1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chec đau đớn thất vọng nhìn lên phía những người tham dự fiên toà.
    - Thưa ngài chánh án, nếu ngài sử dụng một đồng xu giả nhét vào cái máy, sẽ chẳng có lon nước nào rơi ra cho ngài đâu ạ.
    Còn một khi ngài đã thả đồng xu vào cái máy thì ko thể rút ra được. Chỉ có cái ngón tay của ngài rút ra được, còn đồng xu thì ở lại.
    Thưa ngài, nếu khi ngài nhét đồng xu thật, và từ cái máy rơi ra lon nước thì ngài có thể lấy nó nếu ngài muốn, vì nó thuộc về ngài. Hoặc ngài có thể bỏ đi và ko cần tới nó nữa. Đó cũng là quyền của ngài bởi đơn giản ngài có đồng xu và đồng xu ấy thuộc quyền sở hữu cá nhân của ngài.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  2. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chec đau đớn thất vọng nhìn lên phía những người tham dự fiên toà.
    - Thưa ngài chánh án, nếu ngài sử dụng một đồng xu giả nhét vào cái máy, sẽ chẳng có lon nước nào rơi ra cho ngài đâu ạ.
    Còn một khi ngài đã thả đồng xu vào cái máy thì ko thể rút ra được. Chỉ có cái ngón tay của ngài rút ra được, còn đồng xu thì ở lại.
    Thưa ngài, nếu khi ngài nhét đồng xu thật, và từ cái máy rơi ra lon nước thì ngài có thể lấy nó nếu ngài muốn, vì nó thuộc về ngài. Hoặc ngài có thể bỏ đi và ko cần tới nó nữa. Đó cũng là quyền của ngài bởi đơn giản ngài có đồng xu và đồng xu ấy thuộc quyền sở hữu cá nhân của ngài.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  3. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Trong phòng tắm tập thể lô B KTXBK:
    duongtnb: mày cho tao mượn cái khăn lau 1 tí, tao wên đem khăn rùi!
    mtbc: ....(im lặng)
    duongtnb: tao không có ghẻ đâu mà sợ lây! (giật lấy khăn của mtbc lau lia lịa)
    mtbc: sợ gì nữa, tao cũng có ghẻ rồi!!!
    duongtnb: hả!!!!
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...
  4. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Trong phòng tắm tập thể lô B KTXBK:
    duongtnb: mày cho tao mượn cái khăn lau 1 tí, tao wên đem khăn rùi!
    mtbc: ....(im lặng)
    duongtnb: tao không có ghẻ đâu mà sợ lây! (giật lấy khăn của mtbc lau lia lịa)
    mtbc: sợ gì nữa, tao cũng có ghẻ rồi!!!
    duongtnb: hả!!!!
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cogaisamac bước lên chiếc xe buýt đầy ắp người, tiến đến gần Saladin đang ngồi và nói:
    - Xin lỗi ông, ông có thể vui lòng nhường chỗ cho tôi không, tôi đang mang thai.
    Saladin trả lời:
    - Tất nhiên.
    Saladin bèn đứng lên nhường chỗ cho cogaisamac và hỏi:
    - Nhưng sao tôi không thấy gì cả, cô được mấy tháng rồi?
    Cogaisamac:
    - Mới 1 giờ...
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cogaisamac bước lên chiếc xe buýt đầy ắp người, tiến đến gần Saladin đang ngồi và nói:
    - Xin lỗi ông, ông có thể vui lòng nhường chỗ cho tôi không, tôi đang mang thai.
    Saladin trả lời:
    - Tất nhiên.
    Saladin bèn đứng lên nhường chỗ cho cogaisamac và hỏi:
    - Nhưng sao tôi không thấy gì cả, cô được mấy tháng rồi?
    Cogaisamac:
    - Mới 1 giờ...
  7. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Lạ wé ! mới 1 giờ mà biết có thai, ko biết CGSM mua tool gì mà thử nhanh thế dzậy ta?
    hay là...

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  8. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Lạ wé ! mới 1 giờ mà biết có thai, ko biết CGSM mua tool gì mà thử nhanh thế dzậy ta?
    hay là...

