1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mảnh tình không đầu không cuối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vubao1954, 05/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 15: (Tạm gọi là mối tình kép)
    Đi làm, nhưng tớ vẫn khát khao học tập, tớ đặt kín lịch, chỉ trừ buổi trưa. Khi thì kê ghế ngủ, khi không ngủ được thì đi........hóng chuyện.....
    Trong công ty, nhân viên có đủ ở mọi lứa tuổi, cách phòng tớ mấy phòng là phòng "Personnel division" tạm dịch là "Phòng tổ chức cán bộ", ở cái phòng đấy có 3 nhân viên, 2 nam và một nữ, cô gái thì còn trẻ, nhưng 2 bác kia thì đã già, có khi còn hơn cả tuổi bố tớ. 2 con người ấy có khuôn mặt rất phúc hậu, một béo mập, khuôn mặt tròn, một dong dỏng cao, khuôn mặt hơi xương, điểm chung của 2 con người ấy là mái tóc hoa râm, khoé miệng lúc nào cũng mỉm cười, cả hai đều đã có gia đình và rất biết cách nói chuyện với người xung quanh..........
    Buổi trưa cả 2 người ấy đều về nhà, người béo mập thì đến muộn một chút trong giờ làm chiều, người dong dỏng cao thì đến sớm hơn một chút. Cái người dong dỏng cao ấy sau khi gửi xe bao giờ cũng lấy cớ là để cho cô gái trong phòng ngủ thêm rồi đứng lại nói chuyện với tớ 15, 20 phút cho đến khi tớ trở lại phòng làm việc. Cái con người béo mập thì chỉ nói chuyện khi nào có dịp.........
    Đến một ngày, ngày 8-3, ngày quốc tế phụ nữ, cả công ty đi ăn liên hoan, chỉ duy nhất phòng tớ vẫn làm việc bình thường. Cả công ty vắng lặng khi tớ tha thẩn ngoài vườn cho hết giờ nghỉ, con người dong dỏng cao ấy tiến đến, vẫn dừng lại nói chuyện như mọi khi, rồi tiến sát hơn, tớ lùi dần vào tận bức tường của phòng làm việc. Người đàn ông đưa tay béo má tớ một cái, bất ngờ kéo tớ lại, vòng tay ôm rồi hôn chụt 1 cái vào má. Tớ sốc, tớ cố tình nói thật to:
    - Chú làm gì thế, xin chú đừng đùa như thế vì không được hay lắm đâu ạ, sếp cháu vẫn đang làm việc ở trong phòng đấy, nếu chú muốn thì mời chú vào chơi........
    Người dong dỏng cao lí nhí:
    - Không, đứng đây thôi.
    Rồi ông ấy nhìn tớ chằm chằm, túm áo tớ định hôn vào môi, nhưng tớ đã đề phòng trước nên chúi người tránh được.......
    Sau đấy, tớ không làm ầm ĩ, tớ cố tình quên như chưa bao giờ có chuyện gì vì tớ muốn giữ lại một chút thể diện cho một con người, nhưng tớ không bao giờ chào con người dong dỏng cao đó nữa và đã cảnh giác hơn trong các mối quan hệ.........
    Một thời gian sau, người dong dỏng cao về hưu, chỉ còn lại người béo mập, nhưng bác này tuổi cũng đã cao nên cũng chỉ được thêm 1, 2 tháng bàn giao công việc và cũng về hưu nốt, trước khi về, người ấy gặp tớ, vẫn gọi tớ là con, nhưng rồi bất thần choàng tay ôm tớ, định hôn nhưng tớ tránh được. Với người đàn ông này, tớ vẫn chào hỏi bình thường, nhưng sự tôn trọng của tớ đã giảm đi một nửa, còn với người dong dỏng cao, thì sự tôn trọng đã hết....
    Giờ đây, tớ không còn gặp lại 2 con người đó nữa, nhưng niềm tin của tớ đã bị đánh cắp, tớ để mọi thứ trôi đi cũng như hờ hững đón nhận khi nó đến, bao gồm cả mối tình thứ 16....
