1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh tình không đầu không cuối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    To: earlygrace: cảm ơn bạn đã động viên, có gì tớ kể đấy thôi, tớ thấy cuộc đời mình như phim hài sác-lơ ấy, chán chả thèm buồn
    - Anh sếp sắp về thôi chứ chưa về hẳn, suốt ngày bắt tớ làm trên máy, tớ phải vào đây đong đưa tý chứ, không có mà sớm vào "Bệnh Viện Tâm Thần Ban Ngày Mai Hương" nhể.
  2. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hay
    Anh mún làm câu chuyện tiếp theo của em
  3. phandailam

    phandailam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  4. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    bạn vubao ơi, Bạn viết hay quá. Tớ làm fan của cậu nhá.
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đến lớp 10 rùi, đợi đến lớp 12 xem yêu thế nào, ko có khoản ấy thì là bốc phét
  6. polibu

    polibu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bác này phiến diện quá, chắc toàn suy bụng ta ra bụng người. Tớ đây 28 tuổi rồi mà vẫn chưa ôm anh nào bao giờ đây này
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    To KimMinhAnh: Hơ, anh muốn làm câu chuyện gì mới được chứ? chuyện thì cũng có dăm bảy chuyện, chuyện dài, chuyện ngắn, chuyện to, chuyện bé, nhỡ đâu anh lại là tiểu thuyết thì sao? Hehehe.
    To: phandailam, đong đưa thì là đúng rồi. Nhưng bác xem lại đi nhé, có phải là hết mối tình này là tiếp sang mối tình khác đâu, cũng phải vài năm cơ mà, xét ra có khi bác còn dầy mật độ hơn em ấy chứ.
    To: nangcarmen, ơ chúng mình làm bạn thôi, thời buổi bình đẳng mừ.
    To: Polibu: Cảm ơn bác đã đứng về phía em, đấy bác anghenlenin thấy chưa, anghenlenin gì mà suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ ấy. Hớ hớ, bác về đọc lại tư tưởng của 2 bác ấy đi nhé cho trong sáng thêm chút nữa. Chẹp chẹp, hư quá đi mất thôi...
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 6:
    Năm thứ nhất đại học. Nửa kỳ đầu tớ vẫn giữ phong cách như hồi cấp 3, ăn ngủ đúng giờ đúng giấc, nhưng đến nửa kỳ sau tớ bắt đầu "đú". Nghe hội bạn tỉ tê nhau về lớp học khiêu vũ và nhảy hiện đại, tớ cũng háo hức lắm. Lớp học ấy do các anh học Kiến Trúc vào dạy tại trường tớ. Và tại đây tớ đã gặp chàng. Chàng của tớ chính là ông thầy dạy nhảy, hay nói một cách văn hoa hơn thì chàng là một vũ sư. Chàng lãng mạn, mái tóc không quá dài cũng không quá ngắn, bồng bềnh theo mỗi điệu nhảy. Chàng đặc biệt quan tâm tới tớ nhiều hơn các bạn khác, chàng thường ngồi quan sát khi tớ tập và chỉ dạy cho tớ tận tình lắm. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến ngày kết thúc khoá học...tớ chỉ ngồi nhìn mọi người nhảy, vì thật ra tớ cũng chỉ cần học cho biết thôi chứ tớ cũng chả máu me mấy cái thú sành điệu làm gì. Rồi chàng đột ngột đi thẳng đến chỗ tớ, giật mạnh cánh tay kéo tớ đứng lên cùng chàng nhảy điệu slow....
