1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều đẹp trời, đường phố tấp nập xe cộ. Pajero đang bon bon chiếc Epicuro trên đại lộ danh tiếng của đường phố Sài Gòn! Chạy tới đâu là con gái chạy ra đường nhìn theo tới đó. Pajero hết sức tự hào: Sài Gòn có mấy chiếc như dzầy, mà trong mấy người chạy trên chiếc nầy,có mấy thằng được phong độ như mình chứ, thật quá khoái, hí hí hí...
    Roétttttttttt.....
    Rồi, tiếng còi quen thuộc, Tiểu Bảo từ khi từ bỏ nhiệm vụ trật tự viên giao thông, nhờ quan hệ bừa bãi, í wên,quan hệ rộng rãi nên đã lên chức CSGT. Mấy lần trước, pajero đều bị hắn thổi nên lần này rút kinh nghiệm, trang bị tận răng. Cho ông xét đủ thứ luôn,đừng hòng vạch lá tìm sâu nhá.
    Kênh xì po Pajero xong, Tiểu Bảo bắt đầu xét hỏi giấy tờxe, bằng lái, biên lai bảo hiểm, phiếu bảo hành, giấy chứng nhận sức khoẻ...nhưng tất cả đều good hết. Tức quá, Tiểu Bảo bèn chuyển qua kiểm tra xe: thắng xe, đồng hồ xe, đèn xe, bánh xe, yên xe, xăng xe, còi xe... trong khi chờ đợi, Pajero lấy tờ tạp chí ra coi, phì phèo điếu thuốc ra vẻ đắc chí, khoái trá lắm cơ! Cho you tìm tới sáng cũng ko có lỗi gì, nhất quá tam thôi chứ cha nội!!!
    Càng tìm,TBảo càng tức,nhất quyết phải kiếm cớ phạt nó mới chịu. Nhưng... có lẽ lần này nó hên... thôi được. Tiểu Bảo lôi chai rượu trong túi ra:
    - " Very good, lần này cậu chấp hành rất tốt, tôi mời cậu một ly nhé."
    -(nghi ngờ)Tui uống để ông phạt tui à? Tuichẳngcó fool đâu!
    -( ra vẻ thành thật) Đừng lo,tôi hứa là không phạt mà, uống đi nào! ha ha...
    -Thôi được, cám ơn nhé! (ực liền). Thôi, tui đi đây, mai mốt nhớ đừng làm phiền tui nữa à!
    Nói xong nhấn ga xé gió liền.
    ..........................................................................................
    píp píp píp
    "Allo, Saladin hả? Tớ là TiểuBảo đây, cậu nhớ lần trước đi nhậu thịt chó tớ thiếu cậu 100K không? À,vậy cậu lấy tiền ấy trong túi của cái thằng có hơi rượu đang chạy chiếc xe Epicuro sắp đến nhé! Tớ vừa thuốc nó đó! VẬy là quề nghen"
    Họ đúng là bạn của người dân, nhưng là kẻ thù của tài xế


