1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh tình không đầu không cuối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bao biện rỏi nhỉNý nuận cùn
  2. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, các cùn thì có, cả nhà ơi bỏ phiếu cho em hay cho bác Lenin nhỉ?
  3. yeu_que_huong

    yeu_que_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện tình của bạn vubao1954 sao thấy giống hình bóng của người trong mộng của mình thế .
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thấy thì các mảnh tình cua em vubao thường diễn ra trong một thời gian không dài lắm, nên chuyện ko có hold và kiss thì cũng là điều bình thường. Mà em ý đã "yêu thực sự" được anh nào đâu cơ chứ, toàn anh chân anh lắm lông nhỉ? với cả em dùng nhíp nhổ cái lông gì thì yêu bằng niềm tin hả bác?
    Mối tình của tớ, kể ra bác AL cũng sẽ thấy ngạc nhiên, vì yêu nhau 1 năm mới kiss và hold một cách ấm áp bác ạ. Trước đó chỉ cầm tay...
    Tay trong tay - thích hơn là hold và kiss ý chứ.
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nói chung qua các chuyện tình của em Bảo con thì thấy kô này khá khó tính, tinh ...tướng một cách khéo léo Hờ hờ, khó lấy chồng lắm.
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ơi bác Lênin ới, bác có công bằng với em không?????? Em mà.........tinh tướng à? Em chỉ nghĩ đơn giản là xem có hợp nhau không thì nhận lời yêu, rồi hold rồi kiss cũng chưa muộn mà, chứ em sợ kiểu yêu mì ăn liền lắm, vậy chứ hold xong, kiss xong thấy không hợp nhau rồi chia tay à? lúc đấy tình sâu nghĩa nặng rồi liệu chia tay có êm ái không? Nếu vậy em đã chả yêu đời như vậy và em cũng chả vào đây mà viết bài (vì còn mải hold mải kiss mờ), và cuối cùng bác cũng chả có dịp bảo em là .......tinh tướng. Híc híc, tạm thời hôm nay em .........buồn vì bác bảo em là tinh tướng......ứ viết bài nữa.
  7. theonly__

    theonly__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Ấy ấy, em giận anghenlenin thì thôi chứ cớ gì mà mọi người chịu lây thế?
    mấy hôm bận mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy tình thứ mười mấy rồi.. không phải tinh tướng mà là đa tình nhỉ.
    ớ, mà cậu anghenlenin gì ơi, "..của em Bảo con .. " là xưng với mẹ vợ đới à? cậu chắc gì gì rồi hả?
  8. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu xem một topic từ đầu đến cuối ko bỏ đoạn nào và he he, ngoác mồm cười, chị Bảo ơi còn có mảnh nào ko, ráp nốt đê, em ủng hộ!
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Gì gì là gì gì nhẩy Nói dõ hơn đê Tớ trong sáng quá ko hỉu được
  10. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    vubao giận cũng đáng yêu ghê! Về chuyện này thì suy nghĩ của mình gần vubao hơn, mặc dù biết cách suy nghĩ của huynh kia là phổ biến ở thời đại bây giờ- người ta không đủ kiên nhẫn đi tìm một nửa. Mà tham khảo bên topic "bây giờ khó lấy vợ, lấy chồng quá!" thì liệu có tìm được không? Chuyện tình cảm không thể nói ai đúng, ai sai. Chỉ biết nồi nào thì úp vung nấy. Theo nhận xét của mình thì vubao không phải là tinh tướng. Những tình cảm đã trải qua cũng rất bình thường đối với nhiều người. Đến lúc gặp người ưng ý thì đâu có chuyện kể ra mà cười như thế này . Khi đó lại chỉ còn những lời yêu thương nồng nàn, lại "mô tả" quá trình hold, kiss. Như vậy thì bình thường quá!
    Có thể lúc nào đó mình cũng sẽ kể chuyện mình. Nhưng có những mảnh tình mình không thể cười mà chỉ thấy thương. Điều đó làm mình phải cân nhắc. Cân nhắc sự phù hợp với phong cách của bạn, cân nhắc phản ứng mình gây cho người kia. Thế nhé. Mong sớm được đọc tiếp bài của bạn.

Chia sẻ trang này