1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh tình không đầu không cuối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chú muốn tôi tả kỹ hở, đại khái chú tưởng tưởng là vừa ôm em ý vừa gí cả mặt mũi vào má em í 5 phút, ngồi yên chứ ko lưỡi liếc giề cả, gọi là thơm 5 phút thì đúng hơn
  2. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chả biết anh yêu "thật sự" với "đúng nghĩa" đến đâu chỉ thấy chuyện của anh chán ngắt
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chán ngắt vì đã nói là chỉ nhấn mạnh cái mà em Vũ Bảo thiếu, còn lãng mạn lắm, nhưng ko kể
  4. codon_motnoibuon

    codon_motnoibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hay đấy viết tiếp đi
  5. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bác Lê nin ơi cho em hỏi bác bí quyết hôn vào má 5 phút mà không bị ngộp thở nha ?
    To Vubao : Vậy bây giờ anh hay em là người viết tiếp về mảnh tình thứ n của em mà anh là nhân vật thứ n đây ? Thôi ưu tiên người đẹp , em viết trước đi nha !
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Khoẻ yêu nhỉ?
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    yêu nhiều thì yếu, ôm nhiều thì ốm
  8. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thời kỳ "hậu Đại Học" không nói, chứ giai đoạn trước đó thì vubao còn... ít hơn mình nhiều. Có những cái tên ngồi nhẩm thế này thì không nhớ ra đâu, nhưng lúc chợt nhớ thì lại gật đầu: "Ừ, nhỉ!"
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    To: _MON_, Tớ không sáng tác đâu, chuyện thật của tớ đấy bạn ạ, chốt hạ lại à? Bạn trở lại phần đầu câu chuyện sẽ tìm thấy câu trả lời
    To: anh Luuhang và mọi người: ai cũng bảo có đến vài trăm mối tình, sao mọi người không kể đi, em thèm nghe lắm rồi đấy
    To: bác Lênin, như chuyện của bác thì là mà tình yêu rồi, còn chuyện của em chỉ là "mối tình" thôi, cứ có "tình" có thể được gọi là mối tình rồi còn gì. Hớ hớ, có khi bây giờ bác là giáo sư rồi ấy chứ nhỉ
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 13:
    Anh chàng thứ 13, cái anh chàng có con số mà ai cũng bảo là đen đủi ấy, thì tớ lại không quan trọng lắm. Anh ấy làm cảnh sát hình sự, không đẹp nhưng rất đàn ông, thân người chắc khoẻ và đặc biệt rất chu đáo. Tớ tưởng như cuộc tình này đã thành công đến 90% vì sự kiên nhẫn cực kỳ của anh ấy. Anh vẫn lặng lẽ với tình yêu của mình ngay cả khi tớ đang có các mối tình khác. Rồi một ngày, khi tớ không còn mối tình nào bên mình thì anh ấy đến. Cũng không một lời tỏ tình, nhưng bóng gió xa xôi. Đại loại như: anh yêu thì thể hiện bằng hành động, không nhất thiết phải nói ra bằng lời; hay tình yêu thầm lặng mới là tình yêu đích thực và sâu sắc. Cả khuôn mặt anh ấy toát lên một vẻ hiền lành, chất phác cho dù anh ấy là cảnh sát hình sự.........
    Tớ không nói, tớ vẫn vô tư như mình vẫn thế, nhưng tớ cảm nhận được tình yêu từ anh ấy, ấm áp lắm, đến nỗi đêm về, tớ vẫn còn mỉm cười và đến sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn còn thấy mình đang cười nụ cười từ tối hôm trước.........Đấy là giai đoạn đầu.
    Giai đoạn sau, anh ấy gần gũi hơn, nhưng chúng tớ thực sự vẫn chưa nắm tay nhau. Anh ấy đối xử với tớ nhẹ nhàng nhưng theo kiểu đối xử của một người chồng với một người vợ. Anh ấy sai tớ đi lấy cái nọ, tìm cái kia ở nhà anh ấy mỗi khi có khách đến, hay đại loại những hành động như vậy. Thỉnh thoảng buổi tối, anh ấy qua chơi, rồi kể cho tớ nghe những chuyện đi làm của anh ấy. Ví dụ như: hôm nay ở đồn, bọn anh bắt một thằng bị SIDA, mới buổi trưa anh đem cơm vào cho nó ăn, đến 2h chiều vào đã thấy nó treo cổ chết lơ lửng trên xà nhà. Hay: anh mới đi làm một vụ bị tại nạn giao thông, một thằng thanh niên còn trẻ lắm em ạ, đâm vào xe máy đi ngược chiều gãy cổ chết...........rồi anh ấy tả các tư thế của người chết, máu me.........Tớ đã không còn mỉm cười khi đi ngủ nữa, giấc mơ của tớ không còn nhẹ nhàng êm ái nữa, mà thay vào đó là những cơn ác mộng, trong đó tớ thấy mình cầm dao đi giết người, rồi đôi khi tớ hét lên giữa đêm khiến cả nhà tỉnh giấc........
    Anh ấy còn rất tự nhiên, thường thì khi đến chơi, anh ấy ngồi xoay ngang với tớ chứ không ngồi đối diện. Bất ngờ một hôm, sau khi đã kể hết chuyện, chúng tớ im lặng, anh ấy bỗng kéo gấu quần lên, chỉ cho tớ một số vết thương bị ngã xe máy rồi buột miệng kêu:
    - Chân anh nhiều lông nhỉ, chả hiểu sao..........
    Giờ thì tớ đã hiểu con số 13 thì như thế nào, anh ấy là người đàn ông tốt, thậm chí cực tốt, nhưng tớ biết mình không hợp nên tớ lại lặng lẽ xa anh, vì tớ không đủ sức để nghe anh kể về những vụ chết chóc, những vụ mại dâm mà anh ấy bắt để đến đêm về phải ngủ trong hoảng loạn nữa. Sau mối tình thứ 13, tớ gầy đi trông thấy, nhưng tớ lại sớm lấy lại cân bằng và tiếp tục yêu đời trở lại..........

Chia sẻ trang này