1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, lợi hại thiệt nhe. Đọc hết bài của CGSM mà chả hiểu gì. Chỉ khi nghe Shogun nói về cái dzụ "vạch lá tìm sâu" mới hỉu... Mấy người nói chiện nhạy cảm quá nghen!

    Saladin

  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, lợi hại thiệt nhe. Đọc hết bài của CGSM mà chả hiểu gì. Chỉ khi nghe Shogun nói về cái dzụ "vạch lá tìm sâu" mới hỉu... Mấy người nói chiện nhạy cảm quá nghen!

    Saladin

  3. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Saladin làm công ở quán rượu của Tiểu Bảo cũng gần 1 năm rồi. Còn Chich Choè thì bán bánh đa vừng bên đường.
    Một hôm ChichChoe thấy Saladin đứng lờ vờ trước cửa quán rượu liền hỏi
    - Sao anh ko vào nhà mà cứ đứng đây hoài vậy.
    - Tôi vừa bị lão chủ đuổi ra khỏi nhà.
    - Thế sao anh ko đi.
    - Tôi nghe lão ta nói muốn tống cổ nốt cô vợ Sea.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  4. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Saladin làm công ở quán rượu của Tiểu Bảo cũng gần 1 năm rồi. Còn Chich Choè thì bán bánh đa vừng bên đường.
    Một hôm ChichChoe thấy Saladin đứng lờ vờ trước cửa quán rượu liền hỏi
    - Sao anh ko vào nhà mà cứ đứng đây hoài vậy.
    - Tôi vừa bị lão chủ đuổi ra khỏi nhà.
    - Thế sao anh ko đi.
    - Tôi nghe lão ta nói muốn tống cổ nốt cô vợ Sea.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  5. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thì đúng rồi, con nào mà chẳng thích đi theo mẹ (Sal là con trai cua Sea mà.)
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thì đúng rồi, con nào mà chẳng thích đi theo mẹ (Sal là con trai cua Sea mà.)
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ah, vậy rõ rùi, Saladin chính là mục tiêu công kích của Bà chị CGSM. Không còn nghi ngờ gì nữa!
    Bớ anh chị em box BK, ra đây coi dzợ chồng người ta chửi lộn nè, dzui lém, dzui lắm....
    hi hi
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ah, vậy rõ rùi, Saladin chính là mục tiêu công kích của Bà chị CGSM. Không còn nghi ngờ gì nữa!
    Bớ anh chị em box BK, ra đây coi dzợ chồng người ta chửi lộn nè, dzui lém, dzui lắm....
    hi hi
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chiều 29 Tết, mẹ Cogaisamac hùng hổ tới gặp người bán hoa quả.
    -Nghe đây,mới nửa tiếng trước tôi sai cháu ra mua của ông 1 kg táo. Về nhà tôi cân lại thấy chỉ được có 700 gam là cớ làm sao ???
    -Điều đó có thể lắm ,thưa bà, song bà đã cân con mình lên chưa ???
    ...Em cũng như muôn người con gái khác
    Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ???...

  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chiều 29 Tết, mẹ Cogaisamac hùng hổ tới gặp người bán hoa quả.
    -Nghe đây,mới nửa tiếng trước tôi sai cháu ra mua của ông 1 kg táo. Về nhà tôi cân lại thấy chỉ được có 700 gam là cớ làm sao ???
    -Điều đó có thể lắm ,thưa bà, song bà đã cân con mình lên chưa ???
    ...Em cũng như muôn người con gái khác
    Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ???...

Chia sẻ trang này