    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều đẹp trời, đường phố tấp nập xe cộ. Pajero đang bon bon chiếc Epicuro trên đại lộ danh tiếng của đường phố Sài Gòn! Chạy tới đâu là con gái chạy ra đường nhìn theo tới đó. Pajero hết sức tự hào: Sài Gòn có mấy chiếc như dzầy, mà trong mấy người chạy trên chiếc nầy,có mấy thằng được phong độ như mình chứ, thật quá khoái, hí hí hí...
    Roétttttttttt.....
    Rồi, tiếng còi quen thuộc, Tiểu Bảo từ khi từ bỏ nhiệm vụ trật tự viên giao thông, nhờ quan hệ bừa bãi, í wên,quan hệ rộng rãi nên đã lên chức CSGT. Mấy lần trước, pajero đều bị hắn thổi nên lần này rút kinh nghiệm, trang bị tận răng. Cho ông xét đủ thứ luôn,đừng hòng vạch lá tìm sâu nhá.
    Kênh xì po Pajero xong, Tiểu Bảo bắt đầu xét hỏi giấy tờxe, bằng lái, biên lai bảo hiểm, phiếu bảo hành, giấy chứng nhận sức khoẻ...nhưng tất cả đều good hết. Tức quá, Tiểu Bảo bèn chuyển qua kiểm tra xe: thắng xe, đồng hồ xe, đèn xe, bánh xe, yên xe, xăng xe, còi xe... trong khi chờ đợi, Pajero lấy tờ tạp chí ra coi, phì phèo điếu thuốc ra vẻ đắc chí, khoái trá lắm cơ! Cho you tìm tới sáng cũng ko có lỗi gì, nhất quá tam thôi chứ cha nội!!!
    Càng tìm,TBảo càng tức,nhất quyết phải kiếm cớ phạt nó mới chịu. Nhưng... có lẽ lần này nó hên... thôi được. Tiểu Bảo lôi chai rượu trong túi ra:
    - " Very good, lần này cậu chấp hành rất tốt, tôi mời cậu một ly nhé."
    -(nghi ngờ)Tui uống để ông phạt tui à? Tuichẳngcó fool đâu!
    -( ra vẻ thành thật) Đừng lo,tôi hứa là không phạt mà, uống đi nào! ha ha...
    -Thôi được, cám ơn nhé! (ực liền). Thôi, tui đi đây, mai mốt nhớ đừng làm phiền tui nữa à!
    Nói xong nhấn ga xé gió liền.
    ..........................................................................................
    píp píp píp
    "Allo, Saladin hả? Tớ là TiểuBảo đây, cậu nhớ lần trước đi nhậu thịt chó tớ thiếu cậu 100K không? À,vậy cậu lấy tiền ấy trong túi của cái thằng có hơi rượu đang chạy chiếc xe Epicuro sắp đến nhé! Tớ vừa thuốc nó đó! VẬy là quề nghen"
    Họ đúng là bạn của người dân, nhưng là kẻ thù của tài xế


    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  3. Tano_vn

    Tano_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Con bò nhà Saladin nuôi cũng khá lâu rồi. Nó vốn là một chú bò đực thông minh và tinh ý. Hàng xóm của nó có cô bò cái nhà Chích choè. Ả bò này đỏng đảnh và đỏm dáng lắm.
    Một hôm khi con bò nhà Saladin đang đi dạo với cô ả bò cái hàng xóm, nó thản nhiên vừa gặm cỏ vừa tán dóc, cô láng giềng ra chiều rất thích thú. Bỗng con bò nhà Sal dừng lại nhìn chăm chú vào một chiếc găng tay trên đường. Nó từ tốn nói với ả bò nhà CC:
    - Thưa quý cô nương, cô làm rơi cái nịt ngực kìa.
    Cô nhân tình bé của tôi ơi
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc nhìn tôi và mắt chỉ
    Tìm tôi những lúc tôi xa xôi.
  4. Tano_vn

    Tano_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Con bò nhà Saladin nuôi cũng khá lâu rồi. Nó vốn là một chú bò đực thông minh và tinh ý. Hàng xóm của nó có cô bò cái nhà Chích choè. Ả bò này đỏng đảnh và đỏm dáng lắm.
    Một hôm khi con bò nhà Saladin đang đi dạo với cô ả bò cái hàng xóm, nó thản nhiên vừa gặm cỏ vừa tán dóc, cô láng giềng ra chiều rất thích thú. Bỗng con bò nhà Sal dừng lại nhìn chăm chú vào một chiếc găng tay trên đường. Nó từ tốn nói với ả bò nhà CC:
    - Thưa quý cô nương, cô làm rơi cái nịt ngực kìa.
    Cô nhân tình bé của tôi ơi
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc nhìn tôi và mắt chỉ
    Tìm tôi những lúc tôi xa xôi.
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Quái! Ông Tano này muốn cưa cẩm bà chị của mình thế mà cứ mang mình với bà chị ra làm hế thế thì sao mà coi được đây. Coi chừng không gả bà chị cho thì khổ nhá, cẩn thận nhá!

    Saladin

  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Quái! Ông Tano này muốn cưa cẩm bà chị của mình thế mà cứ mang mình với bà chị ra làm hế thế thì sao mà coi được đây. Coi chừng không gả bà chị cho thì khổ nhá, cẩn thận nhá!

