1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Không sao, để anh xử đẹp cho.
    CGSM sau bao nhiêu năm chinh chiến, giờ đây đã cảm thấy mệt mỏi nên nảy ra ý định mở một quán bar làm ăn lương thiện.
    Một hôm, có một người chiến binh cụt cả hai tay bước vào đến trước mặt nữ chủ quán CGSM và nói:
    - Tôi ko có tay, quý cô có thể vui lòng giúp tôi uống một ly bia ?
    - tất nhiên. CGSM cầm ly bia đưa đến tận môi người chiến binh. Người chiến binh tiếp tục nói:
    - Cô có thể nào lấy chiếc khăn trong túi quần của tôi và lau miệng giúp tôi ?
    CGSM làm theo đề nghị của người chiến binh.
    - Nếu cô lục túi quần bên phải tôi cô sẽ tìm thấy tiền bia. CGSM liền làm theo.
    Cô thật là tốt. Còn một yêu cầu nhỏ: Cô làm ơn chỉ giúp tôi phòng toilet và cô có thể...
    Khoan ! Toilet ở trạm xăng bên kia đường đó. CGSM giận dữ ngắt lời người đàn ông.
    Được shogun tuongquan sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 23/01/2003
  2. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Không sao, để anh xử đẹp cho.
    CGSM sau bao nhiêu năm chinh chiến, giờ đây đã cảm thấy mệt mỏi nên nảy ra ý định mở một quán bar làm ăn lương thiện.
    Một hôm, có một người chiến binh cụt cả hai tay bước vào đến trước mặt nữ chủ quán CGSM và nói:
    - Tôi ko có tay, quý cô có thể vui lòng giúp tôi uống một ly bia ?
    - tất nhiên. CGSM cầm ly bia đưa đến tận môi người chiến binh. Người chiến binh tiếp tục nói:
    - Cô có thể nào lấy chiếc khăn trong túi quần của tôi và lau miệng giúp tôi ?
    CGSM làm theo đề nghị của người chiến binh.
    - Nếu cô lục túi quần bên phải tôi cô sẽ tìm thấy tiền bia. CGSM liền làm theo.
    Cô thật là tốt. Còn một yêu cầu nhỏ: Cô làm ơn chỉ giúp tôi phòng toilet và cô có thể...
    Khoan ! Toilet ở trạm xăng bên kia đường đó. CGSM giận dữ ngắt lời người đàn ông.
    Được shogun tuongquan sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 23/01/2003
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hihi... Ông anh quả là tuyệt chiêu. Nhưng mà như ông anh thì chả khác gì ca ngợi CGSM chứ binh gì em. Đọc dzô ai cũng thấy ông anh cho rằng CGSM lịch sự, văn minh, biết trước mọi tình thế... Dzậy sao trả đũa cho em đây!
    Thỏ! Hãy tiếp tục đợi đấy!

    Saladin

  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hihi... Ông anh quả là tuyệt chiêu. Nhưng mà như ông anh thì chả khác gì ca ngợi CGSM chứ binh gì em. Đọc dzô ai cũng thấy ông anh cho rằng CGSM lịch sự, văn minh, biết trước mọi tình thế... Dzậy sao trả đũa cho em đây!
    Thỏ! Hãy tiếp tục đợi đấy!

    Saladin

  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ôi, những ngày tháng im đìm nơi đây đà kết thúc! Chim oanh vũ lại chuẩn bị hành trang, súng đạn lên đường chống lại CGSM!
    >>Embé:ráng nuôi dạy con trai Saldin nên người nha em!
    >>Saladin: nhớ nghe lời mẹ nhá, baby!
    >>Seawolf: níu là con trai, nhớ lấy tên là Vô Tình Nhân, còn nếu sinh con gái, hãy gọi nó là ...là... gì nhỉ, thôi em tự đặt nghe em!
    Thôi, Fool lang đi tìm diệt girl sa mạc đây....
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi

    Được whisper sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 22/01/2003
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ôi, những ngày tháng im đìm nơi đây đà kết thúc! Chim oanh vũ lại chuẩn bị hành trang, súng đạn lên đường chống lại CGSM!
    >>Embé:ráng nuôi dạy con trai Saldin nên người nha em!
    >>Saladin: nhớ nghe lời mẹ nhá, baby!
    >>Seawolf: níu là con trai, nhớ lấy tên là Vô Tình Nhân, còn nếu sinh con gái, hãy gọi nó là ...là... gì nhỉ, thôi em tự đặt nghe em!
    Thôi, Fool lang đi tìm diệt girl sa mạc đây....
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi

