1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh tình không đầu không cuối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bác thì có lẽ có đến 200 ... nhưng mà Bác có kể đâu nên ai mà biết được. Hay bác chịu khó chia sẻ đi .. để mọi người có thêm cái nhìn từ phía-bên-kia cho nó đỡ phiến diện.
    @vubao: động viên bạn cái .. chuyện của bạn viết vui lắm, đọc xong rất giải toả stress. Liệu có khi nào anh sếp của bạn sẽ bị (được???) đánh số trong topic này ko ?
  2. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nhỉ, em này nhiều mảnh tình quá, mới vài trang đã lên đến cả chục mối tình rồi. Cố gắng kể thêm 10 mảnh tình nữa cho bà con còn có chỗ ghé thăm nghe em, và còn thể hiện năng khiếu sáng tác của em nưa chứ!
  3. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    To Vubao : đọc những mảnh tình của bạn xong tự nhiên mình cũng muốn được bạn cho một số quá
  4. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    chị ơi cho em làm fan của chị nhé.
  5. huyhoang7t

    huyhoang7t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    bạn vubao này viết di dỏm quá nhỉ. mong rằng có nhiều bạn viết nhiều câu chuyện vui vui thế này để mọi người khỏi phải uống thuốc vì stress, cười nhiều hơn và trẻ lâu hơn.
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    To: Anghenlenin: Em là em bực mình với bác lắm rồi đấy, đã bảo là ứ có mấy đoạn ấy đâu rồi mà, vậy bác thử kể một ví dụ của bác xem nào, để em còn.........học.
    To: chị Callalys, sinh nhật vui lắm chị ạ, chưa bao giờ em nhận được nhiều lời chúc đến thế, em chỉ mong lại sinh nhật nữa thôi.
    To: Timmaikhongthayten: Em xin nhận một nửa lời chúc của anh thôi ạ, bởi vì em chưa biết anh là ai thì em còn có thể hy vọng, chứ như bác Nhật nhà em thì ....em còn hy vọng gì nữa
    To: hoangtu_fleur: ơ, đây là chuyện thật của em đấy bác ạ, không phải sáng tác đâu.
    To: Luuhang: Tốt quá, thế thì câu chuyện sẽ còn hứa hẹn dài dài anh nhỉ
    To; iluhn: Chuyện này không có anh sếp em đâu ạ, tạm thời tẩy chay sếp. Mấy hôm nay em cú sếp lắm, biết em hay tí tởn lên mạng, sếp cứ giả vờ ra nói chuyện gẫu, khi thì giả vờ cho xem cái gì đấy rồi bất thần ngó ngược vào máy tính, em bị soi ghê quá nên tranh thủ lúc nào viết được lúc đấy thôi. Cảm ơn bác đã động viên
    To all: Em xin cảm ơn tất cả mọi người, hờ hờ người nhà cả mà đừng khách sáo, mất tự nhiên, Fan gì chứ, làm bạn thôi nhé.
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 10:
    Năm thứ 4 đại học. Anh chàng của mối tình thứ 10 cũng chính là người đã giúp tớ kết thúc mối tình thứ 9 và đồng thời cũng là thầy giáo tớ. Nói là thầy nhưng cũng chỉ hơn tớ vài tuổi. Trong trường, thầy không dạy môn chính mà dạy môn Tin Học. Từ cái ngày tớ nhờ vả thầy, thầy nghiễm nhiên trở thành bạn trai tớ, không một lời tỏ tình. Mối tình thứ 9 kết thúc đã lâu mà thầy vẫn kèm tớ mỗi khi tớ ra khỏi nhà, và thỉnh thoảng còn đi sớm đến nhà đưa tớ đi học mỗi khi thầy có giờ.
    Thầy, hơi cao, hơi gầy, hơi đẹp trai...cái gì cũng hời hợt như vậy. Cả cái cách yêu của thầy cũng nửa vời. Những hôm thầy đến đón tớ đi học thì không sao, chứ cứ hôm nào tớ đi học muộn một chút, đến là đã thấy thầy đứng sẵn ở cửa, lưng dựa tường, nửa nhìn vào lớp, nửa nhìn ra sân. Rồi thầy cười, nụ cười cũng một nửa, nó chẳng khác cái nhích môi là mấy, rồi thầy sẽ đưa tay móc túi, lôi ra vài nghìn lẻ, đưa tớ rồi bảo:
    - Y ơi, nhờ em đi mua cho thầy vài điếu thuốc, vinataba nhé (hay đại loại cái gì đấy), nhớ là vinataba đấy, thầy không hút loại khác đâu.
    Mười buổi thì 9 buổi tớ đi mua thuốc cho thầy, một buổi còn lại được ngồi vào máy và được thầy.....kèm. Mùi thuốc của thầy phả vào mặt tớ, hơi thở của thầy mang theo khói thuốc, cả người thầy vương vất mùi thuốc. Tớ ám ảnh bởi mùi thuốc, bởi khói thuốc của thầy, đến nỗi đêm ngủ tớ như vẫn cảm thấy mùi thuốc, cảm giác choáng váng và muốn nôn.