  2. ThuZet

    ThuZet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    ái chà ! topic này dính lên trên tớ mới để ý đấy, trước tớ đọc lướt lướt quá chã thấy đầu với cuối thật , hôm nay CN mới rảnh đọc , công nhận là hay thật, nghe có vẻ thật hơn vô số cchuyện ty khác mà tớ đọc, dưng mà nếu thế này liệu số đơn vị có đến hàng trăm kô đây
    Được thuzet sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 10/12/2006
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 16:
    Tớ rất hay tâm sự với mẹ, vì tớ không có chị em gái. Mẹ bảo tớ khó tính, cả nhà bảo tớ khó tính, tớ cũng thấy mình khó tính....Và tớ cần học cách chịu đựng và không hoàn hảo hoá mọi thứ. Tớ đã đến với anh từ quan điểm này, yêu nhau nhưng anh ấy bộc lộ tình yêu thật khác lạ. Anh ấy là một người ở nông thôn. Tớ không phân biệt thành phố với nông thôn vì tớ thấy như thế thật lố bịch. Anh ấy quan tâm đến tớ, hầu như tối nào cũng đến, đưa tớ đi chơi.....ngày nào cũng vậy. Tớ yêu và tớ cũng có nhu cầu gần gũi như ai, mang tiếng là người yêu mà anh ấy đi cách xa tớ hàng dặm, mỗi lần tớ chủ động nắm tay thì chỉ được một lúc anh ấy giật ra rồi bảo:
    - Nóng lắm, tay em toàn mồ hôi...........
    Cách anh ấy thể hiện tình yêu là anh ấy ôm tay tớ, rồi cấu véo, nghịch cái lớp da nhăn nheo chỗ khuỷu tay, anh ấy cười khanh khách, rồi cả buổi tối cứ nghịch mãi như thế........Tớ buồn, tớ muốn được ôm hôn, để thấy anh ấy yêu tớ, để mối tình của tớ cũng bình thường như các mối tình khác.......nhưng anh ấy chỉ nghịch chỗ da ấy thôi. Tớ chờ đợi, rồi tớ chủ động hỏi:
    - Sao anh không hôn em.......
    Anh ấy bảo, Em biết là anh yêu em là được rồi, đâu cần phải hôn mới là tình yêu. Em lớn rồi, việc gì cứ phải nhõng nhẽo mơ mộng như trẻ con thế. Rồi anh sẽ đưa em về nhà, giới thiệu với bố mẹ, chúng mình sẽ cưới nhau, có những đứa con, thế mới là một gia đình hạnh phúc.........
    Tớ đỏ mặt vì xấu hổ, vì tức giận, vì thất vọng,......vì hàng tá cảm xúc đan xen........Anh ấy vẫn đến, vẫn đưa tớ đi ăn, vẫn chỉ ôm cánh tay tớ, rồi cấu véo, rồi nghịch chỗ da nhăn nheo nơi khuỷu tay, rồi cười khanh khách......Tớ thấy cảm xúc của mình bị chết dần, tớ trốn gặp anh ấy, không nghe những cuộc điện thoại, và ít trả lời các tin nhắn.........Cho đến một hôm.......
    Tớ đang đi chơi với cô bạn thân, thường thì buổi tối tớ luôn làm theo một lịch trình đã có sẵn, rất ít khi phá cách đi chơi, trừ khi anh ấy đến. Và cũng cái tối hôm đó, tớ lại thấy anh, ôm tay một cô gái khác, một cô gái có vẻ như cũng ở nông thôn. 2 người cười đùa vui vẻ, anh nghịch cái chỗ da nhăn nheo nơi khuỷu tay cô gái, và cô ấy cũng nghịch lại như vậy, tớ đã lặng đi nghe tim mình chảy ra, nghe từng lời anh ấy nói với cô gái: "Anh sẽ đưa em về, chúng mình sẽ có những đứa con........."
  4. iluvhn

    iluvhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Từ số 1 - 14 quả thật là những câu chuyện tình củm rất vui.
    Nhưng đọc đến số 15 của bạn thì ... ... cái này đâu có thể gọi là chuyện tình cảm được, chính sác hơn phải là "hiện tượng lạm dụng hay quấy rối gì gì đó trong công sở" - một vấn đề thực sự nhức nhối và thích hợp cho một topic hoàn toàn mới đấy bạn vubao ạ.
