1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mẩu chuyện cười về dân Bker-Hội những người thích nổ

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thân ta, ta ở dơ, có chết thằng tây nào đâu mà lo hè... cowboyhat chủ trương ở dơ, vì một số lý do khá chính đáng sau đây :
    1. Không phải mất thời gian cho những chuyện tẹp nhẹp : nghe đồn rằng Thomas Alva Edison ngày chỉ ngủ khoảng 4 tiếng, hổng lẽ ông ý phải hành hạ mình như vậy chỉ để dành thời gian cho việc tắm táp vô bổ hay sao ?
    2. Cowboyhat không muốn mai mốt người ta viết vô sử sách về thời trẻ thơ của 1 thiên tài chỉ toàn là bị tắm và tắm thôi... ( he he )
    3. Được gì khi tắm nào : mòn xà bông, mòn da, hao nước, mỏi tay do gội đầu !!! Thảo nào khi xửa khi xưa ở châu Âu có 1 thời người ta ko tắm, chỉ tắm khô thôi ( lấy khăn lau sơ ), sao mà tiến bộ đến thế không biết !!!
    4. Lý do đơn giản và dễ thấy nhất : rủi nghẹt cống thì sao ?
    5. Lý luận trẻ thơ : không tắm thân thể sẽ dơ, vi trùng chịu không nổi chết sạch, ta sống khoẻ !
    Kết luận : thề không bao giờ tắm nữa, đâu như năm ngoái mình tắm rồi mà !!
  2. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thân ta, ta ở dơ, có chết thằng tây nào đâu mà lo hè... cowboyhat chủ trương ở dơ, vì một số lý do khá chính đáng sau đây :
    1. Không phải mất thời gian cho những chuyện tẹp nhẹp : nghe đồn rằng Thomas Alva Edison ngày chỉ ngủ khoảng 4 tiếng, hổng lẽ ông ý phải hành hạ mình như vậy chỉ để dành thời gian cho việc tắm táp vô bổ hay sao ?
    2. Cowboyhat không muốn mai mốt người ta viết vô sử sách về thời trẻ thơ của 1 thiên tài chỉ toàn là bị tắm và tắm thôi... ( he he )
    3. Được gì khi tắm nào : mòn xà bông, mòn da, hao nước, mỏi tay do gội đầu !!! Thảo nào khi xửa khi xưa ở châu Âu có 1 thời người ta ko tắm, chỉ tắm khô thôi ( lấy khăn lau sơ ), sao mà tiến bộ đến thế không biết !!!
    4. Lý do đơn giản và dễ thấy nhất : rủi nghẹt cống thì sao ?
    5. Lý luận trẻ thơ : không tắm thân thể sẽ dơ, vi trùng chịu không nổi chết sạch, ta sống khoẻ !
    Kết luận : thề không bao giờ tắm nữa, đâu như năm ngoái mình tắm rồi mà !!
  3. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thưởng cục xà bông Dial nghe, cowboyhat đi ... bán !
  4. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thưởng cục xà bông Dial nghe, cowboyhat đi ... bán !
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Phản đối, phản đối, dân BKer có tật xấu gì chứ nhất định ko thể vàng hoe. Ngay người em-be kể trên thực ra học cực kì xuất sắc và siêu việt, học mọi lúc mọi nơi, kể cả khi thầy cô chưa vào lớp cũng tranh thủ ngồi học; sau đó ít lâu thì đi du học.
    Nhiều lúc mình thấy vậy chứ chẳng phải vậy đâu!!!
    If you love someone, tell them
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Phản đối, phản đối, dân BKer có tật xấu gì chứ nhất định ko thể vàng hoe. Ngay người em-be kể trên thực ra học cực kì xuất sắc và siêu việt, học mọi lúc mọi nơi, kể cả khi thầy cô chưa vào lớp cũng tranh thủ ngồi học; sau đó ít lâu thì đi du học.
    Nhiều lúc mình thấy vậy chứ chẳng phải vậy đâu!!!
    If you love someone, tell them
  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ hai
    Trong giờ nghỉ giải lao một nhóm Bker gồm Sea, Sal, Em_Be, Cowboyhat kéo nhau vô căng tin B4 ngồi chơi, uống trà đá.