    Cuối buổi, chàng đưa tớ về rồi nói lời yêu tớ. Thỉnh thoảng những buổi chiều thứ 7 hay chủ nhật chàng đến chỗ tớ chơi, thường thì nghiêm túc lắm, rồi một hôm.....chàng sỗ sàng đặt tay lên ngực tớ. Tớ sốc, mới quen mà đã thế thì chàng sẽ còn như thế nào? tớ đẩy chàng ra rồi tỏ ý thất vọng. Hồi ấy chàng hay gọi tớ là baby và tớ còn sốc hơn khi chàng nói với tớ thế này:
    - Baby ạ, em cũng đã lớn rồi, cái chuyện đấy là cái chuyện bình thường của các đôi yêu nhau. Nếu em không muốn và không thích thì thôi.........
    Rồi chàng lôi thuốc ra hút, được nửa điếu thì chàng dụi xuống bàn cho tắt rồi đứng dậy:
    - Baby, anh không nói nhiều với em nữa, nếu em yêu anh thì chấp nhận còn không thì thôi, anh cũng chả cần, đàn ông là như thế đấy........
    Thế là tớ chia tay mối tình thứ 6 của mình, nhưng không vì thế mà tớ chán nản. Ai đó đã nói rằng: ở đời cần có một niềm tin, và tớ cũng cho phép mình tin là không phải đàn ông nào cũng thế, vậy nên tớ lại một lần nữa refresh cuộc tình để đến với cuộc tình thứ 7..........
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 7:
    Năm thứ 2 đại học. Tớ biết anh ấy thông qua một chị bạn. Người cao ráo, khuôn mặt đẹp và lạnh, duy chỉ có mái tóc xúp-lơ là xấu. Anh ấy đến với tớ rất đột ngột, đột ngột chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Anh chu đáo lắm, sáng chưa mở mắt đã thấy bấm chuông cửa rồi đưa tớ đi học, chiều đón về. Một hôm, trời mưa, sau khi đưa tớ đến trường, anh ngỏ ý mượn tớ cái ô để đi về kẻo ướt, tớ cũng chẳng keo kiệt cái ô làm gì nên cho mượn. Bẵng đi một thời gian, mãi vẫn không thấy anh ấy mang ô đến trả, tớ ngỏ ý muốn xin lại, vì tớ thích cái ô ấy lắm, vừa gọn gàng vừa chắc chắn. Nhưng anh ấy chỉ hứa thôi.....
    Lại một hôm nữa, anh ấy đến trường tìm tớ trong khi tớ đang học. Anh ấy bảo cần một ít tiền đi dự sinh nhật bạn. Tớ móc túi lấy ra được 150 nghìn đồng rồi đưa cả cho anh ấy, anh ấy bảo là sẽ trả tớ sau, cứ lên học tiếp đi....
    Một thời gian nữa trôi đi, tớ vẫn nhớ đến khoản tiền nhưng không đòi. Vừa tế nhị hơn nữa cũng chả đáng bao nhiêu. Một ngày kia, chàng lại đến tìm tớ và hỏi tớ có tiền không, lần này anh ấy cần nhiều hơn, chính xác là 300 nghìn đồng. Tớ giả vờ không có để thử chàng, rồi anh ấy giận thật. Tớ không tiếc tiền nhưng tớ bắt đầu giật mình, đây mà là tình yêu ư? Một người như vậy có nên được coi là đàn ông không? Rồi cái ngày cũng đến, ngày tớ nói lời chia tay với chàng, rồi bỏ đi....
    Anh chàng của tớ, sau khi chia tay, vẫn còn giữ lại được chút ít bản chất đàn ông của mình, đó là nhờ một cô bạn gái mang trả tớ cái ô, nhưng lúc này nó đã rách nát, một đống giẻ rách không thể sử dụng, không hơn, còn khoản tiền thì chàng chẳng bao giờ nhắc đến cả.......
    Vậy đấy, một cuộc tình như vậy với một con người như vậy thì không thể tồn tại. Tớ thấy nhẹ nhõm sau khi thoát ra khỏi cuộc tình này, rồi tớ lại yêu đời trở lại. Tớ đã không còn bận tâm đến cuộc tình thứ 7 này nữa.....
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cha này quá thô, đá là đúng, với con gái người ta phải nhẹ nhàng tình cảm dần dần, nhưng nếu em yêu mà chưa hold và kiss thì chưa thể gọi là love được theo đúng nghĩa.

Chia sẻ trang này