    Cái vụ harashment này thì thế giới tốn kô biết bao nhiêu giấy mực rồi .. nhưng có lẽ bây giờ mới thấy lần đầu tiên trên ttvnol này.
    Rất xin lỗi các bạn nếu mình đi lạc đề, nhưng trước tiên là xin chia sẻ sự cảm thông với bạn vubao về vụ "tai nạn" với 2 bác giề này.
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh rất nhiều vì đã chia sẻ, em không dám nói đến chữ "yêu" trong các mẩu chuyện của mình, mà chỉ xin dùng chữ "tình" chung cho tất cả. Em xin được kết thúc topic của mình bằng số 18, nhưng trước đấy, em xin kể tiếp số 17........
  6. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 17:
    Chàng ở nông thôn, nhưng tất cả các thứ trên người chàng không hề nói lên điều đó. Mái tóc hơi dài, khuôn mặt đẹp trai, thậm chí rất đẹp. Dáng người cao, chỉ có giọng nói là hơi ngọng, mới đầu tớ tưởng chàng là người Thanh Hoá vì chàng không phát âm được dẫu ~. Tớ cũng chẳng vì thế mà không yêu chàng. Nhìn bên ngoài chàng có vẻ trầm tính, nhưng tính nết lại trái hẳn........
    Chàng rất "đú", đú đúng nghĩa, bởi vì nhà chàng cũng chả khá giả gì. Lần ấy tớ muốn mua điện thoại mới, vì cái cũ cũng đang hỏng. Tớ xin bố được vài triệu, nhờ chàng đi xem giúp vì tớ là con gái nên chả biết gì mấy về điện tử. Chàng nằng nặc đòi tớ phải mua N-Gage, hồi ấy loại máy ấy mới ra, tớ không thích lắm vì nó to quá, nhìn cũng không nữ tính. Chàng giận, chàng cầm luôn mấy triệu mà tớ đưa cho, và chỉ chịu mua điện thoại khi tớ đồng ý N-gage. Tớ không còn cách lựa chọn. Chàng chỉ cho tớ cầm một lúc rồi giật lấy bảo là mượn đi một tý, rồi chàng đi luôn đến tối........tớ sốt ruột lấy máy của bạn nháy chàng về, chàng cũng chẳng thèm nghe, rồi tắt máy luôn, vì chàng biết tớ gọi. Sáng hôm sau chàng mang máy đến, cũng chả thèm xin lỗi tớ mà toét miệng ra cười. Tớ không nói, chỉ cầm lấy máy xem có ai gọi không. Rồi chàng lại giật lấy, chơi các trò chơi điện tử, chán, lại xem ca nhạc. Chàng cũng chả thèm để ý thái độ của tớ nữa, rồi chàng bảo muốn mượn máy tớ và nhờ tớ gọi điện vì tối có mấy đứa bạn rủ đi uống rượu, sợ say không về được. Tớ gọi, lúc đầu chàng nghe bảo là tí nữa anh về, rồi sau cũng chẳng buồn nghe nữa và tắt máy luôn, chiều hôm sau mới đem trả.....
    Tớ cáu, tớ còn có công việc nữa, tớ nhẹ nhàng chàng không nghe, tớ ức phát khóc rồi to tiếng:
    - Từ giờ em không đồng ý cho anh động vào điện thoại của em nữa....
    Chàng bĩu môi, nguýt dài:
    - Có mỗi cái máy mà tinh tướng.........
    Tớ ức, nhưng tớ lại mau quên. Còn chàng thì không, chàng xét nét tớ nhiều thứ, còn hơn cả mẹ chồng với nàng dâu, ở đây tớ không dám nhắc tới sự chênh lệch về trình độ văn hoá, nhưng tớ càng cố gắng thì chúng tớ càng không hợp, chàng càng ngày càng vô lý và ngang bướng.....
    Đứa bạn tớ vay tiền, nhưng mãi mà chẳng trả, tớ buột miệng bảo chàng:
    - Đứa bạn em vay tiền, nhưng mãi chẳng trả anh ạ, cũng có vài trăm thôi, em có nên hỏi không, vì em cũng hết tiền rồi, ngại nhỉ...
