1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh tình không đầu không cuối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Nói bác đừng giận chứ em thấy bác còn thô hơn ý, tình yêu của bác cứ xoay quanh vấn đề hold, kiss, rồi cái gì nữa thì có trời mới biết, đương nhiên yêu nhau thì nụ hôn là ngọt ngào rồi nhưng hôn lúc nào và hôn ai thì cũng phải xét chứ, chả lẽ cứ yêu là hold và kiss à, vậy chứ em tò mò khí không phải, chắc ngày xưa anh có nhiều "tình yêu đúng nghĩa" lắm nhể
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 8:
    Cuối năm thứ 2 đại học. Tớ quen anh ấy trong lần lớp tớ giao lưu với lớp anh ấy. Tớ xin không nhắc đến tên trường để đảm bảo công bằng. Sau lần giao lưu anh ấy chủ động xin số điện thoại của tớ rồi thường xuyên liên lạc. Chúng tớ đã có thể rất tốt đẹp, nếu như.....
    Một thời gian sau, 2 lớp chúng tớ lại rủ nhau đi chơi lần thứ 2, đến buổi chiều muộn anh đưa tớ về nhưng không vào và bảo:
    - Đợi anh nhé, anh ra đây một lúc rồi quay lại ngay.
    Một lúc sau anh ấy quay lại, cầm theo một bó hoa. Anh ấy bảo anh ấy muốn tặng tớ chẳng vì ngày gì, và anh ấy muốn thỉnh thoảng sẽ lại tặng tớ như vậy, đồng thời ngỏ lời yêu........
    Tớ ngồi, nhìn ngắm bó hoa, ngượng ngùng chẳng biết nói gì. Bó hoa đẹp lắm, tớ đoán cũng khá đắt. Anh ấy cầm bó hoa lên và hỏi:
    - Em thấy bó hoa anh mua cho em có đẹp không?
    - Dạ đẹp lắm ạ.
    - Ừ, anh phải vất vả lắm mới chọn mua được đấy.
    Tớ cười.
    - Em thử đoán xem bó hoa này bao nhiêu tiền?
    - Hì, em cũng không rành hoa lắm, chắc là phải rất đắt?
    - Đương nhiên là đắt rồi, gần 50 nghìn đấy em ạ......ạ......ạ.....
    Anh ấy kéo dài ở cuối câu, tớ không cười được nữa, thấy lòng trống trải lạ. Chúng tớ ngồi im lặng. Chợt anh ấy kéo ngăn bàn ra, nhìn một lúc, thấy cái nhíp cầm lên, rồi nửa đùa nửa thật hỏi:
    - Em con gái thì dùng nhíp làm gì, có râu đâu mà nhổ?
    Tớ cười gượng gạo, anh tiếp:
    - Hay em dùng để nhổ lông mày à? hay là lông nách?
    Tớ không thích và hơi dị ứng với kiểu đùa thô thiển như vậy, đặc biệt là với người chưa được quen thân lắm. Tớ nói, giọng hơi to:
    - Ừ đấy, em dùng để nhổ lông nách đấy, nhổ lông nách xong em lại dùng để nhổ lông mày và nhổ lông mày xong em lại dùng để nhổ lông nách đấy...
    Tớ ức chế, cổ họng ngẹn lại. Anh ấy cười khằng khặc rồi vứt bộp cái nhíp trở lại ngăn kéo, kêu lên:
    - Khiếp kinh..
    Tớ kiên nhẫn hết cái ngày hôm đấy, rồi cũng tống tiễn luôn cuộc tình này, một cuộc tình chưa kịp chớm nở đã vội phai tàn.
  3. _TieuDao_

    _TieuDao_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng yêu hồi ĐH sao chuối thế nhỉ, toàn tiền với TD. Đang tán mà đã động đến những vđ tế nhị thế rồi bảo sao ko chán
  4. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hihi đọc xong mối tình thứ 8 của bạn mà tớ không nhịn được cười. Công nhận là bạn có khiếu kể chuyện hài hước thật đấy, vậy mà yêu đến mối tình thứ 8 rồi mà vẫn gặp toàn anh củ chuối.
    Tớ cũng bằng tuổi bạn, cũng vừa tạm biệt 1 mối tình ko đầu ko cuối giống bạn. Tự nhiên bây giờ lại thấy hơi nản khi lại bắt đầu công cuộc tìm tình yêu mới.
    Nhưng thôi chúc bạn và cả tớ sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực của mình nhé.