    Cô em Seabỗng nhiên tháo đôi kính 500 điôp ra lau lau rồi lại đeo vào, và lại tháo ra lau lau rồi lại đeo vào. Cả bọn đang thắc mắc không hiểu Sea nhìn đăm đăm Sal để làm gì??
    Cầm ly trà đá uống một hơi cạn sạch Sea mới thỏ thẻ lên tiếng:
    - Anh Sal, cách đuôi mí mắt phải của anh 30 mi li mét có một chấm tròn chu vi 10 mi li mét màu đỏ đó ạ!
    Sáu cặp mắt cùng nhìn chằm chặp vào mặt Sal. Sau khi bỏ cái cộp xuống bàn cuốn " Tả Đao Đại Hiệp" Sal,đưa tay sờ sờ cái chấm tròn nhỏ đó và giải thích:
    -À à đó là cái vết muỗi cắn. Lúc nãy đang ngồi thu lu dưới cái cây Ngọc Lan A4 học bài thì tớ thấy nhói đau ở mí mắt. Giật mình cái độp! Quân ma tấn công chăng?? Vận hết mười hai thành công lực vào tay tớ mới sờ lên mí mắt. Thế là một con muỗi bay vèo qua. Nhanh như chớp tớ xuất một chiêu nhất dương chỉ vào ngay thiên đỉnh của nó.
    Thế là nó bay tuốt luốt, tìm không thấy nữa, trúng tuyệt chiêu của Tớ thế nào nó cũng loạn óc, tẩu hỏa nhập ma....mà ...chết.
    Nghe đến đây Cowboyhat bỗng ồ lên một tiếng: Á! Thế ra chính con muỗi cái đó đã đốt cậu hả. Lúc nãy đang ngồi nghĩ vẫn vơ, " nhớ về em" ở trước thư viện thì tớ thấy nó bay ngang qua. Con muỗi bay qua, tớ biết ngay là muỗi cái hay muỗi đực mà. Nhìn con muỗi cái tội nghiệp lắm. Mặt mày nhăn nhó kêu la đau đớn, cánh rách tả tơi. Nhưng lúc đó tớ đang nghĩ về em yêu của tớ nên rồi tớ cũng tảng lờ như không biết nó.
    Không biết bây giờ nó ra sao nhỉ?
    Cộc cộc cộc, Em_Be gõ tay xuống bàn rồi lên tiếng:
    -Các anh ác quá đấy!! Nhất là anh Sal . Hic hic, con muỗi cái đó, em đã tìm thấy nó trước cổng trường. Em không thể cứu chữa được gì. Khoa học bây giờ có những chuyện cũng bó tay, không làm được. Hic hic, thấy nó chết rồi nên em đã đêm nó vô phòng thí nghiệm khoa hóa chất, ngâm nó trong formaldehyde để làm kỉ niệm.
    Cả bọn, bốn Bker ngồi im lặng và cùng gật gù ra vẻ thấm thía điều gì.
    Hihihihihi lâu lâu nói khoát chơi.

    CHEC
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ hai
    Trong giờ nghỉ giải lao một nhóm Bker gồm Sea, Sal, Em_Be, Cowboyhat kéo nhau vô căng tin B4 ngồi chơi, uống trà đá.
    Cô em Seabỗng nhiên tháo đôi kính 500 điôp ra lau lau rồi lại đeo vào, và lại tháo ra lau lau rồi lại đeo vào. Cả bọn đang thắc mắc không hiểu Sea nhìn đăm đăm Sal để làm gì??
    Cầm ly trà đá uống một hơi cạn sạch Sea mới thỏ thẻ lên tiếng:
    - Anh Sal, cách đuôi mí mắt phải của anh 30 mi li mét có một chấm tròn chu vi 10 mi li mét màu đỏ đó ạ!
    Sáu cặp mắt cùng nhìn chằm chặp vào mặt Sal. Sau khi bỏ cái cộp xuống bàn cuốn " Tả Đao Đại Hiệp" Sal,đưa tay sờ sờ cái chấm tròn nhỏ đó và giải thích:
    -À à đó là cái vết muỗi cắn. Lúc nãy đang ngồi thu lu dưới cái cây Ngọc Lan A4 học bài thì tớ thấy nhói đau ở mí mắt. Giật mình cái độp! Quân ma tấn công chăng?? Vận hết mười hai thành công lực vào tay tớ mới sờ lên mí mắt. Thế là một con muỗi bay vèo qua. Nhanh như chớp tớ xuất một chiêu nhất dương chỉ vào ngay thiên đỉnh của nó.
