1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

    Chuyện thứ 1
    Ai ở dơ nhất ?

    Một ngày nọ, một số vị chóp bu trong Đoàn thanh niên các trường ĐH đang ngồi chơi tán dóc chợt nảy ra ý tưởng muốn tổ chức cuộc thi xem sinh viên trường nào được nhận danh hiệu ở dơ nhất. Thế là hôm sau, thông báo được dán khắp nơi, báo đài quẳng cáo rầm rộ, các công ty dầu gội, xà phòng, nước hoa và cả ...thuốc tẩy chen nhau xếp hàng để xin được góp phần được vinh dự tài trợ cho cuộc thi có một không hai này. Rất nhiều trường ĐH, cao đẳng và THCN đã tuyển lựa gắt gao từ trong trường đến KTX để chọn ra các thành phần ưu tú nhất trường cử đi tham dự.
    Sau nửa tháng, vòng loại của cuộc thi đã hoàn tất và kết qủa là 3 trường xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết, đó là:
    Trường ĐH Bách Khoa, với phương châm: luôn luôn thích nghi trong mọi tình huống.
    Trường ĐH Kinh tế, với phường châm : Sự kiên trì là chìa khoá của thành công.
    Trường ĐH Y dược: trường này lọt vào CK là một bất ngờ lớn của giải, với phương châm: Cho đối thủ biết ta là ai.

    Trận Chung kết được tổ chức một cách rầm rộ. Khán giả và hàng ngàn phóng viên báo chí trong nuớc và nước ngoài đã chuẩn bị từ mờ sáng đến dành chỗ để được vinh dự chứng kiến cuộc thi có một ko hai này . Các hãng thông tin quốc tế như Reuter, CNN, BBC đã sẵn sàng truyền hình trực tiếp cuộc thi lên toàn thế giới. Các nhà tổ chức đã chuẩn bị trước một tháng rất kỹ càng và đã hứa trước rằng sẽ bảo đảm sẽ đem đến sự khủng hoảng, kinh tởm và đáng sợ cho các thí sinh dự thi.
    Đúng 9 giờ sáng, cuộc thi bắt đầu. Đề thi của vòng CK này rất đơn giản: "Ai chịu đựng được lâu nhất là thắng". BGK công bố đội ĐH Y dược bốc thăm và được ưu tiên mở màn cho cuộc thi. Các thí sinh của ĐH Y dược dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả đang hiên ngang bước vào nơi thi đấu, đó là một khu nhà âm u, mục nát đựoc BTC chuẩn bị từ truớc. Khi thành viên của đội ĐH Y vừa khuất sau cánh cửa của khu nhà thì khán giả bên ngoài thình lình nghe thấy những tiếng rú khủng khiếp xen lẫn với những tiếng la hét. Chỉ ko đầy 5 giây sau, từng thành viên của ĐH y dược kẻ thì bò, ngườì thì lết ra khỏi cửa, mặt cắt ko còn giọt máu, bất tỉnh nhân sự.
    Sau một hồi chấn tĩnh, BGK tuyên bố đội thứ hai: ĐH Kinh tế sẽ bước vào cuộc thi. Mặc dù rất nhiều băng rôn và sự cổ vũ của mọi người nhưng trước tình cảnh của đội ĐH y dược thê thảm như thế, các thành viên ĐH Kinh tế cũng cảm thấy rất lo lắng khác hẳn với lúc trước khi cuộc thi bắt đầu. Đội KT từ từ bước vào trong khu nhà hắc ám. Sau hơn 10 phút, khán giả chợt nghe nhiều tiếng động, tiếng bước chân chạy dồn dập. Và từ cửa, thành viên của đội ĐH Kinh tế xô đẩy, chen lấn nhau, người thì bịt mũi, kẻ thì nôn oẹ, mặt mày thất thần, thở hổn hển.
    Đội ngũ Y tế của giải đã chuẩn bị từ trước đã cấp tốc tiến hành công việc hồi sức cho toàn đội KT.
    Và cuối cùng, thời điểm lịch sử đã đến. BGK công bố phần thi của ĐH BK bắt đầu. Từ phía sau BTC, đội BK bước vào, người nào người đó quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, chân nọ đá chân xiêu. Hỏi ra mới biết là các thành viên của đội tối qua vừa cùng nhau nhậu đến 3 giờ sáng hết 5 lít rượu đế và hơn 20 lit bia "lên đời" . Cuộc thi bắt đầu, cả đội ĐH BK lững thững trông rất ung dung bước vào khu nhà. Cửa chính đóng lại và bên ngoài mọi người hồi hộp ko biết kết qủa của đội BK sẽ ra sao, có thê thảm như hai đội bạn ko?
    5 phút, mười phút, 20 phút...nửa tiếng. BGK đã sốt ruột và lo lắng ko biết tình hình của đội BK trong đó thế nào. Rất nhiều tình huống được đưa ra và mọi người lo sợ đội BK đã gặp nguy hiểm ko thể quay lại được. Đội cứu hộ được huy động với trang bị mặt nạ phòng độc, quần áo chống lửa và các thiết bị đã xông vào. Sau khi họ vượt qua những căn phòng vô cùng khủng khiếp và bước vào căn phòng cúi cùng thì mọi người kinh ngạc trông một cảnh rất ấn tượng: Toàn đội BK phanh áo gác chân lên nhau...ngủ. Xung quanh ngoài các thứ...mất vệ sinh, mọi người còn thấy cơ man nào là chuột, bọ, gián bò lên người, lên mặt các thành viên đội BK và người nào người ấy vẻ mặt rất ư là thoả mãn, sung sướng.
    Và kết qủa :
    Đội BK vô địch một cách rất xứng đáng.<img src='images/emotion/dazzler1.gif' border=0 align=middle>