    Được whisper sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 22/01/2003
  7. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    He he
    Xin tiếp chiêu. Mời Sogun Tuongquan lên thớt.
    Sogun tuongquan tự dưng chán đời bỏ nhà cửa vợ con đi tu. Một hôm trên đường khất thực, Nhà sư Sogun rẽ vào một quán nhậu ồn ào nhạc và người. Khi Sogun bước vào, cả quán chợt im lặng. Người chủ quán chạy ra khép nép:
    - Bạch thầy, ở đây chúng con không có đồ chay.
    Sogun gạt phắt đi:
    - Gia chủ cứ yên tâm, ta chỉ muốn nhờ cái toilet của các vị thôi.
    - Bạch thầy, nhưng cũng hơi khó ạ, tại trên tường bên cạnh cửa toilet có treo một hình cô gái, trên mình chỉ có mỗi một cái lá nho thôi ah.
    - Ta đã tu hành 10 năm nay, những gì dung tục của trần thế chẳng bao giờ lọt nổi vào mắt ta.
    - Oh, nếu vậy thầy cứ tự nhiên.
    Sogun đi ra phía sau, nơi có toilet và bức tranh treo tường.
    Một lát sau, Sogun bước ra và hỏi chủ quán một cách rất ngạc nhiên:
    - Tôi để ý thấy, khi tôi bước vào tất cả mọi người đều im lặng. Và trong khi tôi ra phía sau, mọi người cũng lại im lặng trong giây lát.
    Chủ quan lễ phép:
    - Bạch thầy, lúc thầy bước vào quán, mọi người im lặng là vì chưa từng bao giờ thấy nhà sư vào quán nhậu. Còn khi thầy ra phía sau mọi thứ đều lặng vì cái lá nho trong bức tranh là công tắc cầu giao của cả quán.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  8. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    He he
    Xin tiếp chiêu. Mời Sogun Tuongquan lên thớt.
    Sogun tuongquan tự dưng chán đời bỏ nhà cửa vợ con đi tu. Một hôm trên đường khất thực, Nhà sư Sogun rẽ vào một quán nhậu ồn ào nhạc và người. Khi Sogun bước vào, cả quán chợt im lặng. Người chủ quán chạy ra khép nép:
    - Bạch thầy, ở đây chúng con không có đồ chay.
    Sogun gạt phắt đi:
    - Gia chủ cứ yên tâm, ta chỉ muốn nhờ cái toilet của các vị thôi.
    - Bạch thầy, nhưng cũng hơi khó ạ, tại trên tường bên cạnh cửa toilet có treo một hình cô gái, trên mình chỉ có mỗi một cái lá nho thôi ah.
    - Ta đã tu hành 10 năm nay, những gì dung tục của trần thế chẳng bao giờ lọt nổi vào mắt ta.
    - Oh, nếu vậy thầy cứ tự nhiên.
    Sogun đi ra phía sau, nơi có toilet và bức tranh treo tường.
    Một lát sau, Sogun bước ra và hỏi chủ quán một cách rất ngạc nhiên:
    - Tôi để ý thấy, khi tôi bước vào tất cả mọi người đều im lặng. Và trong khi tôi ra phía sau, mọi người cũng lại im lặng trong giây lát.
    Chủ quan lễ phép:
    - Bạch thầy, lúc thầy bước vào quán, mọi người im lặng là vì chưa từng bao giờ thấy nhà sư vào quán nhậu. Còn khi thầy ra phía sau mọi thứ đều lặng vì cái lá nho trong bức tranh là công tắc cầu giao của cả quán.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  9. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... Khá lắm !
    Đáng tiếc là lúc đó Shogun tưởng được chiêm ngưỡng tuyệt tác của chúa tạo nên ai ngờ đâu vừa vén lá nho lên thì đèn tắt tối thui. Có thấy wé gì đâu.
    Vậy Shogun này vẫn còn "trong trắng" nghen.
    Heheheh...
    Tỷ số hiện đang là : Shogun - CGSM: 1-1

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  10. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... Khá lắm !
    Đáng tiếc là lúc đó Shogun tưởng được chiêm ngưỡng tuyệt tác của chúa tạo nên ai ngờ đâu vừa vén lá nho lên thì đèn tắt tối thui. Có thấy wé gì đâu.
    Vậy Shogun này vẫn còn "trong trắng" nghen.
    Heheheh...
    Tỷ số hiện đang là : Shogun - CGSM: 1-1

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



Chia sẻ trang này