    Thế là nó bay tuốt luốt, tìm không thấy nữa, trúng tuyệt chiêu của Tớ thế nào nó cũng loạn óc, tẩu hỏa nhập ma....mà ...chết.
    Nghe đến đây Cowboyhat bỗng ồ lên một tiếng: Á! Thế ra chính con muỗi cái đó đã đốt cậu hả. Lúc nãy đang ngồi nghĩ vẫn vơ, " nhớ về em" ở trước thư viện thì tớ thấy nó bay ngang qua. Con muỗi bay qua, tớ biết ngay là muỗi cái hay muỗi đực mà. Nhìn con muỗi cái tội nghiệp lắm. Mặt mày nhăn nhó kêu la đau đớn, cánh rách tả tơi. Nhưng lúc đó tớ đang nghĩ về em yêu của tớ nên rồi tớ cũng tảng lờ như không biết nó.
    Không biết bây giờ nó ra sao nhỉ?
    Cộc cộc cộc, Em_Be gõ tay xuống bàn rồi lên tiếng:
    -Các anh ác quá đấy!! Nhất là anh Sal . Hic hic, con muỗi cái đó, em đã tìm thấy nó trước cổng trường. Em không thể cứu chữa được gì. Khoa học bây giờ có những chuyện cũng bó tay, không làm được. Hic hic, thấy nó chết rồi nên em đã đêm nó vô phòng thí nghiệm khoa hóa chất, ngâm nó trong formaldehyde để làm kỉ niệm.
    Cả bọn, bốn Bker ngồi im lặng và cùng gật gù ra vẻ thấm thía điều gì.
    Hihihihihi lâu lâu nói khoát chơi.

    CHEC
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    chuyện này cũng ko dzui lắm đâu nhưng vì thật tới 99,9 phần tỷ nên phải kể thui
    Bữa đó anhChec nhà ta mới lãnh lương. Zui wá nên ảnh quyết định mời box BK đi nhậu. Suy đi nghĩ lại đúng là đông thì dzui thiệt đó nhưng haaaaooooo waaaaaá. Cuối cùng ảnh quyết định chỉ rủ chị Chích Choè, anh Whisper và Shogun với lý do là mấy đứa kia còn đi học nên nhậu thì ko nên. 4 người đi đến 1 wán ăn và đương nhiên là bữa đó rất dui rùi. Sau khi ăn uống no say, cả 4 quyết định đi dạo 1 lát. Lúc đến kênh Nhiêu Lộc, anh Chec nhìn xuống và nói:
    "Ủa cái gì lấp lánh dzậy ta?"
    "Sao đó". Chị Chích Choè trả lời
    "Sao hả?". 3 người còn lại đồng thanh. "Trời đất, làm sao mà tụi mình bay tuốt lên tới đây được nhỉ?"
    If you love someone, tell them
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    chuyện này cũng ko dzui lắm đâu nhưng vì thật tới 99,9 phần tỷ nên phải kể thui
    Bữa đó anhChec nhà ta mới lãnh lương. Zui wá nên ảnh quyết định mời box BK đi nhậu. Suy đi nghĩ lại đúng là đông thì dzui thiệt đó nhưng haaaaooooo waaaaaá. Cuối cùng ảnh quyết định chỉ rủ chị Chích Choè, anh Whisper và Shogun với lý do là mấy đứa kia còn đi học nên nhậu thì ko nên. 4 người đi đến 1 wán ăn và đương nhiên là bữa đó rất dui rùi. Sau khi ăn uống no say, cả 4 quyết định đi dạo 1 lát. Lúc đến kênh Nhiêu Lộc, anh Chec nhìn xuống và nói:
    "Ủa cái gì lấp lánh dzậy ta?"
    "Sao đó". Chị Chích Choè trả lời
    "Sao hả?". 3 người còn lại đồng thanh. "Trời đất, làm sao mà tụi mình bay tuốt lên tới đây được nhỉ?"
    If you love someone, tell them

Chia sẻ trang này