    Saladin

  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trời trời, Fool ơi, ta với nhà ngươi có thù oán cá nhơn gì đâu mà nỡ bêu riếu ta thế này à. Hic hic,níu tớ có chiếc Epicuro chạy thì có để Tiểu Bảo phạt cũng cam lòng, nhưng mà tớ quanh quẩn suốt đời cũng chỉ có chiếc Mobilết xịt khói vừa lết vừa la thui è. Thui để Tết này dzìa quê ăn vạ 2 cụ để sắm cho được chiếc A gù. Lúc đó tớ sẽ cho cậu mượn vi vu ngoài phố giựt le dzới mấy em á, chịu hôn ???
    ...Giấu nước mắt lặng thầm bước đi
    Dĩ vãng hỡi xin quên một người
    Từng yêu dấu trong đời
    Tình ơi hãy quên...!!!
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Trời trời, Fool ơi, ta với nhà ngươi có thù oán cá nhơn gì đâu mà nỡ bêu riếu ta thế này à. Hic hic,níu tớ có chiếc Epicuro chạy thì có để Tiểu Bảo phạt cũng cam lòng, nhưng mà tớ quanh quẩn suốt đời cũng chỉ có chiếc Mobilết xịt khói vừa lết vừa la thui è. Thui để Tết này dzìa quê ăn vạ 2 cụ để sắm cho được chiếc A gù. Lúc đó tớ sẽ cho cậu mượn vi vu ngoài phố giựt le dzới mấy em á, chịu hôn ???
    ...Giấu nước mắt lặng thầm bước đi
    Dĩ vãng hỡi xin quên một người
    Từng yêu dấu trong đời
    Tình ơi hãy quên...!!!
  9. Tano_vn

    Tano_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thanh tra Tano_vn tới giám sát và kiểm tra tình hình của trường cấp 2 nơi ngài Whisper làm hiệu trưởng.
    Thanh tra vào lớp học, khi đó thầy giáo Chec đang chăm chú giảng bài.
    Ngài thanh tra nhìn quả địa cầu, rồi chỉ Saladin và hỏi, tại sao quả địa cầu lại nghiêng thế này.
    Saladin luống cuống: Thưa thầy ko fải lỗi tại em.
    Ngài thanh tra ngạc nhiên, và lại chỉ Sogun tuongquan. Sogun xoè hai bàn tay : "Thầy thấy đấy, em vừa mới vào lớp"
    Ngài thanh tra mặt đầy vẻ thất vọng. Thầy giáo Chec đỡ lời: " Lỗi ko fải tại các em, cũng tại dụng cụ giảng dạy đã dùng nhiều năm rồi. "
    Ngài thanh tra có vẻ chán nản hết sức. Thấy vậy, Hiệu trưởng Whisper xoa tay phân bua: " Nói ra thì thật là xấu hổ, thưa ngài, nhưng do kinh fí thấp nên chúng tôi fải mua hàng ở hiệu đồ cũ nên chất lượng ko được tốt cho lắm. "
    Cô nhân tình bé của tôi ơi
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc nhìn tôi và mắt chỉ
    Tìm tôi những lúc tôi xa xôi.
  10. Tano_vn

    Tano_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thanh tra Tano_vn tới giám sát và kiểm tra tình hình của trường cấp 2 nơi ngài Whisper làm hiệu trưởng.
    Thanh tra vào lớp học, khi đó thầy giáo Chec đang chăm chú giảng bài.
    Ngài thanh tra nhìn quả địa cầu, rồi chỉ Saladin và hỏi, tại sao quả địa cầu lại nghiêng thế này.
    Saladin luống cuống: Thưa thầy ko fải lỗi tại em.
    Ngài thanh tra ngạc nhiên, và lại chỉ Sogun tuongquan. Sogun xoè hai bàn tay : "Thầy thấy đấy, em vừa mới vào lớp"
    Ngài thanh tra mặt đầy vẻ thất vọng. Thầy giáo Chec đỡ lời: " Lỗi ko fải tại các em, cũng tại dụng cụ giảng dạy đã dùng nhiều năm rồi. "
    Ngài thanh tra có vẻ chán nản hết sức. Thấy vậy, Hiệu trưởng Whisper xoa tay phân bua: " Nói ra thì thật là xấu hổ, thưa ngài, nhưng do kinh fí thấp nên chúng tôi fải mua hàng ở hiệu đồ cũ nên chất lượng ko được tốt cho lắm. "
    Cô nhân tình bé của tôi ơi
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc nhìn tôi và mắt chỉ
    Tìm tôi những lúc tôi xa xôi.

Chia sẻ trang này