    Được shogun tuongquan sửa chữa / chuyển vào 04/01/2003 ngày 18:05
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ý tưởng nói chung có sáng tạo, dí dỏm! Nhưng nội dung thì cực kỳ *********!
    Ai biểu mấy girls cứ theo phá ảnh hoài, ảnh tẩu hoả nhập ma rồi! Yêu cầu chở dzô Từ DZũ gấp để chỉnh hình! Không khéo Shogun biến thành chàng trai sa mạc thì tiêu bà con ui!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  3. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    ý tưởng nói chung có sáng tạo, dí dỏm! Nhưng nội dung thì cực kỳ *********!
    Ai biểu mấy girls cứ theo phá ảnh hoài, ảnh tẩu hoả nhập ma rồi! Yêu cầu chở dzô Từ DZũ gấp để chỉnh hình! Không khéo Shogun biến thành chàng trai sa mạc thì tiêu bà con ui!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Trong đám thần dân BK đó, một gương mặt cực kì quen thuộc trên box BK đã hiện ra... Shogun tướng quân! Vẻ mặt anh đang cực kì thư giãn, miệng nhai nhóp nhép vài con gián lỡ chân rơi vào...

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Trong đám thần dân BK đó, một gương mặt cực kì quen thuộc trên box BK đã hiện ra... Shogun tướng quân! Vẻ mặt anh đang cực kì thư giãn, miệng nhai nhóp nhép vài con gián lỡ chân rơi vào...

