1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh tình không đầu không cuối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mới mải ngủ có một hôm mà dậy chẳng thấy bài mình đâu nữa..... Em tranh thủ kể nốt vài mảnh tình để cuối tuần em còn đi nghỉ phép, chứ dạo này em ốm quá, già cả rồi đâm ra cứ trái gió trở giời là đau nhức mình mẩy chả làm ăn gì được các bác ạ.
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bạn Bảo post cái ảnh của bạn lên đây để anh em tớ được chiêm ngưỡng dung nhan ^_^
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 14:
    Mối tình thứ 14 là một cậu em kém tuổi, cậu ấy đến với tớ khi cậu ấy vẫn còn là sinh viên. Ối giời, đã bảo chưa muốn yêu rồi mà. Cậu ấy rất đẹp trai, đẹp kiểu Hàn Quốc, nhưng cái cách cậu ấy dạ dạ, vâng vâng thì tớ thấy mình già đi chục tuổi, bởi vì cậu ấy ngoan lắm, khó có câu nào mà không có từ "dạ, vâng, ạ" của cậu ấy. Ngay từ đầu, mối tình này đã là một mối tình đơn phương, của riêng cậu em tớ mà thôi.......
    Chẹp. Thế là hỏng bét rồi, đang tắm thì có tin nhắn: "Chị ơi, chị đang làm gì thế". Thằng em lại nhắn tin hỏi thăm đây mà, chả lẽ lại nói thật là: "Chị đang tắm, và không mặc gì khi chạy ra đọc tin nhắn". Mình nhắn lại: "Chị đang nấu cơm em ạ". Mình chạy vào tắm tiếp. 1 phút rưỡi sau điện thoại lại rung chuông. Đích thị vẫn lại là thằng em rồi: "Hôm nay có một mình mà chị cũng nấu cơm à, hay em đến chở chị đi ăn nhé". Mình hơi chán, nhưng mình vẫn kiên nhẫn nhắn lại: "Cám ơn em, nhưng để hôm khác vậy". Mình lại vào tắm tiếp, lần này vừa mới xát xà phòng thôi, điện thoại lại rung: "Hay chị nấu cơm luôn để em đến ăn với". Mình chán cực, nhưng vẫn nhắn đùa lại: "Chị Dậu hết gạo rùi". Và mình tiếp tục xát xà bông lên khắp người. Thằng em lại gửi tin: "Đơn giản mà chị, để em mua đồ đến cho chị nấu". Mình mang điện thoại vào nhà tắm, chẹp, sao mà chán thế không biết. "Chị cảm ơn, thôi để hôm khác em ạ". Mình nhấn nút send rồi bắt đầu dội nước, mới dội được phần cổ thôi, còn phần người vẫn dính đầy xà phòng. Thằng em lại gửi tin nhắn: "Thôi kệ chị, em cứ đến chở chị đi ăn nhé". Mình nhắn lại: "Chương trình Tivi hay quá, chị phải xem nốt". Lần này thì mình dội nước xong, lại có tin nhắn. Chẹp, chán quá rồi, kệ, mình lau khô người, điện thoại lại rung, kệ, mình mặc quần áo. Mới mặc xong phần trên, còn phần dưới mới mặc được cái quần bé thôi. Thằng em lại gửi tin. Mình sốt ruột mở ra xem: "Chương trình Tivi không hay bằng đi chơi với em đâu, đi nhé", "Nhỡ biết đâu đi chơi xong chị lại yêu em thì sao", "Em đến đón chị nhé". Chẹp, chẹp, mình vẫn để nguyên hiện trạng, nhắn một cái tin cuối cho thằng em: "Em có bị điên không, chị làm sao mà yêu em được, thôi nhé". Mình tắt máy, mặc nốt quần áo. Cảm giác mệt mỏi sau giờ làm việc. Mình vẫn cố tỉnh táo để nặn nốt mấy cái mụn trứng cá trên mặt, rồi lăn ra ngủ li bì mặc dù lúc đó mới là 7h tối.