    Hết học kỳ, sắp thi đến nơi mà tớ chả biết tí gì về tin học. Thầy chỉ cười, có vẻ khoái chí khi thấy tớ lo sốt lên. Tớ cáu, tớ bắt đầu trốn học giờ thầy rồi tìm lớp bên ngoài học thêm. Học thầy tớ bị tước mất nhiều thứ, đến cả quyền dự thi của tớ cũng bị thầy tước mất, thầy chỉ cười, rồi viết vào sổ duyệt 9 điểm.Rồi tớ mệt mỏi, tớ bắt đầu chán ghét thầy, chán ghét con người thuốc lá của thầy, cái con người mà cái gì cũng chỉ "một nửa".
    Tớ quyết định giải phóng mình khi năm học còn chưa kết thúc, tớ đòi được dự thi như bao người khác và nghiễm nhiên tớ phải dự thi theo kiểu thi lại. Thầy bảo:
    - Rõ cái đồ dở hơi, đã không phải thi, lại được 9 điểm còn muốn gì nữa
    - Vầng, em vẫn thích điểm thực của mình hơn ạ.
    Tớ cười, tớ dùng cái kiểu cười của thầy để cười lại với thầy, nghe tớ nói thầy chỉ cười, nụ cười "một nửa", rồi cầm bút sửa lại vào tên tớ một điểm 7. Cũng vẫn cái kiểu xử sự nửa vời ấy, thầy nháy mắt rồi bỏ đi.
    Mối tình thứ 10 của tớ, chính thức tan đi như khói thuốc của thầy.
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Vũ bão ơi! Cười đau hết cả ruột
    Tặng ấy bài hát: Có 1 người bước qua biết bao cuộc tình...bỗng nhìn lại ko còn ai đứng quanh ta!
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em lại tranh thủ "đú" phát.
    Mối tình thứ 11:
    Ra trường. Bố mẹ thấy tớ cứ lông bông chả yêu đương gì nên cũng đâm......sốt ruột. Rồi một ngày, bố ngỏ ý muốn giới thiệu cho tớ một anh chàng, một anh chàng con sếp bố hồi xưa, bác ấy biết mặt tớ trong lần đi dự đám cưới của anh trai tớ, rồi nửa đùa nửa thật đòi kết thông gia với bố tớ. Tớ ngại ngùng từ chối, vì yêu nhau phải gặp nhau ngoài đời thì mới tự nhiên chứ, giới thiệu thế này thì ngượng chết, tớ bảo bố thế, bố im lặng không nói gì.....
    Ngoài tết, tớ không nhớ rõ mùng mấy, nhưng vẫn còn không khí tết và mọi người đến chúc mừng nhau vẫn nhiều. Nửa buổi chiều tớ đi chơi về, thấy trong nhà đang lố nhố vài người. À, té ra mấy cô bạn thân của gia đình tớ, trong đó có một người lạ.....Một người đàn ông to béo, khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt hơi híp lại, một người đàn ông trầm tính, khuôn mặt có sắc tố trầm khiến tớ cảm nhận thế. Theo phép lịch sự tớ chào:
    - Cháu chào các cô ạ, cháu chào bác....
    Mọi người cười ré lên, người đàn ông có vẻ ngượng ngùng, gật đầu chào tớ rồi cúi xuống. Một cô chữa lại:
    - Không phải bác, mắt cháu cận rồi, đây là anh...., con bác.....đến chơi.
    Tớ chợt hiểu, bố lừ mắt bảo tớ ngồi xuống tiếp chuyện. Tớ vẫn bình thường, nhưng anh chàng kia có vẻ ngại.
    Vài tuần sau cái hôm đấy, anh chàng kia đến chơi, chỉ đi có một mình, bố mẹ lấy cớ lên gác, nháy tớ tiếp chuyện cho tử tế. Chúng tớ ngồi, thỉnh thoảng ánh mắt gặp nhau, tớ vẫn nhìn anh và cười ranh mãnh, còn anh chàng kia đỏ mặt cúi xuống. Cả buổi chàng chỉ ngồi, đan tay vào nhau, thỉnh thoảng cắn vài hạt dưa, tớ hỏi gì thì nói đấy:
    - Anh chắc chỉ hơn em vài tuổi chứ mấy, nhỉ?
    - ừ
    - Vậy chính xác bao nhiêu tuổi hả anh.
    - Anh.....tuổi rồi.
    -Công việc của anh có bận lắm không ạ?
    - ừ, cũng không bận lắm........
    ................
    .....................
    Tớ chán, tớ chả biết hỏi gì nữa, các câu cần hỏi tớ đã hỏi hết rồi, còn hơn cả interview đi phỏng vấn ý, chúng tớ ngồi im lặng, một lúc lâu sau, bất chợt chàng ấp a, ấp úng, chủ động nói với tớ được một câu duy nhất:
    - Trông em xinh nhỉ.
    Thôi, thế là hết, còn hy vọng được gì nữa. Nể bố, nể bác, tớ gặp chàng thêm vài buổi, nhưng cũng chả cải thiện được tí gì.
    Vậy đấy, tớ lại một lần nữa đành xa cuộc tình đang hứa hẹn của mình để hy vọng tiếp vào một mối tình mới, mối tình thứ 12....
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Em nỳ mà làm mẹ chồng thì con dâu khóc thét

Chia sẻ trang này