1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG MẪU BẠN TRAI CỦA CON GÁI THỜI NAY !!!!<<<<<mời tất cả các girl vào và cả các bạn b nữa>>>>

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vtv_6, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hề nói đùa à? bi giờ đứa nào có khả năng khai thác tiềm năng tốt nhất thì đó sẽ là kẻ chiến thắng! nhưng mà đồng chí muốn nói là trả giá gì đấy!
    nhưng tui xin có đôi lời muốn ngỏ! những đứa con gái như thế chắc cho tui tui cũng bó tay mặc dù chưa có ai! nhưng họ luôn muốn khoe khoang với bạn bè mà! đó là những đứa chạy theo vật chất và sống theo kiểu hưởng thụ và thực dụng hết sức! dường như họ quên mất bản thân họ mà thay vào đó là sự liều lĩnh và sự đua đòi chạy theo một cái gì đó hết sức là nhí nhố! họ sẵn sàng đánh đổi cả bản thân họ để lấy sự hào nhoáng bên ngoài mà không phải ai cũng nể phục! không muốn nói nhiều người ghét!
    một chàng trai nhìn bóng bẩy, nhìn rất sành điệu đi con xe xịn! hắn sẽ dễ dàng kiếm được một cô bé ngồi đằng sau xe hắn! vì tôi có thể nói rằng số lượng những đối tượng con gái như thế không phải là ít! họ sẵn sàng chết và chạy theo những chàng trai như vậy và tất nhiên họ cứ tận hưởng đã mà không biết sẽ đi dến đâu! thật hài hước! hic...
    không biết trong Forum của mình có bao nhiêu người như thế nhỉ?
    quyet khong yeu theo loi cha me
    song co don quyet chi tu than
  2. nguyenquan

    nguyenquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá, bao nhieu co gái thích tôi mà tôi đâu có gì như vtv_6 nói đâu.
    Đặc biệt là người yêu tôi, Cô ấy yêu tôi vì tôi là tôi chứ không phải vì cái gì khác cả.
    vtv_6 làm ơn thật dở ẹc
    [size=3.5]Olimp[size=3.5]
  3. bottomup

    bottomup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn thì cũng đúng đấy chứ. Nhưng ai lại thân con gai xinh đẹp như vậy, thuỳ my như vậy lại yêu phải một tên trọc phú. Uổng quá. Và yêu được, người con trai cần có trí tuệ nữa chứ nhỉ. Mà không có tài thì lấy cái gì ăn để mà chung thuỷ với nhau đây. Đó là về khía cạnh tài năng. Còn về khía cạnh tinh thần, có lẽ anh chàng đẹp trai kia lại không la một chỗ dựa tinh thần. Lúc có chuyện, anh chàng thờ ơ được ư? Mình thấy như vậy thì cho mình xin phép. Nói chung thi minh không thể tách thế giới vật chất ra được. Cho dù mọi người nghĩ đó la tầm thường, nhunwg no là nền tảng cho sau này. Minh biết chân lý thì co nhiều chứ không phải một. Nen mình chỉ đưa ra ý kiến của mình vây thôi.

Chia sẻ trang này