    Chàng không để tớ nói nốt, mà chặn họng ngay:
    - Một tháng em đi làm hơn người ta, cho người ta vay vài trăm mà sợ mất, kiết xỉ nó vừa thôi..........
    Tớ không nói nữa, nước mắt trào ra ở khoé mắt, tớ kiết xỉ à? có lẽ vậy. Chàng "phóng khoáng" nhưng cũng rất hay xin tiền tớ: "Cho anh vài nghìn" mà chẳng giữ cái thể diện tối thiểu của một thằng đàn ông.....
    Tớ lại tạm quên, khi tình yêu đã quá căng thẳng, tớ vẫn cố gắng vun đắp, vẫn vui vẻ tỏ ra bình thường. Một buổi đi làm về, gặp chàng tớ bảo:
    - Ui, lâu quá em không đi đánh chìa khoá, hôm nay em đánh chìa khoá chìm, họ bảo của Nhật khó đánh lấy 30 nghìn anh ạ.....
    Chàng ngắt lời luôn:
    - Chắc em lại khoe mẽ, lại bảo là làm cho Nhật nên nó mới lấy 30 nghìn chứ gì........
    Giọt nước làm tràn ly, tớ không thể kiên nhẫn hơn, chúng tớ không thể yêu nhau mà cứ chành choẹ mãi thế, tớ hét lên:
    - Ừ đấy, em khoe mẽ đấy, em bảo là em làm cho Nhật và tháng em được trả..........bằng này đấy..
    Tớ đuổi chàng về, tớ ném tất cả mọi thứ khiến tớ nhớ tới chàng đi, số điện thoại tớ cũng đổi. Tớ mua điện thoại khác và cầm đồ cái N-Gage và cũng cầm đồ luôn cuộc tình của mình ở đó mà chẳng bao giờ chuộc ra nữa..............
  7. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy topic của bạn vubao rất hay. Tớ không quan tâm đến việc nó có phải hòan tòan là sự thật hay không vì dù có phải chuyện vubao hay của ai thì nó cũng là những kinh nghiệm mà chúng ta nên biết, nên tránh trong tình yêu, trong cuộc sống. Tớ không nghĩ bạn vubao khó tính đâu mà tớ nghĩ tình yêu không thể dễ dãi, có những thói xấu, có những câu nói, hành động bỏ qua được hoặc có những người bỏ qua được và cũng có những điều không thể bỏ qua hoặc có người không thể bỏ qua. . Tớ hoan ngênh vubao vì đã tâm sự chuyện của mình. Tặng bạn 5* làm quen nhé.
    Tớ nghĩ rằng không nên để topic kết thúc ở đây mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ (không mang ý nghĩa là bêu xấu ai cả hay giới nào cả) mà chỉ là cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm yêu. Make this world is a better place for us!
    Tớ cũng xin góp chuyện một tý :
    Tớ và anh ng yêu cũ chia tay cũng được 4 năm rùi. Anh ấy và tớ đều sắp lập gia đình. Rùi một hôm anh nhắn tin rủ tớ đi uống nước, trước đó thì cũng thỉnh thoảng gặp nhau vì học cùng lớp vả lại chia tay nhau cũng nhẹ nhàng thui. Ngồi nói chuyện dông dài mãi rùi anh mang ảnh cưới ra khoe. Đến lúc chuẩn bị chia tay về thì đưa cho tớ một phong bì đựng toàn ảnh hồi yêu nhau và đợt đi chơi cùng 2 đứa bạn khác. "Em cầm chỗ ảnh này về hộ anh, đưa cho vợ chồng Chi Đức (2 đứa bạn đó" giữ cũng được". Tớ điên hết cả người, sao lại có người hèn thế, tớ cười nhạt "Anh không giữ thì vứt đi, mình không muốn giữ lại nhờ người khác giữ hộ. Chúng nó có phải thùng rác của anh đâu". Đành rằng hết yêu nhau mà lại sắp có bà xã về ở cùng thì phải dọn dẹp mấy kỷ niệm yêu đương đó, nhưng đem giả tớ (cứ như dứt tình lần 2) ấy thì kém quá. Chẹp, cú, chả thèm đi đám cưới nữa. Hết hẳn vương vấn hình ảnh đẹp!!
