1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh tình không đầu không cuối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn vũ bão gì đó ơi. Vậy chắc là sắp hết các mối tình của cậu rồi. Vì cậu năm nay 23 tuổi. Chắc là thêm được vài mối nữa là cùng. Buồn nhở. Bác nào có mối tình nào hay hay thì kể đi nhỉ.
    Được nangcarmen sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 07/12/2006
  2. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Tớ không muốn là mối tình thứ 13 của ấy đâu. Số 13 đen lắm.
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nhé. Bạn không thể là số 13 được bởi vì số 13 đã qua lâu rồi. Híc, mối tình hụt gần đây nhất của tớ thì mới ngày hôm qua đây thôi. Ôi chao, cuộc đời tớ........
    Đợi tớ tý, tớ đang canh chừng bác sếp tớ, tí nữa tớ sẽ kể tiếp mối tình thứ 12 nhé.
  4. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi` .. trước tiên là phải mong cho em ny` được làm "con dâu" trước đã chứ.
    Quên ... có lẽ trước tiên vẫn phải chúc cho em ny` một cuộc tình mà em sẽ không bao giờ muốn kể trên topic này ...
    Kể tiếp đi, và chú ý kô thì sếp biết.
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 12:
    Sau khi ra trường, tớ đi làm liên miên, ngày nọ tiếp ngày kia, và vì thế tớ hầu như không còn có khái niệm về thời gian nữa. Từ đây tớ xin kể các mối tình của mình và bỏ qua các mốc thời gian cho dù nó ngắn ngủi chỉ có 1 năm rưỡi. Sau bao nhiêu thất bại, tớ vẫn hăm hở trên con đường đi tìm nửa trái tim còn lại của mình. Và tớ đã gặp anh ở một...........cửa hàng di động. Cái máy của tớ bị trục trặc nguồn, cứ chập chà chập chờn, tớ đã mang nó ra đấy. Anh ấy tháo nó ra, bấm bấm chỉnh chỉnh, tớ chả hiểu cái gì nên việc duy nhất tớ có thể làm là ngắm anh chàng này. Anh ấy, cao, đẹp trai, mái tóc ôm vào gáy và trông tây tây. Chọc ngoáy một lúc anh ấy cầm máy ra ngoài, quay lưng vào tớ. Tớ cũng chả biết để làm gì.....
    Tối, anh nhắn cho tớ một cái tin bảo là máy của tớ hỏng nặng đấy, ngày mai anh ấy sẽ đến sửa cho. À, hoá ra cầm máy tớ ra ngoài là để lấy trộm số điện thoại của tớ. Một chương thiên tình sử mới lại bắt đầu........
    Chúng tớ thân thiện như là đã quen thân lâu lắm rồi, mới 1 tuần, 2 tuần mà hầu như ngày nào anh ấy cũng đến chỗ tớ. Tất cả mọi thứ từ anh ấy đều hoàn hảo, chỉ trừ.............
    Vâng, lại một tật xấu nữa các bạn ạ, mà tớ cá là với tật xấu này thì hiếm bạn gái nào có thể chấp nhận được, tớ cũng không ngoại trừ. Chàng chăm đến chỗ tớ lắm, chăm rủ tớ đi ăn lắm thế nhưng............Khi ăn thì chàng nói chuyện rất vui vẻ và hồ hởi, lúc tính tiền thì chàng không nói nữa, và ngồi im, tớ bảo:
    - Cô ơi, cho cháu tính tiền ạ.
    Tớ đứng dậy móc tiền trả, chàng vẫn ngồi rồi buông một câu:
    - Em cứ để đấy anh trả cho, em việc gì phải trả.....
    100 bận thì tớ trả tiền 99 bận, chàng trả một bận, và cũng giống như các đôi yêu nhau khác, chàng thỉnh thoảng cũng tặng quà tớ, nhưng món quà thật đặc biệt, khi thì là con vịt, con gà mà người ta vẫn treo bán rong ngoài đường, khi thì một cái cặp cũ mà chàng bảo của mẹ, khi thì là một cái bánh quy chàng móc ra từ túi áo,.......
    Tớ bắt đầu nhìn chàng bằng con mắt khác, một con mắt mà tớ cũng chẳng biết dùng từ gì để tả, đặc biệt khi chàng có những cái áo ngoài hiếm khi giặt, đến chỗ tớ chàng cởi áo ngoài ra, rồi một cách tự nhiên chàng cầm áo đập bồm bộp vào thành ghế cho bụi bay ra, nhất là những hôm nào có nắng buổi sáng, tia nắng chiếu xiên vào cửa thì lại nhìn càng rõ những hạt bụi bay lởn vởn trong không khí. Thấy tớ nhìn, chàng thản nhiên giải thích bằng một câu duy nhất:
    - Áo chỉ để khoác ngoài thôi mà, anh có đi đâu đâu mà giặt, làm thế này là sạch lắm.....
