1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh tình không đầu không cuối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hơ, Dê, chó là thế nào? em thề đấy, cuối năm em đi lấy chồng thật mà. Thôi em kể cái đoạn kissing đây, còn các mối tình khác thì cứ từ từ mà hồi tưởng cũng được
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Lại mắc bệnh câu bài rồi. Cưng ăn phải đũa của chú em Tuấn Anh à ?
    Mà đứng một chỗ thì không lấy chồng được à ? Sao cứ phải đi ?
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    n hiện tại: (mong là mối tình cuối)
    1. n là bạn học cũ. Giờ làm cảnh sát viên. N không cao không thấp, không gầy không béo, không đẹp trai cũng không xấu xí nhưng tính cách thì thật tuyệt vời. N ăn mặc không đua đòi nhưng cực kỳ phóng khoáng....
    2. n "để ý" tớ từ khi tớ còn học đại học. Không vồn vã, cũng không hững hờ mà quan tâm một cách kín đáo. Tớ biết nhưng đón nhận hờ hững..........
    3. Tớ ra trường, n tấn công mạnh mẽ hơn. Không thể hiện bằng lời mà bằng hành động. Những hành động mà không phải ai cũng làm được. Tớ biết, nhưng vẫn hờ hững vì không yêu.........
    4. Khi tớ bắt đầu cảm mến, n nói năng thoải mái hơn. Rồi một lần đến chơi, n kể chuyện bọn bạn, rồi buột miệng kêu "bây giờ yêu nhau quan hệ trước hôn nhân là chuyện bình thường". Tớ hơi sốc, cảm giác như n đang "gợi ý" gì, tình cảm mới nhen nhúm lại tắt rụi......
    5. Bẵng đi một thời gian không liên lạc. n vẫn kiên trì và hành động. Rồi cũng đến lúc tớ gục ngã, ngả nghiêng trước n. Ấy là một dịp tớ được về phép. Chúng tớ chính thức kết đôi. Chúng tớ đi chơi cùng nhau đã nhiều, nhưng chưa bao giờ đi chơi riêng.
    6. Lần hẹn hò đầu tiên. n vụng về chở tớ đi chơi. Ngược thành phố ra một vùng ngoại ô vắng vẻ. Tớ không đồng ý vì sợ, không phải sợ n mà sợ tối, sợ bẩn, sợ côn trùng, sợ cướp trấn lột........sợ nhiều thứ. n lại chở tớ về thành phố, chỉ có mỗi một con phố mà đi qua hàng chục lần. 10h bố gọi điện bảo về. Đứng trước cổng n lấy hết can đảm nắm tay tớ một cái. Hôm sau tớ đi công tác.....
    7. n nhắn tin kêu tiếc, vì buổi hẹn đầu tiên chưa làm được gì. Tớ ỡm ờ: "làm gì là làm gì?". n bảo: "năn nỉ Y đấy. Hãy tặng X món quà ý nghĩa đó nhé". Tớ giả vờ ngây ngô: "Uh. món quà ý nghĩa à? Vậy để mai chép thơ tặng nhé".......
    8. Tớ trở về vào một dịp cuối tuần. n đến chơi nhưng bối rối, thỉnh thoảng chỉ dám liếc trộm tớ một cái. Tớ hơi thất vọng nhưng buồn cười. Rồi, tớ không nói chuyện nữa, để mặc n nói một mình. Tớ, "cố tình" nhìn n đắm đuối và khiêu khích, môi khẽ cười cười. n ngừng câu chuyện rồi cũng nhìn lại như vậy. Lúc ấy, bố đi vắng, mẹ "giả vờ" lúi húi dưới bếp cho 2 đứa nói chuyện, chỉ có chúng tớ ở trên nhà. Tớ vẫn ngồi im khiêu khích, rồi không chịu được nữa, n ôm chầm lấy tớ hôn ngấu nghiến. Cũng phải đến 5 phút, khi tớ ngạt thở đẩy n ra, n mới đỏ mặt cười trừ......