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    He he, dzui wá. Papa em-be (cũng là dân BKer 100%) kể người bạn chung lớp mặc quần áo xong thì mắc lên dây, tuần sau...mặc lại, cỡ mí... tháng mới giặt 1 lần, hi hi
    Công nhận bác Shogun tả chân thực ghê đi--->xứng đáng là 1 thành viên trong đội tuyển mà bác kể trên
    If you love someone, tell them
  7. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 2
    Ai tóc vàng hoe nhất
    Trên một chuyến bay từ HN đi SG, có ba hành khách ngồi cạnh nhau. Một nhà kinh tế học trẻ với tư thế ngồi cho cả hai chân lên ghế và rung ngón chân thò ra từ đôi tất thủng cáu bẩn, và hai kỹ sư BKSG cũng ở dơ chả kém, lại còn lắm mồm. Nhà kinh tế được xếp ghế ngoài, sát lối đi còn hai chàng kỹ sư ở phía cửa sổ máy bay. Hai chàng kĩ sư liến thoắng bình phẩm nhận xét về sự bẩn và dơ với vẻ khinh khỉnh, mặc kệ nhà kinh tế ở giữa đang cau mày khó chịu.
    Một lát sau, khi đã khô cổ họng. Chàng kỹ sư thứ nhất định đi lấy nước uống.
    Nhà kinh tế: Tôi có thể lấy dùm anh, vì tôi cũng định kiếm một thứ gì đó để uống.
    Kỹ sư 1: Oh tốt wá, anh có thể lấy hộ tôi một chai Coca.
    Nhà kinh tế đi khỏi, chàng kỹ sư thứ nhất cười bí hiểm và nhổ nước miếng vào chiếc giày bên trái của nhà kinh tế. Một lát, nhà kinh tế quay về và đưa chai Coca cho chàng kỹ sư, vẻ mặt rất thoả mãn.
    Sau khi chàng kỹ sư thứ nhất đã uống gần hết chai coca, thì chàng kỹ sư thứ hai mới thỏ thẻ lên tiếng nhờ nhà kinh tế có thể lấy hộ mình một chai Coca nữa được không. Nhà kinh tế rất nhanh nhẹn gật đầu và lại lạch bạch chạy chân đất đi tìm nước. Chàng kỹ sư thứ hai nhổ nước miếng vào chiếc giày còn lại của nhà kinh tế rùi quay sang bạn cười hả hê. 10' sau, nhà kinh tế trở lại, cười tươi rói và đưa chai Coca cho chàng kỹ sư thứ hai. Khi đã cơn khát, hai chàng kỹ sư lại quay sang nói chuyện với nhau...
    Máy bay chuẩn bị hạ cánh, nhà kinh tế thò chân xuống đi giày, khi phát hiện chuyện gì đã xảy ra, nhà kinh tế liền cao giọng:
    - Chúng ta làm tất cả những điều này rốt cuộc là vì cái gì nhỉ. Những hành động như nhổ nước bọt vào giày người khác, và đi vệ sinh vào chai Coca ?
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  8. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 2
    Ai tóc vàng hoe nhất
    Trên một chuyến bay từ HN đi SG, có ba hành khách ngồi cạnh nhau. Một nhà kinh tế học trẻ với tư thế ngồi cho cả hai chân lên ghế và rung ngón chân thò ra từ đôi tất thủng cáu bẩn, và hai kỹ sư BKSG cũng ở dơ chả kém, lại còn lắm mồm. Nhà kinh tế được xếp ghế ngoài, sát lối đi còn hai chàng kỹ sư ở phía cửa sổ máy bay. Hai chàng kĩ sư liến thoắng bình phẩm nhận xét về sự bẩn và dơ với vẻ khinh khỉnh, mặc kệ nhà kinh tế ở giữa đang cau mày khó chịu.
    Một lát sau, khi đã khô cổ họng. Chàng kỹ sư thứ nhất định đi lấy nước uống.
    Nhà kinh tế: Tôi có thể lấy dùm anh, vì tôi cũng định kiếm một thứ gì đó để uống.
    Kỹ sư 1: Oh tốt wá, anh có thể lấy hộ tôi một chai Coca.
    Nhà kinh tế đi khỏi, chàng kỹ sư thứ nhất cười bí hiểm và nhổ nước miếng vào chiếc giày bên trái của nhà kinh tế. Một lát, nhà kinh tế quay về và đưa chai Coca cho chàng kỹ sư, vẻ mặt rất thoả mãn.
    Sau khi chàng kỹ sư thứ nhất đã uống gần hết chai coca, thì chàng kỹ sư thứ hai mới thỏ thẻ lên tiếng nhờ nhà kinh tế có thể lấy hộ mình một chai Coca nữa được không. Nhà kinh tế rất nhanh nhẹn gật đầu và lại lạch bạch chạy chân đất đi tìm nước. Chàng kỹ sư thứ hai nhổ nước miếng vào chiếc giày còn lại của nhà kinh tế rùi quay sang bạn cười hả hê. 10' sau, nhà kinh tế trở lại, cười tươi rói và đưa chai Coca cho chàng kỹ sư thứ hai. Khi đã cơn khát, hai chàng kỹ sư lại quay sang nói chuyện với nhau...
    Máy bay chuẩn bị hạ cánh, nhà kinh tế thò chân xuống đi giày, khi phát hiện chuyện gì đã xảy ra, nhà kinh tế liền cao giọng:
    - Chúng ta làm tất cả những điều này rốt cuộc là vì cái gì nhỉ. Những hành động như nhổ nước bọt vào giày người khác, và đi vệ sinh vào chai Coca ?
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Shongun có biết, sau khi ông đăng mấy cái bài xuyên tạc nầy, tổng số girls đăng ký ái mộ chim oanh vũ giảm kỉ lục không? Từ 2 triệu sáu trăm mười tám nghìn bốn trăm mười tám người giảm chỉ còn xấp xỉ hai triệu dzưỡi thôi, đây là mức giảm kỷ lục suốt 25 năm nay đấy!(theo kết quả bình chọn trên mạng)

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Shongun có biết, sau khi ông đăng mấy cái bài xuyên tạc nầy, tổng số girls đăng ký ái mộ chim oanh vũ giảm kỉ lục không? Từ 2 triệu sáu trăm mười tám nghìn bốn trăm mười tám người giảm chỉ còn xấp xỉ hai triệu dzưỡi thôi, đây là mức giảm kỷ lục suốt 25 năm nay đấy!(theo kết quả bình chọn trên mạng)

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi

Chia sẻ trang này