    Tớ hiểu là tớ lại phải xa chàng rồi, vì đơn giản tớ không muốn nhận những món quà mà chàng bảo của mẹ, hay phải hít thở những bụi bặm mà chàng mang về, rồi đập bồm bộp vào thành ghế nhà tớ. Tớ lại tạm quên ngày tháng long đong của mình để chào đón cuộc tình thứ 13, có sáng sủa hơn chút ít.
  6. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Bạn ơi ! Bạn sáng tác nhanh nhanh lên để tớ còn kịp in sách vào Noel này nhé. Tớ nghỉ là bạn không cần phải đi làm nữa đâu. Ở nhà viết truyện bán là giàu như J.K.Rowling ấy . Thế chốt hạ là bi giờ bạn đã có mảnh tình nào chưa để tớ còn tư tưởng đọc tiếp. Và thành lập cả FC vubao1954 nữa.
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ Thể theo nguyện vọng của kô, anh kể mối tình đầu nhá :
    Em này ở gần ngay nhà mình, trong cùng khu tập thể,nhà mình đối diện nhà em, hồi đó em học lớp 12 còn mình năm thứ 2. Trông em trắng trẻo, dễ thương, có thể nói là khá. Mình rất thích em . Lân la nói chuyện một đôi lần.Một ngày nọ, đúng ngày rằm trung thu, mình biết em ấy đi chơi với bạn, khoảng 10 giờ tối, em về, mình đứng đợi ở cầu thang tầng 2 , thấy em í dắt xe đạp lên, đi ngang mình, chào, mình cũng chào lại, rồi bỗng nhiên nắm lấy tay em, nói I love you, em thộn mặt mặt ra Ngẩn ngơ một lúc, rồi e lệ giằng tay mình ra đi lên gác vào nhà
    Sau đó, mỗi lần gặp nhau mình đều kiếm cớ cầm tay em ấy. Em để yên, nhưng kiss thì em nhất định ko cho Rồi một hôm, mình hẹn em đi chơi riêng, buổi tối, ra chỗ đường Trần Phú, Tượng đài LêNIN ngồi, nhưng em í chỉ cho hold, ko cho kiss, tán tỉnh đủ kiểu, chỉ được đến đấy. Cuối buổi đi về. em bảo: Em cho anh thơm 1 cái vào má Mà em ấy tắm gội toàn bằng nước hoa nhài nên má em thoang thoảng mùi thơm rất dễ chịu, thanh khiết, trong sáng nghĩ lại vẫn thấy đê mêHớ hớ, thế là mình thơm 1 cái rõ lâu vào má của em í, phải đến 5 phút. Sau đó đi về, hôm đó là một bước ngoặt của TY hai đứa. Kể đến đây thôi, cho em Bảo con biết là tình yêu đúng nghĩa nó như thế nào, dĩ nhiên là có nhiều kỷ niệm khác xen vào trong quá trình này, nhưng mình chỉ nhấn mạnh những thời điểm của TY đích thực mà em Vũ Bảo còn thiếu trong các câu chuyện của em thôi đấy là khúc dạo đầu, còn sau đó phát triển tiếp thì là chuyện riêng tư quá rồi, ko kể tiếp nữa, chỉ kể đến đây thôi.
    Có ai yêu thật sự mà không hold và kiss không? Đề nghị mọi người trắc nghiệm câu hỏi này cái, ko em Vubao lại bẩu mình nà hư
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    hehe^ bác Lê nin ơi! Hôn vào má mà hôn tận 5 phút! Ặc ặc...Em ko thể nào hình dung ra được, cảnh 1 boy dí môi vào má 1 girl trong 5 phút thì nó thế nào
    Đáng nhẽ fải là hôn nhẹ vào má, rồi mắt nhìn nhau đắm đuối, rồi mới đến hôn vào môi 5 phút
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    em nói thật đấy...bác cứ dí môi vào má thôi, lưỡi liếc có làm gì ko Đề nghị bác fả trình bày rõ hơn về nụ hôn vào má kéo dài 5 phút để anh em còn học hỏi
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    @vũ bảo: Tớ dịch nhầm tên ấy là vũ bão mới đau chứa! Xin lỗi nhé

Chia sẻ trang này