    @ vubao: sorry bạn, không hiểu sao mà chức năng bình chọn cá nhân không hoạt động. Tớ đành vote cho bài của bạn vậy. Chúc bạn vui!
    Được foreveru sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 10/12/2006
  8. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 18:
    Mối tình thứ 18 - mối tình cuối trong các mối tình không đầu không cuối, tớ hy vọng thế- đã chết đúng vào ngày sinh nhật tớ.
    Người đàn ông của mối tình này là bạn học cấp 3 của tớ, hiện đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Năm nào sinh nhật tớ bạn ấy cũng viện lý do để ra bắc, khi thì đi làm việc, khi thì gặp mặt gia đình,...tóm lại từ khi bọn tớ biết nhau, sinh nhật nào tớ cũng có bạn ấy.
    Tất cả những hành động của bạn ấy đều nói lên bạn ấy yêu tớ, cả các món quà cũng vậy....Tớ không muốn mình ngộ nhận nên cũng giữ khoảng cách. Trước hôm sinh nhật tớ, bạn ấy lại bay ra, chuẩn bị khá nhiều tiền để sinh nhật tớ. Nhẹ nhàng trách tớ vô tình........
    Tớ xúc động trước tấm chân tình ấy, không phải vì tiền, vì tất cả hành động mà bạn dành tặng tớ, tối hôm sau, tớ nhắn cho bạn một cái tin, nói bóng gió về cảm nhận của mình.....Ôi chao, cái số tớ đã thế rồi, thượng đế đã cho thế thì tớ xin nhận thế, chả buồn phiền oán trách gì. Bạn ấy bảo bạn ấy sắp lấy vợ, bạn ấy ra sinh nhật tớ lần cuối vì tớ vô tình quá không biết đến tình yêu của bạn ấy, và bảo tớ hãy quyết định ngay đi trước khi quá muộn...........
    Tớ còn có thể quyết định gì được nữa, khi tình yêu dường như đã nằm chắc trong tay thì lại vuột mất.......
    Tớ đã lựa chọn cho mình một con đường khác, làm sao tớ có thể đồng ý yêu anh để người vợ sắp cưới của anh vào ngõ cụt...???? Ôi tớ buồn quá rồi, không viết nữa đâu, kết thúc topic này ở đây thôi.............
  9. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    - Hehehe, em xin cảm ơn tất cả mọi người, nếu có thể được em sẽ cố gắng đi dự đại hội ttvn lần này.........cho biết
    - Tối nay em về em sẽ mở Hoài Linh xem lại, để tươi vui lên một tý, sau chuyến công tác cuối tuần em về em sẽ xin tiếp tục với bác sếp em thêm ạ. Hy vọng cả nhà sẽ có thêm nhiều nụ cười, tránh stress...
    - Em vừa nhìn thấy dưới cái nick của mình là chữ "thành viên quen thuộc", Em vào chưa được 1 tháng mà cũng đã là "thành viên quen thuộc" rồi à. Vui quá đi mất!
    - Em đến với nhà mình rất tình cờ ạ, hôm đấy em tìm cái gì đó, bèn vào google search, ai dè tìm được địa chỉ này, thế là cứ vào đây đong đưa từ hôm đấy........
    - Em nghĩ là chắc em cũng chả "đứng đắn" được ngay đâu, còn phải "đong đưa" dài dài nữa đấy ạ. Em rất mong được mọi người thông cảm.
    Vây hôm nay xin được kính báo, để họ hàng gần xa, bà con cô bác xóm phố tới........chia vui.
    Thông cáo đến đây là hết. Trong lúc..........bối rối, có gì sơ suất xin được lượng thứ.........
  10. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Vubao oi ! Vậy em đành xa bọn anh thế sao , nhưng biết sao được vì n = 18 rùi phải không em . Chúc em nhiều hạnh phúc và nhiều niềm vui nha , khi nào có n = 19 thì báo cho cả nhà cùng biết nhá !

Chia sẻ trang này