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ừ đấy, buồn thế đấy, ơ mà việc gì phải buồn nhỉ, tớ vẫn yêu đời lắm, tớ đang hy vọng vào một mối tình mới, nhưng thứ tự của nó còn......xa lắm. ừ, chúc ấy và tớ sớm tìm được.......
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 9:
    Năm thứ 3 đại học. Tớ có cô bạn thân, trọ học ngay gần trường, cứ rảnh là tớ vào đấy chơi, đôi khi còn ngủ lại. Anh ấy ở phòng đối diện, 2 phòng dùng chung nhà vệ sinh. Anh ấy người nhỏ, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nhỏ và sắc. Anh ấy có ngoại hình không đẹp, nhưng bù lại cực kỳ chu đáo và tốt bụng. Anh ấy chỉ tốt với tớ và những người bạn thân của anh ấy, còn với người ngoài thì khắt khe lắm. Lúc đầu anh ấy rủ vài người bạn tới chỗ tới chơi, sau anh ấy đến một mình. Tớ càng lảng tránh thì anh ấy càng lấn tới, anh ấy còn tính toán xem giờ nào tớ có khả năng ở nhà nhiều nhất, ví dụ như giờ nghỉ trưa hay chập choạng tối, anh ấy bảo tớ thế.
    Tớ vẫn lịch sự khi tiếp xúc với anh ấy, nhưng tớ thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt bé ấy, đôi mắt của sự tính toán và thâm hiểm. Anh ấy thường xuyên rủ tớ đi ăn, đi uống nước nhưng lại chọn những quán có ánh đèn mờ, có hoa hồng trên bàn, cắm duy nhất 1 bông, lãng mạn lắm, mà hình như quán nào cũng thế. Tớ sợ, nhưng vẫn lịch sự khi không thể từ chối.
    Tớ càng ngày càng ít đến chơi nhà bạn hơn vì đơn giản là tớ sẽ gặp anh ấy, lịch học của anh ấy trùng với lịch học của tớ, thế nên giờ tớ rảnh cũng là giờ anh ấy không làm gì. Anh ấy năng đến chơi hơn, tớ tưởng như mình phát khùng lên vì con người ấy, anh ấy đón tớ ở trường về, tớ như bị tù giam lỏng, ngột ngạt trong chính nhà mình............
    Lần nào tớ đến chơi nhà bạn, anh ấy cũng sang phòng ngồi, chỉ để làm một việc duy nhất là nhìn tớ, rồi thỉnh thoảng chêm vào dăm ba câu tẻ nhạt........rồi săm sắn đưa tớ về.........
    Mối tình thứ 9, một mối tình quái gở và không tự nguyện. Một mối tình mà trong đó anh ấy đối xử với tớ như sở hữu tớ. Nếu như anh ấy tính toán để gặp tớ, thì tớ lại tính toán để thoát khỏi anh ấy, thoát khỏi đôi mắt ấy mà không có sự thù hằn ganh ghét. Tớ đã nhờ tới sự can thiệp của một người bạn khác, để chấm dứt mối tình này, một người bạn khác đẳng cấp, người đóng giả làm người yêu tớ, cặp kè thường xuyên khi tớ ra khỏi nhà, người sau này đã làm nên mối tình thứ 10, cũng ngột ngạt chẳng kém.........
  7. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Viết bài hay thật. Số bạn lận đận trong tình trường thật. Tui đọc mà buồn cười quá. Đang Street vì khách hàng kêu than về sản phẩm của mình. Thanks những mối tình của bạn, mong bạn gặp được những chàng tốt nhé, như tui hay sếp nhật của bạn nhé
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tất cả nhưng chuyện em kể chưa cái nào thực sự là một mối tình cả, hầu hết chỉ là thích nhau, có cảm tình, rung động tí chút, chưa kịp phát triển thành tình yêu thì ....đứt phựt. Thử kể 1 câu chuyện tình yêu thực sự ủa em xem nào.
  9. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Vubao đã ghi rõ tiêu đề là những MẢNH TÌNH không đầu khôgn cuối rồi mà. Bạn ấy đâu có viết là những MỐI TÌNH mà bác này cứ thắc mắc mãi thế nhỉ?
    vubao: Hôm nọ sinh nhật vui không cô bé? Thật tiếc là chị không đên được. Tặng em
    Cho sức khỏe
    Cho sự tươi trẻ
    Cho niềm vui mà em mang đến cho mọi người xung quanh( bao gồm cả box TS này nữa)
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    thế này thì mình có dễ đến hơn trăm

Chia sẻ trang này