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ, post là post thế nào? đã bẩu là Thị Nở rồi mà. chớ có tưởng tượng lung tung nhé để rồi vỡ mộng đấy Tuấn Anh ạ, mới chiều nay còn được gọi là "Nở" đấy.[quote-tuananh83 viết lúc 15:57 ngày 09/12/2006:
    đề nghị bạn Bảo post cái ảnh của bạn lên đây để anh em tớ được chiêm ngưỡng dung nhan ^_^
    [/QUOTE]
  5. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Truyện bạn post hay kinh. Hôm nào PM cho cái YM để nói chuyện cho thoả lòng hâm mộ nhá.
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Chuyện hay lắm. Rất thực tế. Mới đọc đến anh thứ 8. Tối về đọc nốt vậy Xin phép được dính chủ đề này lên vài ngày cho mọi người đều có thể đọc được
    Chúc mọi người tối thứ 7 may mắn
    u?c kankuli s?a vo 18:16 ngy 09/12/2006
  7. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    éc éc ... đọc 1 lèo hết luôn 14 mối tình ... !!!
    cũng thấy buồn cười ... nhưng mà có đúng là có đến 14 mối tình kô nhỉ ?
    Mà vẫn còn chưa hết mừ ... ???

    Anh n ào cũng nặn cho fòi ra 1 điểm xấu để xa rời ... thế thì muôn đời ế
    banana
  8. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hic...đọc những mối tình của bạn này chợt thấy mình cũng giông giống Nếu những cái đó được gọi là tình yêu thì hic... chả biết cái list của tớ thứ tự đến bao nhiêu nhể thằng em tớ nó có thói quen sưu tầm list anh zai của tớ hôm nào hỏi lại xem bao nhiêu roài cái
    Có lẽ phải xin làm quen với người cùng cảnh ngộ cái nhể
  9. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vào trang nhất nhìn không thấy topic đâu, định vào kéo lên cái thì thấy đã vào "các chủ đề cần chú ý" rồi. Kinh thật!
    Chuyện thứ 14 rất thực tế (vì mình cũng đã từng rơi vào). "Trẻ em" mà yêu là mệt lắm
    Mà hình như khi chưa tỏ ý gì thì quyền lựa chọn thuộc về con trai, còn đến khi tỏ ý rồi thì quyền đó lại được trao cho con gái. Và các chàng lại trở thành trung tâm của những câu chuyện cười. Bực thế!
  10. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà ạ. Em xin phép được bày tỏ đôi lời trước khi em kể tiếp mối tình thứ 15 của mình:
    - Em không cố tình nặn ra tật xấu của các chàng để "xa rời", trái lại em trong cuộc sống thực lại ít để ý đến điều đó nhất, thực tế các mối tình còn nhiều hơn thế nhưng em chỉ xin mạn phép kể ra những mối tình mà mình ấn tượng sâu sắc nhất...
    - Em cũng đoán trước được thái độ và phản ứng mọi người sẽ có sau khi đọc bài của em. Người sẽ nghĩ là em là cô gái kiêu kỳ, người sẽ tức giận.........vâng, em cũng không thanh minh hay bao biện đâu ạ, chỉ xin mọi người hãy chú ý vào khía cạnh khác của vấn đề, đừng chú ý xem em là người như thế nào, hãy xem đó là món quà của em gửi tới mọi người để hy vọng góp phần giải toả stress sau công việc....
    - Có bạn đã hỏi là: "Liệu có thể có đến 14 mối tình không? và hình như vẫn còn chưa hết" Đúng là chưa hết đâu ạ. Nếu các bạn để ý hơn các bạn sẽ thấy:
    * Thứ nhất, các mối tình ấy diễn ra trong khoảng thời gian khá ngắn
    *Thứ hai, đôi khi có những khoảng thời gian không có mối tình nào, đôi khi vài ba mối tình lại chồng chéo trong cùng một thời gian, vì đơn giản các mối tình ấy diễn ra ở những địa điểm khác nhau, khi thì trường học, công sở hay.....ngay ở hàng xóm........
    - Em nghĩ không chỉ có mình em mà còn có một số bạn gái nữa cũng có tâm trạng và suy nghĩ giống em, khi mà trong thời đại bị công việc cuốn đi các bạn ấy sẽ có một tâm trạng "lười yêu" và vẫn còn muốn cống hiến.....
    Em chỉ muốn nói vậy thôi ạ, sau đây em xin kể tiếp mối tình thứ 15
    Thân mến!.

Chia sẻ trang này