    9. Lần 1, lần 2 n còn xin phép. Sau thì cứ "bạ đâu hôn đấy", cứ nhìn trước ngó sau mà không thấy ai là kéo tớ hôn chụt một cái rồi kêu: "yêu ghê cơ"........
    10. Tết, n sang, biếu quà cho bố tớ, "xin phép" để yêu tớ. Bố tớ thấy hiền lành, với lại cũng nhận quà rồi nên không ý kiến. Chúng tớ chưa cãi nhau lần nào, chỉ thỉnh thoảng giận dỗi một chút. Cuối năm dự định lên xe hoa.............
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hôn vào đâu đấy hả em, má hay môi phải nói rõ chứ.
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Của người ta, người ta thích cho hôn vào đâu thì cho, chú cứ lắm chiện.
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Eo, cứ động tý "giới tính" là vào hỏi . Tò mò thì em trả lời "satisfy - thoả mãn" luôn này. Nếu "tàu nhanh, mì ăn liền" kiểu như chụt cái thì vào môi. Còn hôm nào được không gian mát mẻ, vắng vẻ, lãng mạn thì "tàu chậm", hôn từ trán, xuống đến mắt, vòng qua tai, dẽ sang hôn mũi, tiếp theo kéo xuống cổ, xong đâu đấy thì dừng lại ở môi. Hết! Tại bác hỏi nên em tả chi tiết --> có phần thô thiển, mong các bác bỏ quá cho
    - Bác Anghenlenin: vậy em tò mò muốn hỏi, sau cái em hôn 15'' ở cầu thang, thì bác hôn vợ bác ntn? (hehe, để em học hỏi mở mang kiến thức)
    - To crazy: thế anh cho bác gái hun vào đâu?
    (Chẹp chẹp, hôm nay hỏi toàn câu "người lớn", thô thiển quá)
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    [- Bác Anghenlenin: vậy em tò mò muốn hỏi, sau cái em hôn 15'''' ở cầu thang, thì bác hôn vợ bác ntn? (hehe, để em học hỏi mở mang kiến thức)
    [/quote]
    Hôn như em tả ấy, nhưng mối tình đầu vẫn là bê sam mê nhất
    P/S ; Ra Tết tổ chức ọp ẹp tiếp đi em
  8. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Uh, Năm nay hợp tuổi đấy, phấn đấu nhé em. 1 mới rồi, còn 2 mới, 3 mới, 4 mới, 5 mới đâu. Ko biết công ty có mất đi một nhân tài ko đây.
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Số anh vô phúc, chả được gái rủ rê mời mọc hay xin hôn bao giờ. Từ bé đến giừ cũng chưa được hôn phát nào.
  10. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Em kể cho nghe câu chuyện của em:
    Mẹ em làm Giáo Viên dạy lớp 4 em học lớp 5, có 1 anh chàng hơn em 2 tuổi nhưng học lớp mẹ em dạy. Ngày nào chàng cũng đến chơi giả vờ làm giúp Mẹ em cái này cái kia để cưa cẩm em. Em thì chả để ý gì vì bé tý biết gì đâu?

    Thế mà anh chàng đấy cứ đến nhà giúp Mẹ em suốt gần 2 năm. Rồi một hôm buổi tối lũ trẻ con ở xóm rủ nhau chơi ngoài đường. Trời tối ngày đấy chưa có đèn cao áp, hôm đấy anh chàng đấy cũng đến đi cùng với một chàng nữa.
    Rồi anh chàng đấy trêu bọn bạn tớ nên bị chúng nó chửi lại, tớ đang lúi húi ăn Mận thì bỗng có 1 bàn tay béo má tớ một cái. Thế là tớ tức quá đi thẳng đến anh chàng tát cho 1 phát nảy nửa thế là chàng bỏ về. Mãi một năm sau tớ mới biết là cái người bẹo má tớ lại là bạn của chàng. Hic hic! Chết mất. Tại trời tối quá ấy mà!
    Được kimkim_dung sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 07/03/2007

Chia sẻ trang này