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Babystar phải hoàn thành một bài tập ở trường về diễn biến các trạng thái của con người trở về nhà hỏi mtbc: " Bố ơi, thế nào là sự khác nhau giữa khó chịu, bực bội và giận dữ ?"
    Mtbc trả lời :" Nói chung là giống nhau, và sự khác nhau chủ yếu là mức độ bị làm phiền. Bố sẽ cho con một ví dụ ngay đây".
    Nói xong mtbc liền tiến đến máy điện thoại và quay một số bất kỳ. Một giọng đàn ông trả lời máy. Ông bố liền nói: "Anh làm ơn cho tôi nói chuyện với anh Shogun một lát". Người đàn ông đầu kia máy điện thoại khó chịu nói:" Không có ai tên là Shogun sống trong cái nhà này cả, lần sau ông nên nhìn thật kỹ trước khi quay số nhé". Nói xong ông ta dập máy.
    Quay sang Babystar, mtbc nói :"Con thấy không, ông ta hơi khó chịu với cú điện thoại nhầm địa chỉ của chúng ta. Bây giờ con xem tiếp..."
    Mtbc lại quay lại số điện thoại đó một lần nữa và nói : "Anh cho tôi hỏi có ai tên là Shogun ở đây không?"
    - Nghe đây- Người đàn ông trong điện thoại bực dọc nói :"Ông đã gọi đến cái số này một lần và tôi đã nói với ông là không có ai tên là Shogun ở đây cả. Thế mà ông lại quay lại một lần nữa, ông không bị điên đấy chứ?". Nói xong ông ta lại giận dữ bỏ máy.
    Mtbc quay sang Babystar và giải thích :" Con thấy chưa, đấy là sự bực dọc. Bây giờ bố sẽ cho con biết giận dữ là như thế nào". Nói xong ông bố lại quay lại số máy cũ một lần nữa và nói : " Tôi là Shogun đây, có ai gọi điện thoại đến cho ông hỏi gặp tôi không ?"
  10. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Babystar phải hoàn thành một bài tập ở trường về diễn biến các trạng thái của con người trở về nhà hỏi mtbc: " Bố ơi, thế nào là sự khác nhau giữa khó chịu, bực bội và giận dữ ?"
    Mtbc trả lời :" Nói chung là giống nhau, và sự khác nhau chủ yếu là mức độ bị làm phiền. Bố sẽ cho con một ví dụ ngay đây".
    Nói xong mtbc liền tiến đến máy điện thoại và quay một số bất kỳ. Một giọng đàn ông trả lời máy. Ông bố liền nói: "Anh làm ơn cho tôi nói chuyện với anh Shogun một lát". Người đàn ông đầu kia máy điện thoại khó chịu nói:" Không có ai tên là Shogun sống trong cái nhà này cả, lần sau ông nên nhìn thật kỹ trước khi quay số nhé". Nói xong ông ta dập máy.
    Quay sang Babystar, mtbc nói :"Con thấy không, ông ta hơi khó chịu với cú điện thoại nhầm địa chỉ của chúng ta. Bây giờ con xem tiếp..."
    Mtbc lại quay lại số điện thoại đó một lần nữa và nói : "Anh cho tôi hỏi có ai tên là Shogun ở đây không?"
    - Nghe đây- Người đàn ông trong điện thoại bực dọc nói :"Ông đã gọi đến cái số này một lần và tôi đã nói với ông là không có ai tên là Shogun ở đây cả. Thế mà ông lại quay lại một lần nữa, ông không bị điên đấy chứ?". Nói xong ông ta lại giận dữ bỏ máy.
    Mtbc quay sang Babystar và giải thích :" Con thấy chưa, đấy là sự bực dọc. Bây giờ bố sẽ cho con biết giận dữ là như thế nào". Nói xong ông bố lại quay lại số máy cũ một lần nữa và nói : " Tôi là Shogun đây, có ai gọi điện thoại đến cho ông hỏi gặp tôi không ?"

Chia sẻ trang này