TY với nàng tiên nâu" há há
    ---------------> Vũ Bảo, sao ấy ko chăm sóc topic của mình đi nhĩ
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 08/01/2007
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hoan hô vũ bảo...kể tiếp đi nào :D
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu lần "kìm nén" thì hôm nay em "cú" lắm rồi đấy, chả lẽ lại kể tiếp. Hỵ hỵ hỵ, thôi, kiềm chế, kiềm chế, nhất định không kể nữa đâu
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bác, các cô, các chú, những người đã quen từng quen, đang quen và sẽ quen. Khả năng cuối năm em dễ đi lấy chồng, nên em tranh thủ lúc còn "son rỗi" kể nốt mấy mối tình cho lòng thư thái. Các mối tình đó diễn ra trong khoảng thời gian n = 19 và n hiện tại...Nên buồn hay nên vui, cảm xúc bị mắc kẹt giữa hai ranh giới vui buồn lẫn lộn.........
  7. anna_moscos

    anna_moscos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đợi đọc nốt mấy mối tình của vũ bão nè, kể đi kể đi nào......
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 20:
    Đến tuổi dậy thì, ai mà chẳng béo. Tớ cũng không ngoại lệ. Từ một đứa gày gò, tớ trở nên vừa, rồi hơi béo, rồi béo quá...
    Gia đình tớ, và gia đình anh ấy chơi với nhau theo kiểu thế hệ. Bà anh ấy, chơi xã giao với bà tớ. Mẹ anh ấy, chơi thân với mẹ tớ. Và anh ấy, chơi rất thân với anh trai tớ.....
    Chàng biết tớ từ khi tớ còn bé lắm, từ cái ngày tớ còn mặc quần đùi. Chàng cao to và rất bảnh trai giống bố, tuy nhiên đôi mắt thì có phần sắc sảo........
    Trượt đại học, chàng học ở một trường gần nhà tớ và tương lai là một thuỷ thủ. Ở gần nhà, chàng có dịp đến nhà tớ chơi nhiều hơn, có hôm còn ở lại dùng bữa...
    Một buổi chàng đến chơi nhà, anh trai đi vắng, chỉ có mẹ và tớ ở nhà. Ngồi mãi, chẳng có chuyện gì nói, đúng lúc tớ ở trên tầng chạy xuống. Chàng, nhìn tớ một lượt từ đầu đến chân, rồi nhận xét:
    - Khiếp, em Y dạo này béo thế, thế này là béo quá........
    Tớ thẹn thùng vì lời nhận xét có phần hơi thô. Cuối năm đó chàng chuyển vào Sài Gòn mở công ty riêng, mang theo hình ảnh béo ú của tớ......
    Bà mẹ ở lại ngoài bắc, trông ngóng đến ngày tớ ra trường để ngỏ lời kết giao. Chàng, trở nên giầu có, nhưng có phần kiêu kỳ. Lúc chàng bay về bắc, mẹ chàng thủ thỉ:
    - Hãy hỏi cô Y, con bà A, vì nó là một đứa tử tế, 2 gia đình lại biết nhau đã lâu...
    Chàng không nói, lặng im vài giây rồi thủng thẳng:
    - Nhưng mà cô ấy béo.........
    Lần khác, chàng ra bắc. Đến nhà tớ dùng cơm theo lời mời của anh trai tớ. Ngạc nhiên khi thấy tớ đã đổi khác, không còn béo như trước nữa mà trở nên nhỏ nhắn. Chàng không nói chuyện nhiều với tớ, nhưng thái độ tỏ ra thân thiện........
    Sau đấy, mẹ chàng chính thức đánh tiếng. Tớ lịch sự từ chối, vì nhiều lý do, nhưng quan trọng hơn là tớ đang có mối tình khác. Vớt lại chút thể diện, mẹ chàng bảo:
    - Thực ra thì trước đây, thằng X nhà tôi bảo cái Y là "cô ấy béo" nên tôi mới không ngỏ lời, giờ thấy nó nhỏ nhắn, thằng X nhà tôi mới đồng ý, chứ không thì.........
    Vậy đấy, một mối tình phụ thuộc nhiều vào hình dáng và nhan sắc thì không thể hình thành được bởi vì, bất cứ cái gì phụ thuộc đều không thể trưởng thành được........
    Tết vừa rồi, chàng cũng ra Bắc, nhưng tránh không gặp tớ. Bởi vì, bây giờ chàng béo lắm...........
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đây, cái đoạn gay cấn của em đây, cái đoạn kissing ý. Từ từ em đi họp xong về kể nốt. (Xem có giống đoạn đấy của bác Lê - Nin không)
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đừng có treo đầu dê bán thịt chó em nhớ

Chia sẻ trang này